1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 2)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy,mãi thì chả có ma mút nào bén mảng vào,em vừa oé lên 1 tiếng thì thi nhau nhảy xổ vào -> thất thường con hơn cả mưa nắng.
    to chị BBR : c nhé,đã bảo nhìn cái cô dê chú dẩu đấy em tui thân thế mà vẫn cứ vác đi khoe khắp nơi thế này -> xát muối vào "vết thương lòng" của em à,ác hơn tê giác,quả này "chôm" xong mình ém ở nhà luôn cho bõ ghét,hí hí.
    to chị ô liu : con em nó thế nào chị,vẫn vui khoẻ như hôm em sang chứ ? Rình rình khi nào rảnh lại lượn sang cái nữa chứ nhỉ
    to Dino ú nụ : anh,ém ngay cho em mấy cái pattern lại,cứ tự tiện tự tiện âm thầm đem "dụ gái", giận ghê cơ .
    a,thế này,em giơ tay xin ý kiến ý cọt cái là nếu buôn chuyện tán fét thì mọi ng vẫn vào đây(đành rằng dạo này ttvn chuối,hơi tý là down )cho xôm tụ chứ đã cất công xây nhà,cơi lên đến tầng 2 và sắp tầng 3 rồi mà lại để nó như cái nhà hoang,tụt tít xuống trang 2,trang 3 thì thảm quá!Còn cái groups kia dành cho những thứ bí hiểm như kiểu chị nguyetminhha & amiga hay ảnh ọt lung tung với pattern thôi chứ trường kì như đợt vừa rồi -> em fát hoảng,ngày nào cũng fải vào xoá thư mệt nghỉ,cuối cùng lại fải chơi bài no mail -> hichic.Thế,em xin hết ạ
    Được hi-jacker sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 30/11/2004
  2. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ối em ơi, vừa đọc một phát chị gọi điện thoại cho em ngay mà em ko nhấc máy. Lúc nào có thể gặp em để đón chúng nó về hả em? Cảm ơn em nhiều nhé. Lần này sẽ tạ hậu hẳn hoi.
    Về cái vụ kim, em để cho chị 4 chiếc nhé, mỗi cỡ 2 chiếc. Nếu bà con bon chen nhiều quá, thì chị lấy 2 cái cũng được, kẻo lại bảo "cắm quanh người".
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ chỏằi nào . .
    Chỏằ< cho em sỏằ' 't 'ỏằf em liên lỏĂc nhâ .nhanh chỏằ< nhâ ( tỏĂi chỏằ< kêu chỏằ< nhanh em câng phỏÊi kêu .... chuỏân bỏằ< vote cho chỏằ< 5ông sao le lói 'Ây này ..ke keke
  4. cobecoixuong

    cobecoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ Còi đi lang thang chợ Phú Nhuận , gặp một hàng chỉ thêu có cả chỉ DMC cũng 4K một con, kỳ này cô Hồng Đào hết độc quyền rồi nhé
    Ở đó cũng có cả chỉ thêu thường 300đ/tép hay 20K một lạng, trời ơi mà một lạng chỉ thêu thì quá chừng nhiều luôn
    Được cobecoixuong sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 30/11/2004
  5. cobecoixuong

    cobecoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Với lại ở cái chỗ cửa hàng Wonder gì gì đối diện xeo xéo với chợ Phú Nhuận cũng có bán bộ Kit vỏ gối nhưng mà giá những giá 35K , đắt ghê cơ, mà ở đó bán Kit chìa khóa với lại túi rút đầu lại còn rẻ hơn ở Ngàn Thông nữa.
  6. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    báo cáo chị rằng thì là em xuống nhà bà ngoại chơi,đth quên ở nhà -&gt; chị gọi sao nhấc máy đc.Tình hình là sau 1 tuần nghỉ ở nhà nghĩa là o fải chăm chăm bo bo cái đth xem chỗ làm ng ta có nhắn nhủ gì o thì giờ em là "người thì di động và đth thì cố định" .Vừa đọc đc tin nhắn của chị shimizu -&gt; rất tiếc chiều em vưỡn chưa về,tranh thủ nốt bữa tối tẩm bổ của bà đã rồi mới về cơ -&gt; chiều mai đi,mai khoảng 6h hơn em về rồi,các chị tha hồ mà gặp con với chả gặp cháu,hí hí há há với nhau,nhé?!?
  7. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu lắm mới post bài Nhớ ttvnol quá đi thui...
    Thứ nhất: Hoàn toàn đồng í với í kiến chiến sĩ của em hi-jacker. Mấy hôm lên ttvn mà ko thấy bài của chị em, buồn quá.... ------------------&gt; chít thật, thành thói quen roài... pà kon ơi...
    Thứ hai: Hoàn toàn ko đồng í với í kiến của hi-jacker ... trong cái vụ đề nghị boclua "dím" mấy quả chart đẹp thiên thần.... Boclua ơi, chị thích mấy mẫu ngộ ngộ đó lắm em ơi.. em ơi....
    À quên, hi-jacker ơi, Chíp thích mấy mẫu đó lắm (--------------------&gt; đánh đòn tâm lí đây )
    Thứ ba: Tình hình là bà con nhiệt liệt vỗ tay hoan hỉ chúc mừng chị BBR với tác phẩm để đời của chị (ôi dào, bà chị này thì lắm tác phẩm để đời lắm -------------&gt; nhìn phát ghen )
    Còn em hi-jacker yêu quí ơi, tình hình là chị rất muốn copy đống ảnh trong cái máy ảnh yêu quí của bố em...
    Để chị còn gửi mấy tác phẩm mới hoàn thành lên cho anh em xem chứ ---------&gt; hay khoe lắm đấy Ôliu ạ
    Lúc trước khi dính vào X-titch thì
    Sau khi đã dính vào X-titch thì
    Tức là mọc râu đấy bà con ạ.... Dạo này trông mặt em già quá, suốt ngày cắm đầu vào mà thêu... (Chíp mà biết nói chắc cũng mà rằng : "Mẹ vừa vừa fải fải thôi chứ")
    Hu ra, sắp về roài, à, em "thốt nốt": Mấy cái kít len làm lên trông yêu ơi là yêu, nhưng mà chưa có máy ảnh để chụp. Chị BBR ơi, bao h qua nhà em chơi đi, chụp cho em mấy phát nào
  8. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    này thì đây,tác fẩm của chị ạ!Bon chen quá đi thôi cái này chắc thế nào chị cũng bon chen chị BBR cám ơn em nhỉ

    và đây là hoa,
    zoom vào zoom vào
    hoa nữa
    và the end là CHIP và các tác fẩm của mẹ trong bộ cánh của mẹ hi-jacker (khoe khéo,híhí)

    Được hi-jacker sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 30/11/2004
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiện giờ đang rất buồn,buồn ủ buồn ê chứ chả hết,tạm thời có khi ngừng kim gác chỉ để bắt đầu vào mùa vụ thi bây giờ thình thoảng mỗi ngày thêu một hai sợi ,chả hiểu bao giờ mới xong cái mẫu này rồi rập rình khoe nữa
    Ơ mà Hi jacker ời, e có em bé rồi á Bộ kit đấy của e là 45 khìn e ạ.
    Chị sẽ lấy bộ đấy hộ Enchanteur nhá giả công kem kem nhá
  10. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mải mê cái Yahoo group kia quá làm cho topic nhà mình buồn hiu, có hôm bị dìm xuống mãi tít trang 2 thương không chịu được!!! Em đề nghị hễ ttvnol mà ko tạch thì chị em vào đây buôn chuyện, tài liệu mật và giấy tờ quan trọng thì hẵng để ở kho đằng kia, nhá, cho nó xôm!
    Em hoan hô nhiệt liệt tác phẩm của BBR đại ca (phải gọi thế mới tỏ rõ lòng kính phục được cả nhà ạ, từ rày gọi mụ ấy là đại ca đi!). Chứ còn Chíp chịp nhèo nheo của Oliver thì á, thường thôi, khoe mãi (hé hé, tức chưa chị iu!!!) . Em còn đang kì cạch trái tim hoa cúc trắng, mãi chưa xong... ngượng mặt cực! Dạo này toàn cắm mông lên giời chổng mặt vào cái bản khắc gỗ, tay chân lấm lem mắt hoa đầu quay như chong chóng, về đến nhà là mệt rũ rượi, huhu!!!
    Chị VCXX ới ơi, em vẫn đang vừa post bài vừa làm nhiệm vụ chị giao cho em đây, tốc độ không phải hơi mà là rất rùa, chị đừng giận nhé

    Lyy yêu của em buồn cái gì chứ buồn vì bận thi thì muỗi, nhá! Thi mau lên rồi còn về đây với em, em dẫn đi.. bò.. ướt.. chẹp chẹp..
    Thế thôi nhá pie cả nhà, em cắm mặt vào Corel Draw tiếp đây, yêu cả nhà, hôn cả nhà (trừ cháu giai Bốc lửa!)

Chia sẻ trang này