1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 2)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    oh em thích cái gối có thêu hình con mèo của chị Nguyetminhha và cái đồng hồ của chị Nxchau quá...các chị còn mẫu không? Có thể cho em xin để em về múa máy một tí được không ạ??? Hay là ở phần một có post rồi....mấy chị ơi chỉ cho em với please please please
  2. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cái này của conyeume chưa nhìn thấy bao giờ, có lẽ tớ chưa đọc hết phần 1 . Thế thì tớ biết chút đỉnh về gu của conyeume rùi. Bà này khoái cái thể loại như tranh vẽ, hơi trừu tượng thì càng tốt đúng ko? Tớ cũng đang mơ mộng làm một cái để treo cho nó chất nghệ một tí. Muốn làm nhiều thứ lắm mà lực bất tòng tấm. Đến nửa đêm qua mới cuộn xong đống đờ mờ cờ, mà gần trăm con mới lại sắp về ngày mai ngày kia nữa chứ. Bobbin thì đã sẵn sàng, tổng động viên khoảng 400-450 cái. Nếu cuộn nốt đống chỉ cũ tạp nham thì chắc phải mua thêm một tờ bìa nữa. Có điều chắc phải thửa một cái hộp to để đựng, đã nhét đầy 2 cái hộp tranh ghép 2000 miếng và cả cái nắp rồi . Nói chung là nghịch cái vụ này càng ngày càng thấy tốn lắm thứ.
    Hôm trước cũng có một bạn hỏi cái bức tranh thêu 2 con ngựa vì muốn làm tặng mẹ đẻ và mẹ chồng tương lai (hai bà đều tuổi ngựa). Nếu các bà thích tôi gửi cho mà làm tặng các mama và papa, cái này file pat ko post lên được. Có điều sợ các bà làm qua đến 2 cái sinh nhật mới xong. Mà như thế thì mất hứng. BBR cũng mất hơn một năm mới xong đấy. Vì làm ko liên tục nên chẳng nhớ nổi cụ thể là bao nhiêu tháng. Hồi đó chỉ kiếm được cái vải nống bé tí, nên một cái mũi thêu nó cũng bé tí như là 1 cái mũi french knot thôi. Nếu thêu vào vải aida thì có thể to bằng cái tờ lịch treo tường đấy.
    Sao đờ mờ cờ ở "bển" đắt nhỉ. Thế thì gấp gần 5 lần so với ở VN à? mà cái ở VN nó đề "Made in France" đấy. Các bà thấy có nên làm business cái vụ chỉ thêu này ko nhỉ??? Con bé hàng xóm nhà tớ cũng kêu toáng lên ở bên Đức đắt. Tớ khuyên nó mang sang mà bán, lên forum tìm các bà cross stitch bên đấy thì thiếu gì nhờ. Nghĩ lại, đúng là buôn gỗ về rừng.
    To PB: em lại làm tiếp một chữ M trong bộ a bờ cờ ga đần nữa à? Bây giờ thì loạn phỏng rùi, chẳng biết tên là A hay H hay M nữa
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Nếu các chị buôn đê mê cê sang châu Âu thì hay để em với chị pháo buôn ái dà sang Vn lẫn châu Âu nhá .
    to chị BBR: hình như tên em là chữ M .
    Nhân tiện có nhà mới nên em cũng đua đòi post một tác phẩm hiếm hoi của em hị hị
  4. blvhanoi

    blvhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! Cho mình tham gia hội này với! Mình nhìn mà mê mẩn các tác phẩm của các bạn. Hoá ra trên đời cũng còn nhiều người thích giống mình. Chỉ có điều các bạn thật khéo, còn mình chỉ thích thôi chữ ko khéo được thế.
    Mình chỉ biết thêu chữ thập thôi, nghe bạn conyeume nói có cái đĩa mẫu thêu không biết làm thế nào để mình mượn được của bạn nhỉ? Mình muốn có mấy cái mẫu thêu để thêu kiểu chữ thập ý! Cảm ơn các bạn trước nhé!
    Chị Nguyệtminhha ơi, chị có còn cái mẫu thêu fingerprint không ạ? Nếu chị còn thì có thể forward vào email cho em được không ạ? Cám ơn chị nhiều ạ. email của em là inlove_believe@yahoo.com
  5. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị ơi...... cái vải phin em nói cũng chỉ 3 sợi một ô thôi ạ. Chắc là loại phin thô, nhưng sợi thì ko thô tí nào, đều cực. Em mua 15K/m cũng ở cái chợ củ chuối đấy. Em làm cái card Spring flower của EMS đã post rồi đấy, một buổi là xong. Thêu xong một mũi thì các mũi khác cùng hàng coi như ngon lành. Chỉ có điều khó tính ô cách ra thôi. Nếu aida hoặc vải 2 sợi một ô thì thêu các ô cách (qua các ô chưa thêu) thì dễ hơn.
  6. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em tuổi Mèo, bố em tuổi chuột, em cũng tuổi chuột rồi Giai của em cũng tuổi chuột luôn. Bà con nào có một cái mẫu một con mèo chasing 3 con chuột thì cho em với . Nếu mà cố gắng có baby tuổi chuột nữa thì sẽ có một con mèo và cả một đàn chuột. Quá tuyệt!
  7. meof_mej

    meof_mej Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn mãi hôm nay mới vào nhà mới được, rộng rãi và đẹp quá đi thôi.
    Chỗ này đẹp, chỗ này đẹp... chỗ nào cũng đẹp
    To BBR EM Hiệp đẫ đến lấy đĩa ở chỗ BBR chưa?
    Hic hic, xin lỗi BBR cái vụ chị em này nhé cứ tưởng chỉ các em ít tuổi (trừ chị Nguyệt Minh Hà ra nha) mới khâu khâu vá vá cơ.
    Mà hôm nay dựa theo cái con chuột mà rút ra thêm 1 điều nữa là mèo mẹ cũng gọi BBR là chị nốt
    Kể mọi người nghe chuyện ngoài lề: ngày xưa học master, cậy thế ra trường lấy chồng sinh con mới đi học thế là các em trong lớp gọi chị tuốt thì mèo mẹ cũng rất tự tin xưng chị lại. Cho đến 1 ngày làm list ở lớp, 1 em trong lớp phát hiện ra ngày sinh của mình, nó bảo, "chị ơi, chị kém em 2 tuổi"
    Tại mọi người thấy con mình lớn quá, mà bản thân cũng cảm thấy là bà lão rồi nên tự tin xưng chị lắm.
    To blue carmen chị (lại chị, lần này có nhầm không đây ) đẫ convert ra được thành mẫu thêu rồi, cơ mà phải xoá hết cái nền của tranh đi thât. Không biết làm sao để post cái file PCstitch lên đây nhỉ.
    To conyeume đây là mấy co ngựa cực kỳ đơn giản nhé:
    có thể kết hợp thêm chữ hoặc mẫu nho nhỏ nào đó để ra tranh
  8. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    không sao đâu chị...khi nào có thì chị post lên đây cho em học hỏi nhé....hoặc gửi vào mail của em thu_trang_2806@msn.com...thanks và vote 5* chị trước
    Vote luôn cho chị Nxchau...khi nào chị gửi cho chị nguyetminhha thì gửi cho em với nhé
    heheh em là em nghiện 2 cái hình thêu đó rồi nhé
    Đây là hình hoa trên cái gối em làm...thu nhỏ hình rồi nên nhìn không được rõ lắm

  9. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha.... hay nhể! mèo mẹ ơi, ko vấn đề gì, tuổi tác chỉ là một con số để khai vào các loại giấy tờ và là một trong nhưng thứ để phân biệt những người cùng tên. Hôm trước offline đã phải giơ CMT ra để chứng minh là mình già rồi. Khổ quá, có ai lại thế cơ chứ, cái tội thích đú đởn với các em trẻ. Nhưng mà xưng làm em vẫn thấy sướng hơn vì cảm thấy mình còn trẻ. Đau đớn nhất là có một chú khách hàng cứ gọi là chị, sau đó biết nó còn hơn tuổi mình mà nó vẫn gọi là chị ngọt sớt, cả nhà bảo thế có giận không chứ Chắc "anh" ấy quen mồm nên xứng làm "anh" thấy ngượng. Cứ như tiếng nước ngoài có phải tiện không.
    Hôm họp lớp vừa rồi, cũng đã hỏi cậu bạn về anh, à chết em Hiệp có làm cùng ko thì nó đã xác nhận là "em" rồi. Chắc cậu bạn BBR cũng thông tin lại nên hôm sau lập tức gọi điện thoại xưng "em" ngay tức thì . Đĩa vẫn còn đây, chưa thấy Hiệp đến lấy, chắc là bận.
    To Nguyetminhha: em đã thêu sang tác phẩm thứ 2 trên cái vải của bluecarmen rồi, chưa giặt bao giờ nên ko biết có bị co kéo ko, nhưng thêu thì ngon lành. Ô cũng đều, hơi to (so với các loại vải em đã dùng, nhưng so với aida thì ko to), vải hơi cứng (chắc có thể gọi là vải bố được) nên có thể làm gối tựa rất đứng và đẹp. Màu thì miễn chê, em có 5 màu đen, đỏ mận đậm , hồng đậm ngả sang đỏ, xanh nước biển, xanh da trời và đều ưng ý cả. Nếu chị muốn làm một cái gối tựa thì cái loại vải đó em nghĩ cực kỳ thích hợp. Thôi chắc nhất là cứ đi giặt khô đi. Bluecarmen hôm qua bảo em là vẫn để dành vải cho chị đấy. Nhanh nhanh kẻo hết
    Cả nhà ơi, em Oliver lại lăn ra ốm rồi, hôm qua nhìn thấy nằm thiêm thiếp có vẻ ốm nặng. Con em ý thì đã được ra viện về nhà. Còn em Oliver thì bị viêm họng và sốt. Khổ thân quá, trông hai mẹ con thương lắm.
    Được bbr_hanoi sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 27/08/2004
  10. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Uh la la, sướng quá các chị các em ơi. thế là đã cầm trên tay 441 mầu chỉ thêu đờ mờ cờ, bobbin giấy ( theo mẫu chị BBR gửi ) đã cắt xong, chỉ còn chờ được cuốn chỉ vào. ôi, không biết khi nào mình post tác phẩm của mình lên đây nữa, mà có chắc cho lũ lụt luôn quá. Đến bây giờ đã thêu được 3 tác phẩm thêu trên vải mà chị bluecarmen mua hộ rồi.
    Cảm thấy thật hạnh phúc.
    Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã giúp nhowhiterose nhé

Chia sẻ trang này