1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 2)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nghe cái mèo đầu gấu nó nịnh nọt ghê chưa kìa. Chị Lyy mà ko cho nó khéo nó lại giở trò côn đồ ra thì..... (nói nhỏ nhá, em sẽ cộng tác với nó, chia % kit đấy).
    Hôm nay em đến khổ với cái bánh bao chiên, nó cứ đòi con ếch xinh xắn của em cho bằng được. Em đã giở mọi thủ đoạn để lấy lại, từ năn nỉ, doạ nạt, doạ khóc, cầm kéo lên doạ, nó vưỡn cười nhăn nhở, cho đến khi em doạ ko gửi charts cho nó thì nó mới chịu tỉnh ngộ ra. Con yêu lại trở về với má. hì hì. Thích.
    To bạn xc: Mua khung thêu thì ở Hàng Bồ, Lương Văn Can, nhiều lắm bạn ạ.
    Còn mẫu thêu thì bạn thích thêu kiểu nonxstitch hay là xstitch? Tất cả bán ở hiệu sách quanh quanh khu vực Tràng Tiền ý. Cũng vô biên luôn
  2. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0

    Chị lyy
    Enchen tồ : Cóc cần
    XC vào hiệu sách Thăng Long đối diện hiệu sách Tràng tiền có rất nhiều sách hướng dẫn thêu đấy
  3. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hèm hèm,tin nóng mới nhận của hi-jacker đây.Tình hình rằng thì là chiều nay sau khi em và bốc lửa anh yêu chơi bời lượn lờ thì rẽ vào hàng đồ thêu (đúng hơn là cửa hàng dạng hobby,đủ các thể loại trên trời dưới biển fục vụ những ng thừa thời gian o biết làm gì và tiền bạc thì sợ để lâu nó mốc ) -->định chỉ rẽ vào 1 tý rồi đi chơi tiếp nhưng......thế nào thì cả nhà biết rồi đấy,chết trong đấy,ngập tràn những x stitch cũng như những thứ chỉ nhìn thôi đã muốn vồ lấy vác về nhà.....vấn đề là bài ca muôn thủa_MONEY ....cho vài cái ảnh gọi là introduce (khỉ gió cái máy ảnh hết pin,o thì chết với bà )
    bố khỉ cái ttvn (suỵt suỵt) có mỗi vài cái ảnh định bon chen với mấy bà ở nhà đi offline mà o đc,hừm! Thôi thì lúc khácvậy,chỉ có điều báo với cả nhà rằng em vì 1 cái máy quấn chỉ vào bobbins (mở ra mới biết nó bằng nhựa,nhìn hơi hơi lởm ) mà xì ra những 8,90e cho 1 cái hộp đựng bobbins cùng 50 cái bobbins... đểu(cứ tưởng,mang tiếng của dmc,hic) cùng họ với bobbins nhà chị BBR(bìa các tông cắt theo khuôn).Khốn thế!Tiếp theo bốc lửa nhà em dụ dỗ em vào hàng sách cũ.Gió rét tơi bời con bé hùng hục chạy sang sợ đóng cửa -> cửa thì vẫn mở nhưng để yên thân ra khỏi cửa thì fải để lại 12e cho 1 quyển x stitch(toàn mẫu cho baby,cái này thì chỉ béo chị ô liu,thôi thì con mình nó cũng sướng,gọi là bù dắp thiệt hại hươu cao cổ,he) với 15 cho 1 quyển đan đan móc móc,tý thì làm nốt 1 quyển ruyban.CHỉ khổ đồng chí anh yêu nhà em mặt cứ gọi là tái mét lo bị ở lại làm culi cho cửa hàng với thấy em fê fê tây tây(ngồi fệt ra với vô vàn nhưng sách xung quanh) cứ sợ ngất ra đấy thì đến là ngất theo mất.Rốt cục chàng rút ra 1 kết luận là "chả cái dại nào bằng cái dại này" rồi tiếp đến là lo cho anh Đức của chị shimizu,lần sau mà chở em đi mua đồ thêu thì chắc nên rẽ về nhà làm vài giấc ăn vài bận rồi quay lại đón là vừa
    to chị lyy : chị iu quý ơi chị nể tình em là bạn cái trâm lại thêm cùng fận nữ nhi gầy gò ốm yếu tong teo với chị chị mua hộ em cái kit hình 2 đứa bé ôm gối (cái cuối cùng trogn bộ 3 cái hay sao ý) gửi về cho em với.Thanh kìu thanh kìu.....
    to chị shimizu : em định mua cái bảng số chỉ in sẵn,chỉ việc bóc ra dán vào bobbin cho 2 chị em mình nhưng rồi máu ki bo nổi lên(2,30e/bảng) nên lại thôi.hay chị cho ý kiến chỉ đạo cái đi.
    to chi ô liu: e bó tay với bảng crosstitcher 4 bảng của chị-->nhắn nhủ anh yêu: cố gắng vì mẹ của"con" 2 đứa!!!
    kính thư: hi-jacker
    Được boclua sửa chữa / chuyển vào 07:11 ngày 07/11/2004
  4. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cửa Hàng Hà Vy chính xác là ở đâu, quận nào vậy mấy bạn. (Người quen của mình ở Hà Nội bảo không có đường Lãn Ông.) Mấy bạn trả lời gấp dùm mình vì người mình nhờ chỉ còn mấy ngày nữa là rời Hà Nội rồi.
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái TTVN mạng mẽo dở hơi, viết xong 1 bức thư cực kì hay ho uớt đẫm nước mắt gửi em Mèo xong thì nó lại hỏng,tình hình là vì thời gian rất cấp bách ,chị đang trên đuờng đi gửi thư với kim xịn cho Mèo thì mới lọ mọ lên mạng nhận được tin nhắn của mọi người,sẽ cố xem có kịp không ,tội vạ đáng ra tối qua nên lên mạng thì mải mê chơi bời an uờng liên hoan cho nên không biết gì hết cả Áy náy với chị em quá.
    Sẽ cố gắng chiều được em Hi_Jacker ,chiều này trả lời trên ttvn báo em biết.
    Mèo em, như em đã biết là chị rất yêu em, và chị thì chẳng đời nào lại đi tiếc em một bộ Kit với những khi em bên chị Thế nhưng em yêu dấu của chị ạ, bây giờ chị mà lên lấy cho em cũng có nghĩa là chị phải leo lên 9 tầng cầu thang ( cái cầu thang máy nó mà ko hỏng thì chị cho em luôn 2 bộ kit chứ chẳng hết ) rồi leo xuông,rồi đi bộ 10 phút và leo lên 5 tầng cầu thang nữa, em yêu thương chị thế em có đành lòng nhìn cái thân mỏng mành như lá liễu của chị cuốn theo chiều bão không em ? 3 ngày nữa khi em nhận được quà,rồi có thể em sẽ nhảy lên thích thù khi có Kit,còn ví dụ nhỡ mà không có thì chẳng đời nào em chị lại vì thế mà oán hờn chị,em nhỉ
    Banhbaochien sao lại nhìn chị bằng con mắt ngùn ngụt oán hờn thế
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vì thấy con mắt cua e Banhbao như thế,chị không yên tâm ,thế là ngồi lục lại mấy trang xem mình có bỏ sót gì không, thì thấy ục uỵch vụ chỉ thêu, tại lần trước lúc em hỏi là có mỗi 24 màu thôi á nên chị cứ nghĩ là em muốn xem tất cả chỉ của bọn KS nó có bao nhiêu màu nên quên tịt mất là e có nhờ mua chỉ,áy náy quá, em ơi,hẹn Tết chị về được không thế Bây giờ phải đi ngay thôi,không muộn rồi, sau đợt này mọi người tha hồ tẩm bổ cho chị nhá, sáng chị chưa an gì,bây giờ lại đi xuyên trưa nữa
  7. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật, ko biết là lần thứ bao nhiêu click vào mục trả lời mà ko được. Điên cả ruột. Lần này gửi đi mà nhỡ có vấn đề gì thì chít đòn với chị nhá. Máy với móc, mạng với miếc.
    Á à con bé bánh bao chiên: Nhận được charts rồi bi giờ bảo ko thèm hả?? Nói cho mà bít nhá. Đây còn tàng trữ mấy em ếch nữa đấy.
    To ntanha : Cửa hàng Hà Vi ở số 6 phố Lãn Ông. Phố này nằm gần như song song với Hàng Bồ, đi xuôi từ Hàng Ngang, hàng Đào xuống, ngã tư đầu tiên là Hàng Bồ, ngã tư thứ 2 là Lãn Ông (nhìn sang bên tay trái nhá.)
    Hoặc là đi từ Hàng Vải đi lên cũng được. Mọi con đường đều đổ về xstitch.
    To chị oliver: Chị ơi hôm nào chị rảnh cố vấn cho em 1 tẹo vụ túi túi , ví ví nhá chị nhá. Em thích làm 1 cái quá mà đang băn khoăn hì hì
  8. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi tớ thích cái mẫu này quá đi mất . Bạn mua ở đâu thế , bao tiền bảo cho tớ với
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vâng,thưa em Mèo và em Boclua yêu dấu, mọi chuyện đã được hoàn tất một cách tốt đẹp trong cơn nước rút Đồ đạc,thư từ cũng đã được chuyển đến tay bạn chị trước 30 phút nó lên đuờng.
    Mèo yêu, vì tình hình cầu thang máy nhà chị thảm hại như thế, chị không thể lóc cóc lên lấy hàng tồn kho cho em được,đến lúc ra hàng mua thì bần thần quyết định mua tặng em 1 bộ Kit mới( đẹp lắm Mèo ạ, lại còn mẫu mới ra nữa chứ, ko vì ở nhà quá nhiều hàng tồn kho thì chị lại vác thêm bộ đấy về nữa ), và nếu Tết này chị không còn đủ tiền về nước thì em yêu dấu hàng ngày viết thư thăm hỏi động viên tinh thần chị của em cô quạnh bên nay ,em nhé
    Em Boclua thân, chị đã mua giúp em bộ đấy rồi,chính xác là có 2 loại : 1 loại 45 khìn và 1 loại 70 khìn ; tất nhiên là loại 70 khìn thì chất lượng hơn nhưng mà chị quyết định lấy loại 45 khìn thôi cho tiết kiệm, hehe, để tiền tiết kiệm mua DMC xịn nhá,em nhìn như mẫu em bé gái nằm trên trăng của chị khoe lần trước í, cũng đẹp như thế.Mong là em thấy được
  10. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này