1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oliver80, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnKie

    AnKie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao chị em mới tập tễnh như mình vào đây lạc lõng thế này. Hội thêu thùa bây giờ lại chuyển sang đan móc cả rồi.
    Buồn thế nhỉ
    Thôi đành tiệp tục rong ruổi vậy.
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    NMH hôm ấy sẽ lên vào khoảng 3h-3:30 PM.
    Mọi người ở HN quyết định địa điểm đi, hôm ấy cứ có bà nào béo béo xấu xấu quê quê ngơ ngơ thì đúng là mình
  3. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá! tớ xem cả 10 cái photo cơ. Đúng là cái "xinhoilaxinh" vẫn đẹp nhất
    To Shimizu: ăn chơi ko sợ mưa rơi, có cả đống chỉ Korean rồi mà vẫn bon chen chỉ Rose của TQ à? Trong kit Havy cũng dùng chỉ Rose đấy. Nói chung là giống chỉ Rose trên Hàng Bồ, Lương Văn Can nhưng thêm cái chữ Shanghai thôi. Trên kia có 800đ/con. Nếu 1.2K/con tức là nó tính 400đ/con cho vụ so code DMC à??? dã man quá, được mỗi cái nhiều màu thôi. Ko bít có phải cái shop của bọn TQ hôm trước BBR post cái link lên ko.
    To NMH: thế là ít nhất có em BBR với em BBCN rồi chị ạ, có những 2 con vịt đợi chị, lo gì ko thành cái chợ. . Hôm đấy là thứ 2 (3/1/2005) phải ko ạ. Em suggest cafe HN Phố 77 Trần Hưng Đạo. Bà con đừng có bảo là tại cạnh cơ quan BBR đấy nhé vì hôm ấy có lẽ được nghỉ làm bù cho 1/1 rơi vào thứ bẩy. Chỗ đấy hơi bị trung tâm với lỵ nhiều người biết. Nếu có ít người đi được hay là đến nhà em đi, tha hồ lăn lê bò toài tán phét, ko phải ngồi cứng người trên ghế chờ đợi.
    Được BBR_hanoi sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 20/12/2004
  4. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thêm một con vịt là em ạ.. Úi giời ơi, mà chị Nguyệt Minh Hà ui (thủ thỉ): Chị ơi, nếu mà (Em nói là nếu mà đấy) hôm đấy mà .... thừa kim, thì chị cho em với nhá.. Em lấy phần cho Chíp
    Chi ơi, cái vụ đan len, em thấy nếu nối len thì nó cứ lỏng lỏng í ạ... Chị ơi...
    To chị BBR: Chị này khôn thế, chọn ngay chỗ gần Cquan
    To all: Cả nhà ạ, em đây xin có một lời "đề nghị khiếm nhã" là Mọi người cho em xin một ít len... Càng nhiều màu càng tốt . Em chỉ xin mỗi màu 2 gang tay thui ạ... Đấy đấy, chỉ thế thui ạ... Dạ, để em thêu len lên cái túi...
    To Bánh bao: Mai chị mang địa chỉ của cái ông làm khung ấy cho em, ờ, post lên cho mọi người lun cho "đại" tiện
    Dạo này em đâm ra khoái cái thằng len mới tệ chứ...
  5. coem

    coem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích sunflower ko? Có bà Nga ngố này sưu tập toàn chart sunflower. Ai thích thì vào đây nhé : http://www.7ya.ru/photos/private.aspx?Rubrid=48663&ob=0
    Em gì hỏi chị cái chart handphone nhỉ? Chị vô lại trang ấy ko dc nữa rồi em ơi. Hình như nó thấy chị load hết về rồi nên đóng cửa luôn !
    Ah, hình như chị có load về rồi.
    Chị NMH ơi, không biết là em ở vùng sâu vùng xa như thế này thì có cơ hội bon chen kim với các chị ngoài đấy ko nhỉ?
    [/quote] cat 1.bmpcat 2.bmp
  6. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, mình mới phát hiện ra một tác dụng nữa của thằng máy scan yêu wii của mình... Chắc mọi người fải mắng mình nếu nghe mình kể ra mất hic
    Chả là em tưởng thằng máy scan nơ nó chỉ scan được sách, giấy thui... Nào ngờ ..
    Mày làm tao ngạc nhiên quá đấy, máy SCAN ạ... hí hí...
    Hnay tự dưng em nghịch nghịch, đặt cái túi đựng đt vào cái máy SCAN, nghịch nghịch nhấn nút SCAN.. Ơ, hiện ra như chụp ảnh lun... há há --------------> Sướng
    Dạ, nó đây ạ...
  7. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với ttvnol
    Ko thể post được ảnh
  8. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ôi em chết mất, chết mất
    Ôi em yêu chị coem quá, yêu cực kì ấy
    Nhiều hoa hướng dương quá,em chết mất thôi , em chết thật đấy
  9. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Bao giờ cho hết cái bệnh bon chen cơ chứ. Em đăng kí 1 suất offline + kim của chị NMH nhé. Bánh bao có đi cùng ko nào? Để tao qua đón.
    Chị coem ơi, em gì hỏi chị cái chart handphone là em enchanteur chứ em nào. Chả chịu đọc bài kĩ rì cả
    Em bon chen xin chết với cái bánh bao : Cái trang đấy nhiều sunflower quá đi mất hí hí. Em có đứa bạn nó cũng điêu đứng hoa này, cũng đòi bon chen may áo rồi thêu hoa lên, hí hí.
    À, vụ vải LG các chị đã đặt hàng chưa ạ? Khi nào các chị đặt hàng thì ới em 1 tiếng nhá, bạn em và em đều có nhu cầu.
    Hí hí, em ko đâu nhá. Em tỉnh lắm, chưa bị cho đi cái rì cả. Nhìn thấy mẫu nào cũng nghĩ là làm tặng người này, người nọ, nhưng mà cứ làm được 1 đoạn lại thấy đẹp quá, tiếc ko tặng nữa, hí hí. Sao em tỉnh táo quá vậy trời???
    Nói đến chuyện đan len em vẫn còn đang chết cứng 3 cái khăn dở ở nhà đây. Hôm nọ ngu dốt tặng đứa em 1 đôi găng tay, thế là nó đòi ngay 1 cái khăn cùng màu cho nó có bộ, lại order thêm quả mũ nữa chứ, em đành hứa hẹn mũ thì để.... năm sau. hix hix.
    Ôi hôm nay là 1 ngày siêu xui xẻo, đen đủi của em. hix xhix, buồn chán khủng khiếp cuộc đời. Sáng ra thì bị đổ xe, ngã oạch ra đất (chỉ tại cái chân chống ). Lại còn phải đầu tư bao nhiêu là xiền mua giáo trình, tài liệu. Chiều vừa hí hửng mua được ít chỉ , đang tí tởn, mua được cái mũ lưỡi trai với bịt mặt kitty, đang tít cả mắt lên, chả nhìn thấy cái đèn nó đỏ từ lúc nào, cứ thế là vèo vèo phóng đi giữa muôn trùng xe. Anh công an đẹp trai đã đứng trước mắt từ lúc nào Thế là 50k đã ra đi vĩnh viễn Ôi 50k của em. hix hix. Phóng vèo vèo về trường cho kịp giờ học, lên đến nơi thấy phòng máy tối mù mịt , chả thấy ai, lớp nghỉ học. Ôi điên cả người, nếu ko phải là chăm chỉ học hành thì em nào có bỏ dở công cuộc tậu chỉ mà về sớm như thế, phóng nhanh như thế, và mù quáng như thế cơ chứ. hix hix. Ôi buồn làm sao. hix hix. 1 ngày hao tổn xiền nong.
  10. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Người tao cũng đang tâng lâng khâng đây mà ạ. Chả hiểu sao nhức đầu khiếp thế, học chẳng nhập tâm được gì cả.Lạy giời mai đầu óc minh mẫn trở lại
    Đêm hôm kia, máy tính đang dùng tự nhiên virus , tao nghich thế nào xoá béng nó một file trong profile đi, thế là xong, restart lại nó cóc lên nữa. Đành đi ngủ.
    Hôm sau ra hàng mua đĩa cài thì hai cái thằng bán hàng cãi sống cãi chết với mình là mua đĩa ghost hơn là đĩa cài.Mình giao hẹn với nó về không cài được đem đổi, nó cũng đồng ý với tao thế. Tao về cài thì nó không cho rì pe, nó cài mới từ đầu. Ức điên ngườ i, làm bao nhiêu dữ liệu của mình mất sạch sẽ , lại phóng xe ra đổi thì nó đóng xừ cửa rồi, còn một hàng bên cạnh nữa, đành cắn răng mua cái đĩa cài khác về. Lục tục cả đêm hôm qua mới cài được cái máy . Hôm nay định qua cửa hàng đấy cho chúng nó một bài nhưng mệt quá, chả đi được nên đành thôi, coi như mình mất tiền ngu vậy
    À, tao đang mê man con ngan trong rừng hướng dương đây mày ạ. Nhưng mà đang loay hoay chưa biết down thế nào vì không nhớ user và pass. Chắc phải để mai hỏi lại các chị ấy rồi [(r23)]
    Vụ gặp chị NMH thì chắc chắn là tao có đi rồi , mày tưởng cơ hội được gặp chị í nhiều lắm à . Tao đến gặp còn thụ giáo chị ấy nhiều thứ khác chứ chả phải mỗi kim kim chỉ chỉ đâu
    Được banhbaochiennong sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 21/12/2004

Chia sẻ trang này