1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oliver80, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu, bé cũng đi cùng box BK à?
    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 18/12/2004
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    NMH dạo này bận quá!
    Tình hình là sang đầu tháng 1 NMH sẽ lên HN học, bắt đầu vào 3/1. Chị em HN off cái vào chiều 3/1 đi nào! Có chục cái kim để phần chị em, không khéo rỉ hết cả rồi.
    Dạo này NMH lại chuyển chủ đề sang đan. Ừ nhưng mà vì vẫn thích xstitch nên lấy một cái mẫu xstitch (Bang on the door) để cải. Hơn một chục năm rồi không sờ đến que đan, quên hết cả ước lượng len, mua thiếu, thế là đến khi đan còn hai cái tay thì ra hàng len không mua được len cùng loại nữa! Thôi nhưng trong cái rủi cũng có cái may, ấy là kết thúc được sớm, biến cái áo của cháu từ dài tay trong dự định sang gi-lê! Đan xong thì trời lại ấm ấm lên, con thích lắm nhưng mặc vào một tí là đòi mẹ cởi vì sờ lưng đầm đìa mồ hôi.
    Đây là kết quả vụ đan lát của NMH
    Còn đây là Nguyệt Hà trong cái áo gi lê lẽ ra là áo dài tay.

  3. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Các chị thân yêu, đây là tác phẩm sáng tác đầu tay của em với PCstitch. Hị hị, có độ 7 màu chỉ thêu trên vải BC màu cream là ổn nhất. Em mới vẽ ra thế thôi chứ chả biết có lúc nào thêu được không.
    Cháu này từ nay sẽ tên là cháu Mèo Ngố - nhân vật độc quyền của Meodaugau, hihi.
    [​IMG]
    Chị em có nhu cầu pattern mẫu này (file .pat) thì đây ạ
  4. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Cháu đầu lòng của mẹ mèo trông ..... đẹp "chai" quá , mỗi tội trông hơi lai rắn. hehe. Giống kiểu đi tất cho mèo ý.
    Các chị em thấy vụ off vào chiều T2, 3/1/05 theo ý kiến của chị NMH thế nào a?? Họp đầu năm hoành tráng 1 phát, để trong năm còn tiếp diễn. em ủng hộ tất cả những tay mà em có.
  5. Nothinghurtslikelove

    Nothinghurtslikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm ngồi kì cạch đâm lên đâm xuống mới nhận ra rằng con gái nói chung và hội mình nói riêng thật là... dại. Tại sao lại cứ phải ngồi kì cạch toét cả mắt với tay ra làm những tác phẩm thật đẹp, thật vĩ đại, sau đó thì đem cho giai.
    Trong khi đó thì chẳng có thằng giai nào mở cái topic "Hội sửa điện, sửa ống nước, làm thơ tình và những thứ linh tinh khác" rồi bọn chúng nó ngày ngày vào trao đổi kinh nghiệm, post tác phẩm mới và nói: Mới đóng được cái ghế, mới mua được cái điện thoại mới, chụp ảnh rồi xong phải mang cho em nhà tớ dùng ngay, chắc là em nhà tớ thích mê lên được
  6. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói hơi bị chí lí đấy nhỉ. . Hội này nên đổi tên thành hội mê giai , hay la dại giai đều được cả. híhí, nói nhỏ thôi chứ không chị Nguyetminhha nghe thấy lại bảo mình Vơ đũa cả nắm. Chứ tóm lại cái hội này đa số là thế đấy ấy ah.
    Em mèo ơi: Chị hơi bị bồ kết em mèo vằn của em đấy nhé, nhìn đáng ghét không chịu được. Nó to cỡ mấy thế hả em. Thêu lên cái gì thì đẹp nhỉ???? Chúc em sáng tác thêm nhiều em mèo yêu yêu nữa nhá, chị cũng mê mèo lắm
  7. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bò ra cười với chị nothinghurtslikelove (híc, nick tâm trạng nhỉ!). Mà công nhận chị nói chỉ phải. Em có bao nhiêu là tác phẩm đẹp nhưng cứ vừa sản xuất xong là về tay địch ngay. .. Của đáng tội tính mình thảo quá cơ

    Chị conyeume phải gọi là "cháu mèo ngố" nhé, không phải là "em mèo vằn". Đã gọi là registed character mừ, hị hị. Cháu đấy hơi to vì khi vẽ em không để ý đến số ô, hừm, từ lần sau em sẽ vẽ bé đi vậy
  8. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị nguyetminhha ơi, em đến ghen tị với chị mất. Sao chị làm cái gì cũng đẹp thế hả chị? Nói đan là đan 1 phát được ngay cái áo, lại còn pha màu pha mè thành hình nữa chứ, trông yêu ra phết . Em thì hì hụi mãi vẫn chưa biết chiết chủng thế nào cho vừa. Hichic, hay chị chỉ em với, cách chiết nách, chiết cổ áo len dài tay ấy, help me chị ui
  9. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đúng mà cũng ko đúng. Nếu ko cho địch mà giữ lại, mai này về với địch thì "của nả" cũng mang theo. Nếu cho địch, kiểu gì cũng về với ta. Vấn đề ở chỗ là phải chọn đúng địch mà cho còn được cái tiếng, mà "của nả" vẫn thuộc về ta. Nếu cho nhầm địch thì mới gọi là "dại giai"
    Theo thống kê của "Trung tâm hỗ trợ và phát triển cờ rót sờ tích Hà nội", có đến quá nửa số chị em ở Hà nội trong cái hội này có "địch" ở xa.
    Tình hình là BBR đang đan một quả khăn cho địch, à mà ko phải địch, đã là ta rồi. Nếu xong thì cũng nặng khoảng 0.5kg, quàng mà ko cẩn thẩn thì nặng quá lôi ngã ngửa ra đằng sau. Sao cái len TQ nó to và nặng thế nhỉ. Mỗi cuộn đan lên chỉ dài được khoảng ba mươi mấy cm, cái khăn đi tiêu luôn cả túi len. Kiểu này phải gọi là đan "chăn" chứ ko phải "khăn". Lúc đầu thấy phong trào lên ghê quá, còn định máu me đan cả măng tô dài đến đầu gối cơ nhưng cuối tuần vừa rồi, chạy ra cửa hàng dệt len mua đông mua được cả đống áo len vừa đẹp vừa rẻ có độ 60-80k/cái, thế là bao nhiêu nhuệ khí đi đâu hết. Xong cái "chăn" này lại trở về với xstitch thôi. Gọi đa dạng hoá sản phẩm thể là đủ rồi. , ko bon chen lung tung nữa.
    Cái vụ DMC 3.5K nghe mà thèm, mỗi tội bây chừ chưa có nhu cầu gì cụ thể, nhưng máu bon chen đã bốc lên trán rồi. Ở nhà vẫn còn khoảng 450 đứa con quốc tịch Pháp và khoảng 300 đưa hợp chủng quốc từ VN, TQ, UK đến Tiệp khắc. Cái lũ con Tiệp khắc và TQ tại vì cứ dắt bà con lên Hàng bồ, mà đi qua cái phố đó là ko nhịn được, có rất nhiều đứa sinh đôi, sinh ba thậm chí sinh mười. Ko hiểu sao nghe thấy DMC 3.5K mắt lại long lên sòng sọc. Khi nào có đợt hàng mới, bà con é lên một tiếng giùm nhé.
  10. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em ời...một phát của chị là đến hai tuần đấy, ấy là rủi (hoặc may) là hết len nên không đan tay nữa ...
    Nhưng của đáng tội nếu ngày nào cũng chăm chú vào đan độ 2 -3 tiếng buổi tối thì chỉ hết khoảng 4-5 hôm là xong thôi. Đan có cái thích là nhanh hơn xstitch. Chị có một cái xstitch chửa đến 3-4 tháng nay rồi. Các đ/c siêu nhanh phải kể đến BBR, Shimizu...
    Lâu lắm rồi chị không đan lát gì, cái áo cuối cùng đan xong là năm 1990, hồi còn là sinh viên (cũng đan cho giai, bố nó bây giờ - hehe, thế là mình chọn địch đúng theo tiêu chuẩn của BBR đấy nhỉ, không bị mang tiếng dại giai) Thế nên chiết chủng chị toàn ang áng, sao cho nó tròn tròn là được, len thì cũng co ra kéo vào khá flexible. Chiết nách thì chị toàn chiết 5-4-3-2-1 sau đó thì tuỳ vào sợi to hay sợi bé thì có thể tăng thêm 1-1 hoặc thậm chí 1-0-1-0-1 gì đó.
    Chiết cổ thì chị cũng ước lượng vậy thôi, cổ tròn thì 10 mũi ở giữa sau đó thì tuỳ số lượng mũi của em, mỗi bên có thể là 6-5-4-3-2-1 ...
    Mí cả cô mà đan cho giai thì tròn méo thế nào giai cũng khen tuốt ...

Chia sẻ trang này