1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 2)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là cái TP tiêu tốn của tớ 35K tiền khung, cái TP làm mãi mới xong, vì chán nên toàn xếp vào một góc tủ.
    Được shimizu_hn sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 25/10/2004
  2. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dạo này có lắm thành viên mới đâm ra bài cứ post lên như mưa, mới có 2 ngày cuối tuần mà đã thêm những 4 trang. Kiểu này bà con chuẩn bị đóng gói hành lý chuyển sang nhà mới đi là vừa. Đồng chí conyeume đâu rồi???
    Báo cáo với bà con là tớ vừa bị xoè phát nữa. Lần này ko bi đát như lần trước, vụ này là bất khả kháng, người ta ngã vào mình chứ minh ko tự ngã như lần trước, hậu quả là thủng mất một quả quần vải Linen đẹp ơi là đẹp, có lẽ phải cắt ra tận dụng thêu Xstitch . Hai cái con mụ ngã xe vào mình rất điên, vừa đứng lên, chẳng xin lỗi, cũng chẳng quan tâm đến nhau mà câu đầu tiên là "bẹp hết cả xe rồi". Thế có tức cười ko chứ. Lúc đấy mà đi cùng em meodaugau thì thể nào cũng có chuyện
    Hi_jacker ơi, lúc nào chị có thể đón "con" chị về? Mà em đang ở đâu thế. Sáng này định gọi điện nhưng sợ em lại ngủ muộn như lần trước, nên đợi đến trưa vậy. Mà cái bà Ly ý, chưa chắc nó đã nhớ ra chị là ai, em lại bảo là bạn chị. Phụ huynh nhà nó bảo là vì ko chịu chống lầy nên có lẽ trước kia đặt nhầm tên, phải dặt là Lỳ mới đúng.
    To em BC, cô này khéo chọn quà quá, có thể gọi là "thể theo nguyện vọng". mà cái mẫu WD của em Hi_jacker có text thêu chỉ kim tuyến thật. Thế nhận quà trước có được ko nhỉ??? Chị vẫn nhớ quả aida 28c của em chưa bù thiệt hại đấy, dạo này ko đi bơi nên ko gặp nhau thường xuyên được, nhớ quá! Để lâu quá, có khi nó biến thành quà đấy.
    To em Shimizu: chị tưởng chị là Đệ nhất bon chen rồi, vừa nghe có lucky bag kít đã phi lên làm luôn ba cái, rồi về cắm đầu vào thêu. Thế mà vừa kể một cái, em cũng đã "bon chen" rồi. Thôi thế này, bầu em Hi_jacker làm sáng lập viên hội bon chen vì đã có công khơi nguồn cái từ "bon chen", tiếp theo bầu em Shimizu làm hội trưởng, BBR làm hội phó. Có ai tham gia nữa ko nào ??? À quên, em Banhbaochiennong làm tổng thư ký vì cũng có công "bon chen", nhìn cái váy mà muốn cưới ngay được.
    Cái cắm kim của em gì trên kia đẹp thế, lại nối luôn cả kéo vào nữa. Tớ mặc dù đã có cái chỗ cắm kim và luôn để kéo trên bàn, nhưng mỗi khi có điện thoại hoặc phải đứng dậy làm gì đó thì lại phải mất một lúc để tìm quanh nhà xem cái miếng đang thêu nó nằm ở đâu.
    Em Akai đâu rồi? Lâu lâu ko thấy mặt, ko được "vui duyên mới quên nhiệm vụ" đâu đấy.
    Nhân đây, BBR xin có nhời với các cô trẻ trẻ nhé, dạo này các cô hưng phấn quá, cứ "mày tao" trêu trọc nhau loạn xị cả lên, còn cả cái chú bé em cô meodaugau nữa chứ, cứ lẵng nhẵng đi theo cô chị như cái đuôi ý. Em ơi, em có đặt hàng chị meodaugau thì cũng phải kiên nhẫn một tí. Bạn chị nó đặt hàng thì ít ra cũng phải đợi nửa năm để nhận được 1 cái tranh bé tí bằng bàn tay. Bây giờ lại đi học thì có lẽ phải đặt hàng trước cả năm ý.
    Được BBR_hanoi sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 25/10/2004
  3. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng làm cái ham muốn của em nó tăng thêm nữa đi mà , em không xem váy của chị nữa đâu , xem xong nhỡ em bắt anh nhà em về ngay thì hỏng hết cả bánh kẹo
    À chị ơi, hôm trước em đi kiếm cái quyển Men are from... mà không thấy, chị mua ở đâu chỉ chỗ cho em. Mà nó là bản dịch hay tiếng Anh ạh?
    Hijacker: Đã có kim cho tớ chưa bạn hiền
  4. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO KHẨN CẤP
    VỀ VIỆC LẬP CONFERENCE BÀN VỤ MỞ BOX MỚI​
    Xong rồi, chợ họp đông đủ vui vẻ lắm. Kết quả sẽ thông báo sau cả nhà nhé. Tình hình chung rất khả quan ạ. Chị em ta đã biểu quyết là làm hẳn site riêng cho hoành tráng.
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 25/10/2004
  5. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Mũi nổ ra mà chả có xi măng đắp vào. Gảy guitar mà thành giai điệu bài bản thì tớ ko làm được chứ gảy pừng pừng thì đố ai bằng tớ.
    To nhoccon4mat: Bạn bắt chước giống meodaugau cũng được, nhét đầy tóc vào làm thành cái gối cắm kim ý. Ngày xưa các cụ cứ khâu khâu vá vá là lại lấy kim chuốt lên tóc cho nó làm sao đấy thì chịu. Nhét kim vào tóc cũng hút ẩm tốt đấy.
    Tớ cũng sắp bon chen làm 1 cái gối cắm kim cho đỡ hổ thẹn với chị em. Nhưng mừ tóc mình bi giờ chẳng dài gì cho cam, nên chẳng cắt ra làm ruột được. Quyết định lấy bông và hạt chống ẩm nhét vào. (Hạt chống ẩm thì .... mổ bụng con gấu có hạt chống ẩm ra. hix mình dã man quá, có nên ko nhỉ?)
    Nói đến vụ áo sống thì em mới kể cho chị em nghe chuyện này. Chả là hồi em còn đang làm mấy cái mẫu zodiac thì cô hàng xóm sang chơi, cô ý mê tít, chỉ thích thêu mẫu đấy lên áo. Nhưng mà áo ko có lỗ thì làm sao mà thêu được cơ chứ. Về sau nghĩ ra chuyện rút sợi trên áo để làm Khoản rút sợi thành 1 ô nho nhỏ thì hồi xưa em học rua cũng làm rồi . Hay là dụ dỗ cô đưa áo của cô cho cháu thử nghiệm xem nó ra làm sao.
    Nghe các chị khoe vụ áo cưới mà thêu với đính cườm lên xong đem đi may em cũng tị nạnh wá. Mai sau mình cũng fải bon chen làm giống thế mới được.
  6. Vicar

    Vicar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái tranh này đẹp quá, tôi muốn có một cái thế này thì làm sao được.
    Mà các chị em trong này đúng là đáng yêu nhất ttvn. Ai lấy được các cô gái này quả là có diễm phúc.
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Chị Bờ-Rừ ơi!! Khoảng thời gian từ hồi chị Miiu em hứa hẹn cho đến hôm em post bài đòi quà cũng sòn sòn 1 năm rồi đấy ạ! Em là em ức lắm!! đòi cho bằng được thì thôi
    Đùa chứ, lúc đầu em vào đây chủ yếu là để cho Miiu hâm "cụt đuôi" nhưng thực sự em hâm mộ các chị quá hix hix ... đẹp dã man!
  8. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Ôi, nhà mình hôm nay xôm tụ nhờ. Lại còn có cả người định rước chị Shimizu với cái tranh đi nữa kìa .
    À, hôm qua chị Meodaugau định mở conference à, thế mà lúc đấy em lại đi ngủ mất rồi, tiếc thế . Thế nhà mình định mở box riêng hay là tự làm một website hoành tráng thế ạ .
  9. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hơ,chị tít béo thì chắc là chị họ rồi. mà bảo bà mèo post ảnh bà lên đây,hứa cho hẳn 1 cái kim xịn rồi :P
  10. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đang dùng Mỹ nhân kế để xin host làm site riêng em ạ. Hay em nhận nhiệm vụ đấy đeeeee

Chia sẻ trang này