1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 2)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Oài, sao em chả thấy báo là có mail mới nhỉ??
    To kutt: Ko biết hijacker có còn nhiều vải ko? Nếu ko nhiều thì tớ với ấy share nhau 1 m nhé.
  2. coem

    coem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Coem mới phát hiện cô gái Châu Phi dài ngoằng có cả 1 series:

    Còn nhiều nữa nhưng upload hoài ko lên !
    Được coem sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 23/11/2004
  3. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Oè, chán ko thèm chết ------------------------------------> Mình lại quên ko ghi địa chỉ email của mình mới sợ chứ ---------------------> Bệnh của người già (Chẹp chẹp, chết chửa cái cô này già thật roài)
    To boclua: Em ơi, em.. ko fai chi quên đ/c của em Hi-jacker đâu, mà chị ghi ra địa chỉ của em roài còn gì. (Ghi ra 1 đc là okie roài... Vậy mà em nỡ làm chị hay sao. Ôi sợ quá, sợ quá )
    To all: Em xin kính chào cả nhà: EM xin tường thuật lại vụ off của ngày hôm CN. Ten tèn ten, lúc 10h (khoảng ), Oliver80 khi đang ở một nơi khác hùng hục phóng xe đến Hightland thân yêu...
    Thang máy hỏng...
    Đi bộ 6 tầng (Mỏi quá bà con ơi... ---------------> Sao lúc đấy mình ghét Sở điện lực thế ko biết)
    Phù, lên đến nơi, nghỉ 1 phút đặng lấy lại vẻ xinh tươi "vốn có"
    Oè, ....
    Chả có ai cả, huhu, chị em ơi... Mệt lè lưỡi...
    Lại loay hoay trèo xuống tầng Ground ------------------> Hâm thật. Ngồi một mình thêu buồn chít đi được... Mình mang một túi ổi đi, để chị em ăn..
    Ờ ờ, ko ai đến thì ta ăn một mình... Nhem nhem
    THế là kết thúc buổi offline đáng nhớ
    To all: Lại tiếp tục, vụ này vụ khác ạ.. Chả là tối qua, em lượn lờ đi mua bỉm cho em Chíp nhà em. Thế là lại chả hiểu "ma đưa lối quỉ dẫn đường" thế nào lại rẽ vào HÀNG MÃ (------------------> cái phố này là cái phố ăn tiền, cứ vào đấy thể nào cũng mất tiền mua các thứ ). Chẹp chẹp, trùi ui.. Cái thằng Trung Quốc nó giỏi, giỏi kinh khủng cái vụ moi tiền người ta. CHắc các chị em ở HN cũng biết nó bán nhiều thứ roài. Dưng mà em mới biết nên em kể lại cho những người ko biết.
    Sau 1 tiếng...
    Con bé mất 22K (vẫn còn sướng chán, em xem là chủ yếu ) cho 2 kit chìa khoá (báo cáo chị em là kit chìa khoá bi h nó xuống còn 4000đ/cái), 2 kit (tèn ten) cái này mới là đáng nói đây ạ... Kit làm thú bằng len. ĐẸP DÃ MAN con ngan già luôn... Em thích quá, thế mà chả dám mua nhiều (mẹ em mắng ), chỉ mua hai kit thôi (6K/kit).
    Em xin scan lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng ạ
    Quái, hôm nay mình bị ăn khoai ngứa hay sao í
    ---------------------> Sozy, ko thể gửi ảnh lên được, ----------------> BANANA quá. Ko fải tại em đấy nhá, tại ttvn đấy nhá
  4. vivial

    vivial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    akia ơi ời ! thêm mình nữa nhé
    vivial (Hiền): vivial2603@yahoo.com
    Nhà mình dạo này chịu khó pót quá, đọc mãi chưa hết
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi cho em hỏi một chút , bây h không kiếm được chỉ DMC thì làm thế nào phân biệt được số của màu chỉ để mua bây h ? Em nhìn các màu nó cứ na ná giống nhau hoa hết cả mắt lên rồi . hix . Heo mi pờ li sờ
    Bánh bao chiên giòn ơi mai chị có xuống Hp như kế hoạch không vậy ? hôm nay em mới biết tin vải vóc , ngày mai sao đây chị?
  6. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cái Yahoo dở hơi!!!
    Chị em nào ko nhận được thư invite của bọn nó thì nhắn lại cho tớ để invite lại nhé.
    Yahoo dở tệ!!!
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    em không nhận được chị ạ
    Nhắn hi_jacker : LA cần một 1m vải aida trắng , bạn còn thì để lại cho LA nhé . liên lạc với nhau bằng mail nhá , tớ gửi Pm mà nó cứ báo là không có thành viên nào là hi_jacker cả .hix
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Không có code chỉ phải matching màu thì chịu hoa mắt thôi em, cả nhà mình ai không hoa mắt mới lạ.
    Chị thì thường làm thế này: ví dụ ở mẫu có 5 màu xanh chẳng hạn, mình xem thứ tự đậm nhạt của nó, rồi mình kiếm lấy 5 shades màu xanh khác vậy, không cần biết là nó là loại màu xanh nào, grass green hay avocado green, có đủ 5 shades màu là tốt rồi.
    Bây giờ thì không phải matching nữa, sướng quá
    Thôi em vào hội bon chen đi, cố bỏ ra khoảng 2 triệu mua đủ các màu cho sướng, như các chị đây này
  9. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    em cũng chưa nhận được invite...chị gửi lại cho em nhé...mail amiga_apa@yahoo.com
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Còn em nữa mà : giang_nguyen1987@yahoo.com
    Công nhận với chị oliver và cả nhà [:D[ Cái chỗ Hàng Mã là chỗ chém tiền Bi h, ngoài cái làm thú ra, còn có làm thắt lưng, rồi đan mũ, đan khăn cổ, đan găng tay, có cả cái trò đính cườm lên quần áo nữa, hay lắm Nhiều cực. Hôm nay em vừa lên đấy làm vài vòng, và tha về 1 cái hộp để đan mũ len. Trông hay ho lắm. Nhưng cái này chắc chẳng gọi là đan đâu, em thấy nó dạy cách cuốn thì đúng hơn + thêm 1 cái kit thêu gối , thực ra em kô định mua đâu, vì em lắm kit lắm rồi Nhưng tại vì cái kit này có hình 2 đứa đứng cạnh nhau iu wá là iu nên kệ nó, cứ tha về Em có mua cả cái làm thú bông nữa đấy, công nhận là trông iu ơi là iu Lại đúng mấy con thú màu xanh lá cây, đúng màu em thích nên cứ gọi là.... mê tít thò lò Hihi... Không hiểu đến bao h thì làm xong hết...
    Tình hình là rất tình hình ạ... Mẹ em đã phát hiện ra rằng dạo này em thêu hơi nhiều. Và đã bắt đầu cảnh cáo Hic hic, thôi có lẽ trong thời gian tới em phải nhịn thêu, gác kim học bài thôi Mẹ em đâu biết là có mấy ngày nghỉ em dành ra để thêu xong cái kit bon chen cùng các chị chứ Thế là phải xa các chị một thời gian rồi.... Các chị yên tâm, em sẽ trở lại sớm !!!
    To chị NMH: Chị ơi, chị có ở HN kô? Nếu có thì em muốn chung vải aida với chị có đc kô ạ? Em chịu cả giá ngu chị ạ... No star! Hihi, còn vải của chị hi-jacker có vẻ đắt hàng ghê cơ!
    To chị libra_angel: Chị ơi, hình như nick của chị hi_jacker là hi-jacker Chị thử lại đi, xem có đc kô? Nhưng với tình hình chị ý bận như thế này thì chị mà nhắn tin cho chị ý thì cũng vô vọng thôi, tốt nhất là send pm cho anh boclua - phu quân của chị ý chị à
    Cuối cùng, chúc cả nhà vui vẻ nhé. Mong là khi em trở lại Hội chúng mình sẽ sang đến phần 3. Hihi, bravo new house. !!!

Chia sẻ trang này