1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 2)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng I: lấy vải BC hoặc vải bố, thêu mấy nhát ngang ngang dọc dọc cho nó có biểu tượng, rồi may hoặc khâu lại thành một cái túi 3 phân *(3cmx3cm) , nhồi bông vào bên trong, khâu kín lại. Vậy là xong bản demo cắm kim. Note: nên dùng mấy loại mầu sặc sỡ như đỏ, cam, vàng để dễ tìm.
    Ý tưởng 2: Ống trúc đường kính khoảng 3.5cm, bửa đôi ra, cưa lấy một đoạn khoảng 20cm, làm sạch, đánh bóng trong ngoài, có lẽ phải lấy dũa mà cho nó đỡ sắc cạnh. Lấy xốp tỉa cho đúng vừa phần trong của ống trúc, dán chặt luôn vào đó. Bước cuối cùng: lấy một miếng aida hoặc vải thêu xịn, làm một vài đường viền gọi là, bọc lên mặt trên, vậy là ta sẽ có một quả cây cắm kim hoành tráng. Meodaugau mà làm thì chị biếu không ý tưởng.
    Còn vài cái nữa nhưng thấy nó không độc đáo và có tính dân tộc lắm nên ko thích,
  2. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cushion cắm kim á? nêu post lên tớ sẽ đoạt giải cái cắm kim xấu nhất forum đây. Ở trên trang EMS có cái cắm kim hinh con bọ đỏ đỏ, ngày trước tớ cũng định làm nhưng mà nghĩ lại nêu cắm kim vào người nó thì đau lắm, khổ thân nó. Thế nên tớ từ bỏ cái vụ làm cắm kim hình con vật. Sau đó tớ làm một cái hình vuông nền đen, đã post lên dạo trước, trông bên ngoài nó ko xấu bằng trên hình đâu . Mẫu thì đã bị bán đồng nát (quyển tạp chí đấy trị giá 3 bảng thế mới đau, mang cho mượn rồi bị bán đồng nát ) Thế nên tớ là tớ ghét cái vụ mượn lắm, có thì cho nhau chứ ứ cho mượn. Hiện nay BBR đang dùng một cái miếng mút hình vuông nhét vào hộp nhựa đựng ô mai để cắm kim. Ha..ha... chẳng có đến 1% mỹ thuật.
    Hôm qua trên đường đi tậu nhà mới cho lũ cá, cố tình ngã vào Hàng mã làm một đống keyring nữa. Ui! bây giờ sao mà lắm thế, trên trời dưới keyring (hôm trước có mỗi một hàng thôi) cả khung ảnh rồi kit làm móc treo điện thoại di động nữa. Hình như bắt đầu phong trào cái trò này hay sao ý. Nhưng mà thực ra cái này có thể gọi là Plastic cavas được vì thêu trên cái miếng lưới nhựa cơ mà. Bà con đi mua thì đừng có sờ vào cái loại 4000đ/cái bé bé nhé, dở hơi lắm, về ko dùng được đâu, mua khung hoặc keyring loại 5000đ ý (hãng "do it youself") mẫu đẹp hơn, nhựa trong hơn, to hơn, chỉ cũng đẹp hơn. Cái loại 4000đ thì chán ko thể tưởng tượng được. Bà con nào biết mua cái lưới nhựa kiểu như thế ở đâu thì chỉ giùm với, ô to hơn cũng được (có thể dùng len để đan) , tớ muốn kiếm một miếng hộp và nắp bể cá.
    To em BC: chị đã chuyển tải cái đống DMC cho Oliver rồi nhé. Em nó bảo sẽ đến tận nhà chị cảm ơn và bù chi phí thiệt hại cho chị BC. Hôm trước đợi em BC một tiếng đồng hồ ở cafe đường Nguyễn Sơn để hoàn trả chi phí aida mà em lại ko về. Dạo này lạnh quá, ko đi bơi được chán nhỉ.
    To Shimizu: chị đã quyết định gác kiếm (à quên gác kim) lui về ở ẩn, thế nhưng cái kim mới bố chị mua 1 rúp/100cái từ thủa nào làm chị ko kiềm chế được lại xuống núi chơi luôn một mạch gần hết cái page 3 của mẫu WD rồi, cứ đến đoạn gấp, ô iếc mờ tịt lại ức ko được cầm bản o rơ gin. Tình hình em đến đâu rùi?
    Đúng là Trời ko phụ công người chăm chỉ , sáng nay em Meodaugau mang cho một collection lọ tí hon vác từ Bát tràng về đẹp ơi là đẹp, thơm ơi là thơm (mình nhà quê thật, dân tình còn tạo được cả hương thơm theo kiểu nhà trồng được nữa). Cái chủ đề này ko liên quan gì đến xstitch, nhưng tại em meodaugau dạo này hảo tâm quá, nên tớ là tớ cứ post lên ca ngợi tí. Nhân thể xem bà con nào có cùng sở thích sưu tập thứ lẩm cẩm này ko. Cũng định mở topic "ngàn lẻ một chai lọ" nhưng nghĩ lại thấy đắm đuối một cái topic này đã hết cả hơi, kiệt cả sức rồi, ko nên tham lam nữa.
  3. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Nói đến vụ cắm kim, em chả bao giờ dùng cái cắm kim cả, hậu quả là gì cả nhà biết rồi đấy , chả hiểu là đã mất bao nhiêu cây kim rồi . Mà toàn ngồi trước máy tính để thêu nên hay để kim tren bàn, rồi hất một phát văng xuống thảm, rồi ko tìm thấy đâu . Hôm qua ông anh của em gõ cửa vào phòng thấy con bé đang khổ sở quỳ trên ghế, chổng mông lên ngắm nghía sờ nắn cái thảm , hóa ra là đang tìm kim . Một lúc sau tìm thấy rồi, xỏ sợi chỉ dài hơn vào để thêu tiếp thì hậu đậu thế nào vung tay một phát lại chả thấy nó đâu nữa . Lại tìm tiếp . Đấy em toàn thế
  4. SONGSINH

    SONGSINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0

    Được songsinh sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 18/10/2004
  5. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Oliver được xuất "chuồng" đây hehe . Lại được ra ngoài chơi một tí. Nhân thể đi mua mấy thứ í mà.....
    Cả nhà ơi, em hôm qua được ngắm tác phẩm của chị BC roài... Ôi giào ơi mẹ ơi, em là em nói thật.. Đúng là tác phẩm to tướng từ trước đến nay em mới thấy (kể từ khi gặp tác phẩm của bé hi-jacker.... ).. Chẹp chẹp, miễn chê luôn.... Em là em cũng đi đóng luôn mấy cái khung... hí hí hí... đặng còn bon chen tác phẩm với mấy chị mấy em chứ.... hí hí hí...
    Em nhớ ko nhầm thì có một í tưởng về quà Giáng Sinh, bọn mình trong hội làm một món quà GS và trao đổi cho nhau í.. kể cả ở nước ngoài cũng "chơi" luôn, hí hí, thế hay đấy chứ... Các bạn các em các chị nghĩ thế nào ạ ??!!
    To em mèođầu gấu: Hú hú, bẹp bẹp... (quái, chị cũng chả biết viết thế nào để diễn tả được tiếng vỗ tay nữa, ... hí hí hí), í tưởng của em rất hay.. Chị khen "chân thật" đấy.... Hổng phải "chưn giả" đâu... Chả là chị cũng có í tưởng như thế, nhưng chưa kịp nói ra thì cô em "làm" mất.... hí hí hi... Chị cũng có đồ cắm kim, thêu thêu lên trông cũng yêu yêu, dưng mà sẽ làm cái mới... ĐỢI NHÉ..
    To cả nhà: Cả nhà ơi, trên HÀNG MÃ nhiều keyring lắm.... Đúng như chị BBR nói, chớ dại mà mua cái 4000đ, chán lắm.... Nhiều hình yêu kinh khủng.... (5000đ, nói rẻ "thối" có ngoa ko nhỉ ??!!)
    To hi-jacker: Em ơiiiiiiiiiii, KIM và AIDA của chị đâu huhuhu, em ơi...... Nhất là cái khoản kim kỉm kìm kim í, nhìn thấy thêu kim xịn, sướng cả tay.... Trơn tuồn tuột (chị BC á, chị í bảo thêu nhanh cực luôn....).
    Dành kim cho chị nhé......
    Khi nào về nt cho chị đi em ơi, con nuôi em đợi em dài cả cổ đấy (thảo nào mình dạo này "nghi nghi", thấy cổ CHIP nhà mình có vẻ....... Hỏi thì cháu mà rằng chả thấy mẹ nuôi Hi-jacker sang thăm, mang kim và aida sang cho mẹ Oliu... hihihihi)
    Chúc một ngày tốt lành
  6. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    À quên, nốt một câu với chị em...
    Chả là nhà em có 5 con mèo, theo em là rất yêu.... (hôm nào chụp ảnh lên cho xem...), một con thì cháu em giành mất roài.... Nếu trong hội mình có ai thích thì em tặng cho... (có nên quy đổi ra vài con chỉ DMC ko nhẩy ?? ). Bật mí là có một con đuôi "chìa khoá" (cái giống này là khôn lắm đấy, ăn vụng mà chả ai biết ).
    Nhem nhem, em mèo đầu gấu có nuôi ko nào ??!!
    À, em tuyên bố trước là các bác có nuôi mèo nhà em thì ko được cho người khác, em là em chỉ tặng người trong hội thôi, thỉnh thoảng em qua em thăm chứ ... cho đi xa nhớ lắm ... hí hí hí
  7. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Giống em cực! Suốt ngày dí mắt vào cái màn hình. Em của các chị chắc sắp tăng số kính rồi đấy, quả này hội mình kết nghĩa với hội bốn mắt đi!


  8. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo chị gái nhà em có tổng cộng là 7 cháu, đấy là mẹ em còn phải cho bớt đi rồi đấy! Nuôi ở HN 3 cháu, hôm nay thì đang có một ẻm đến xin giống là thành 4 cháu. Hoành tráng chưa!!!
    Đây này, cháu này tên là Quắm. Nó ngồi trên cái gì các chị biết không? Toàn đồ thêu tay đấy, đẹp không? Em vác từ miền núi về hồi Tết
    [​IMG]
    Mấy cháu này chui vào giỏ đồ thêu của em:
    [​IMG]
    Hí hí.. chị em mình bắt đầu lan man nhỉ. Kệ nhá, có gì thì cứ vác lên đây khoe tuốt
  9. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Ơ chị Mèo đầu gấu đừng xưng em với em ạ, ngượng quá . Em ít tuổi hơn chị đấy ạ . Nói về chuyện cận thị thì em đã nằm trong cái hội đấy từ lâu rồi cơ . Em xin cam đoan với các chị là trong này ko ai vượt kỷ lục về độ cận so với em được .
  10. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Uẩy, hoá ra trong hội cũng có những người giống mình. Bá cáo cả nhà là tính nười của em thì kinh khủng nuôn. In chart ra vừa tốn giấy tốn diện tích nên em toàn để trên máy rồi xem luôn. Tình trạng là giống em Mèo với em Bơ lạc kinh người. Có lần còn rơi vào kẽ bàn phím, dốc ngược dốc xuôi nó chả ra. Cuối cùng phải dùng đến tuốc nơ vít tháo từng con ốc bàn phím ra mới lấy được cái kim chết tiệt .
    Mí cả em từ bé đến giờ chưa bao giờ dùng đến cái gọi là cắm kim , nên chả bon chen vụ này đâu

Chia sẻ trang này