1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oliver80, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Oan chị quá BC ơi,
    Có Oliver làm chứng, chị vẫn dành kim làm quà cho hội Hà nội, nhưng mà đợi khi nào đi off - đầu tháng 1 này chị lại đi học rồi. (Oliver nó hoàn cảnh quá nên chị gửi cho nó trước rồi) - Oliver lên tiếng đi chứ.
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Úi zồi, sáng mắt nhắm mắt mở dậy đọc bài bạn Hi-jacker thân yêu mà sướng tỉnh cả ngủ! Hị hị, khi nào về HN nháy tao nhá, off khẩn trương! Mà mày ơi, mày mới dúi cho tao có một cái kim xịn thôi, huhu, cái thứ hai mày mang ra nhử tao hôm ngồi Hiland tầng 1 (để phân biệt với Highland tầng 6, cùng một cái hồ ) ... thì hôm đấy tao quên bố nó mất không đòi, thế là mày cũng quên luôn. Còn giề, không nhớ à? Lần tới off là tao xin cảm ơn cả vải cả kim nhé! Bạn thân yêu...

    Chị Nguyetminhha ơi em chưa biết quay ra nịnh chị kiểu gì thì được một chân há miệng chờ kim của chị. Bao giờ chị ra HN nhớ be be lên vài tiếng để bọn em tổ chức đón tiếp trọng thể nhớ!
    Tình hình là Mèo đang định mua thêm một số chỉ DMC. Bà kon trong kia khảo sát vụ DMC 3500 đến đâu rồi ạ? Nếu có tín hiệu gì khả quan thì gửi cú ra đây báo tin cho bọn em nhớ!!!
    Đặc biệt là bạn kutt nhớ!!!
  3. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Metallic và gối nhợn vẫn nằm đắp chiếu chờ em đấy. Hôm nào em ở nhà thì nhắn chị một tiếng, sếp chị gửi nhời cám ơn đến 2 em .Chị lại thích thêu cái vải hi-jacker_ru của em rồi, lúc đếm mũi hơi mất thời gian nhưng thêu thì thích thật.Em cố gắng phát huy mang thật nhiều chiến lợi phẩm về em nhé..
    Chị BBR: YM chẳng thấy đâu cả, cho em số điện thoại của Julliet nhé.Em làm mất cái card của nó rồi, hoá đơn cũng không thấy đâu.
    Em Oliver: Chị mong cái quà tặng của em quá, tối nay chị đến thăm Chip nhà em rồi nhận quà luôn nhỉ ( đến thăm không có quà cho Chip còn nhận quà của mẹ Chip hic, ngại quá ).
    Chiều nay chị sẽ thông báo tình hình là có thể mang len về được không nhé, cái đồng chí đấy đang ngoài vùng phủ sóng.
    Akai ơi ời: Dạo này em làm gì thế, gọi chị một câu từ hôm nào đến giờ rồi mất tích luôn. Em có lấy miếng aida đấy không đây, chị chia đôi rồi, thừa thiếu gì cũng phải chịu.
  4. AnKie

    AnKie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi tập tễnh biết thêu đến giờ (vẫn đang tập tễnh thêu), AnKie vẫn thêu trên một loại vải bố (hình như để may túi xách thì phải) nống to thêu cũng được lắm nhưng mà loại vải này không có màu trắng tinh. Nếu các bạn biết ở Sài Gòn có loại vải nào thêu được mà màu trắng không thì mách cho AnKie với, AnKie cảm ơn nhiều nhiều.
    Với lại còn ít lâu nữa đến tết con Gà rồi, có ai có mẫu hình con gà hay 12 con giáp thì chia xẻ cho AnKie với.
    Ôi, mới lên mà đã xin xỏ nhờ vả rồi, ngại quá đi mất
    Được AnKie sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 16/12/2004
  5. green_daisy

    green_daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình đang định làm cái mẫu femme này nhưng lại chưa có aida, hic. Có bà con cô bác nào có lòng hảo tâm để lại cho mình khoảng 1m aida với, giá bi nhiêu cũng được (miễn đừng có đắt quá hehe).
    Hi-jacker ơi còn aida không để lại cho tớ được không?
    À quên, enchanter ới ời ở đâu lên tiếng cái, mình đang nhờ kutt chuyển chỉ DMC trong HCM ra định nhờ vả enchanter giúp cái vụ liên lạc cái!!
    1083041929609.jpeg
  6. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    To hi-jacker em yêu: Em thân mến, tình hình là chị chưa hề, chưa hề và dạ thưa... chưa hề­ nhìn thấy miếng vải hi-jacker RU của em . Mà em cho mọi người vải mà chả cho chị một miếng, gì thì gì em cũng là mẹ nuôi của Chíp nhà chị còn gì --------------------> Tính sao đây hỡi em thân yêu
    Em sang off với "chị" boclua thì ngó cho chị xem len lủng thế nào với em. Tặng em nè . Em ơi, nhớ là chị cũng yêu thích màu xanh như em nhá ?? Cái màu này này: Xanh + trắng
    À, chị cũng có quả vải aida đểu Ninh Hiệp tặng cho em đấy . Trông cũng chả đến nỗi đâu cô em ạ...
    To chị Shimizu: Tình hình là tối em đi học, chị qua thì cứ bảo cháu là Shimizu thì bố em sẽ đưa "quà" cho (Kiểu dạng như ám hiệu:
    Q: Ai??
    A: Dạ, Cháu Shimizu ạ
    Q: Đến làm gì??
    A: Dạ, lấy vải
    Hì hì, buôn tí cho vui,
    Em đi ăn đám cưới đây. Tự dưng nghĩ đến bộ phim "Đám cưới người bạn thân"
    )
  7. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Úi cái project nay đẹp đấy nhá. Hhihi cho chị xin cái chart của nó hoa cúc xanh nhé. Email aiyeuem04@yahoo.com là của chị đó nha
  8. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    To Oliver: em đọc lại bài trên đi nhá, người ta đã nói rõ vải LG 1.5m rồi cơ mà. Học vẽ cho lắm vào, mắt toét rồi chứ gì Mà ko biết gọi là là vải LG có bị bọn LG Hàn quốc kiện ko nhỉ??? BBR chắc chắn là ko có thương hiệu nào nổi tiếng giống thế nên ko lo. Có khi phải chạy đi đăng ký thương hiệu sớm. mỗi tội ứ có nguồn cung cấp nữa.
    Cái vụ vải LG, đầu nậu nào có thời gian đứng lên một cái, dạo này tớ bận lắm.
    To enchanteur: hôm qua chị đã để cái mặt vàng là đi Hàng mã, Đinh Liệt mà có thấy ai é lên đâu??? Chị đến chỗ hi_jacker đón "cháu" chị rồi tha em nó đi luôn đấy chứ. Mua được một ít chỉ, một ít len tha hồ bon chen. Hôm nay vác cuộn len đến cơ quan, được một bà ở cơ quan dạy đan cốt, cũng dễ phết nhỉ. Từ trước đến này chỉ có đan lên, đan xuống chấm hết.
    To Akai: em mải miết ngồi vót que đan mà chị gọi em khản cổ ko thấy đâu. Chị thì cũng bon chén lắm, nên thấy các em cứ ríu rít đan lát là ko chịu được. Mấy hôm trước ôn thi cũng đã cố nhịn lắm rồi, nhưng mà nhìn thấy em "đang vót que đan" là bao nhiêu dũng khí kiềm chế đi đằng nào, nhảy luôn lên Đinh liệt làm một túi rồi.
    To chị Nguyetminhha: thế có nghĩa là em cũng có phần kim của chị phải ko ạ? Thích quá! mà chị ơi anh giai nhà em vừa có một cái free giống như chị, nhowhiterose và hi_jacker đây. Bất công quá, em thì ko được (nghe bí hiểm quá nhể, nhưng mà người trong cuộc là hiểu liền)
    To hi_jacker: chị để em trong dấu 3 chấm là có lý của nó đấy. Thứ nhất em cứ lúc ẩn lúc hiện, đi đi về về. Thứ hai, các em gái ở đây hay bị giai quản lý lắm, nên chị để thế nếu em nào có trốn giai đi chơi thì còn có thể bảo là "đi với chị BBR" , yên tâm quá đi chứ lị. Cái sticker thì chị vẫn nhớ, hôm trước vào văn phòng phẩm Hồng hà vác một tập rồi, cũng chỉ vì nhớ ra là sẽ in mối cái đấy cho em thôi nhưng tiện tay làm luôn một tập. À cái nilon hôm qua chị mua cả 100 tờ mà đã dùng gần hết rồi, nhét đủ các thể loại từ mẫu keyring của Hàng Mã đến mẫu Havy rồi đến mẫu hoàng tráng nhờ in. Đúng là mẫu in càng đẹp thì càng có hứng làm.
    To banhbaohiennong: lấy được visa rồi hay sao mà lặn đâu thế, chúng nó bảo chị là chị của em, là Bánh Bao Ruốc kia kìa.
  9. coem

    coem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Green_daisy ơi,
    Định là không bon chen nữa nhưng thấy đẹp quá ! Thôi nếu có gửi cho chị Dudu thì CC vô thao.nht@gmail.com cho Coem với nhé !
  10. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn em_mo_ve_anh vào đây nhé: http://shinyroom.com/m-method.htm
    có cả French knot luôn đó. Trang này là của co_em giới thiệu

Chia sẻ trang này