1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oliver80, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hi-Jacker, Duduxanh, Kutt: Khẩn cấp khẩn cấp trả lời ngay cho NMH nhé:
    1) Liệu chị của Hi-jacker có thể xách hộ NMH 5kg vải AK từ Duduxanh và 9 cái đĩa từ Kutt được nữa không?
    2) Trong trường hợp câu trả lời cho câu hỏi trên là Có, thì Duduxanh và Kutt có thể chuyển giúp cho NMH cho chị của Hi-jacker để NMH có cái gì xách về sau buổi off đầu tiên ngày 3/1 này được không?
    3) Nếu cả hai câu trả lời cho hai câu hỏi trên là Có thì NMH gửi tiền cho ai đây? Enchanter có phải không?
    (Chẹp chẹp, mình cũng bon chen quá cơ!)
  2. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0

    Được shimizu_hn sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 30/12/2004
  3. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Chết vì bon chen , không chịu đọc kỹ gì cả, đây là những người muốn bon chen bộ đĩa của chị duduxanh thôi, không phải vải AK đâu em ạ.
    Chị BBR: Chờ hôm 3/1 đi ọp ẹp, chị dẫn em đi mua đồ cho địch luôn nhé, dạo này em bận bù đầu, hic, mà việc thì vẫn còn nhiều như quân nguyên
  4. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi xem xét tình hình thời tiết thì em nghĩ rằng Hightland quá lạnh để chị em mình tụ tập.
    Em đưa ra 2 lựa chọn để mọi người xem xét
    - Quán Jackson tea, địa chỉ 67 đường Hai bà trưng. Ở đấy có một phòng riêng rất kín đáo, ấm cúng và ban ngày thì rất yên tĩnh. Lượng người cho phép là tầm 15 người. Nó đây ạ (em mượn tạm cái hình của chị Blacky bên HNC)
    [​IMG]
    - Quán thứ hai em muốn đề cử là quán Escape, địa chỉ 210 Trần Quang Khải ?" Hà Nội
    Quán này em chưa đến bao giờ nhưng thấy quảng cáo là phối kết hài hòa giữa thiên nhiên ?" cây cỏ - hồ cá và những hòn non bộ cùng thác nước cao 6m với những bụi nước nhỏ li ti, luôn làm cho không gian thoáng mát, và pha chút lãng mạn, để xua đi những mệt mỏi, ưu phiền trong cuộc sống thường nhật.
    Nó cũng có phòng lớn dành cho nhiều người. Như vậy chắc là cũng ấm rồi.
    Em chỉ tìm được cái pic này thôi, mọi người xem tạm
    PS: Cả hai quán trên đều có phục vụ đồ ăn và đồ uống,vậy sẽ không ai phải lo đói rét rồi
    Các chị em ai đã vào đọc đều phải cho ý kiến đấy
    Được banhbaochiennong sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 30/12/2004
  5. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    oé, em ơi, cái Jackson cafe này có phải cái ở Bà Triệu ngày xưa ko? Mà có hội Vespas ấy! nếu đúng là nó thì alez đi chị em ơi! Cái này được, . Không phải là nó cũng alez, vì nó ở trung tâm, chị em hình như đều ở quanh đấy cả, kể cả chị em ở mạn Hoàng Quốc Việt đi cũng đỡ xa hơn. MÀ mình offline mấy giờ nhỉ? Tự nhiên quên mất tiêu, lại ngại mò lại quá!
  6. AnKie

    AnKie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế là yên tâm rồi, mai AnKie sẽ gọi điện cho chị ấy và cũng sẽ hỏi "Chị ơi , có phải bạn Hi-jacker đã nhờ chị... " hì hì ... vui nhỉ.
  7. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Alô em enchanteur có mặt.
    Thứ một Ý kiến vụ tụ điểm ọp ẹp của chị em mình : Highland thì đẹp, dễ tìm , nhưng mà có vẻ ông trời ko thương , mấy hôm trước thì nắng đẹp thế mà mấy hôm nay thì lạnh đau thương.hix hix. Em ủng hộ quán escape, mặc dù chưa lên đấy lần nào, nhưng nghe quảng cáo thấy hay hay. Jackson thì em cũng vào rồi, hơi nhỏ thì phải.
    To tất cả các chị em: Ai nhận hàng họ gì từ bạn KUTT thì cứ gọi đt cho em ạ, em xin hết lòng phục vụ. Số đt thì em sẽ PM lại từng chị em (nếu càn thiết ạ) vì em sợ vụ khủng bố đt lắm.
  8. complicated_girl

    complicated_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hị hị, thảo nào lần trước tớ nhắn tin hỏi SĐT nhà ko thấy Enchenteur trả lời, hoá ra sợ khủng bố hí hí. Tại di động của tớ hết tiền chết cứng lâu rùi nhưng quyết tâm để giành tiền bon chen cho nên ko nạp thêm. thui, có gì tớ gọi vào city cũng được, lấy hộ tớ bộ đĩa với cả chỉ ở chỗ KUTT nhé, cám ơn nhìu
    Cả nhà ui, em chưa quen ai ngoài chị BC cả, hôm tới thấy đứa nào lùn lùn, tròn tròn thì gọi em nhé, nhỡ em đi lạc hội thì ngượng lắm
  9. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nếu Jackson bé thì Escape đê. Tớ cũng chưa vào đây bao giờ. "Thử một lần" xem có "thích ngay mà" ko. BBR nhớ là 3.30PM hay sao ý, nếu đúng thì có thể coi là mình vẫn chưa già. Còn nếu sai thì theo như em BC "lại một dấu hiệu của tuổi già".
    Vừa nhận được vải AK rồi, thích quá đi thôi . Có phải mình là người đầu tiên ngoài này có cái vải đấy ko nhỉ??? Hoá ra cái gọi là giấy dán đằng sau là nhựa hay sao su gì đó. Đúng kiểu vải may túi sách, để bền và sạch vải, chắc túi vải kiểu này có thể đựng cả nước được ý. Đang nghịch bóc thử ra thì một ông cùng cơ quan hỏi có bán lại được cái lớp nhựa đằng sau ko. BBR bảo "ừ nhỉ, ko biết có ai mua làm áo mưa hay khăn trải bàn ko" . Bỗng nhiên một bà cùng cơ quan đi vào hỏi "cái gì bao nhiêu tiền thế". ông kia trả lời luôn, cái vải này 17US$, đang hạ giá, bán cái lớp vải đằng trước 16$ còn lớp nhựa dán đằng sau 1$.
    To Hi-Jacker: em cầm vải ra HN cơ mà lo gì, cứ xẻo trước phần của em. (nói khẽ ko bà con uýnh chít). Hôm 3/1 này có offline ko đấy, để chị mang cái "mẹ em bảo" luôn cho. Ko để ở đây nguy hiểm, có đứa nào chôm mất thì phí.
    To Shimizu: địch nhà em về chưa? dắt đi chụp ảnh đi kẻo rét. Ờ mà rét mất rùi. Cái gì làm được trước thì cố mà làm đi, kẻo đến lúc ko muốn làm gì đâu.
  10. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Oé, trông em Bơ lạc ở ngoài cao thế.... Trông chị Phao Hoa với cả em Bơ lạc như người mẫu í....
    To cả nhà: Công nhận Hiland tầm này lạnh thật.. Kiếm một chỗ nào ấm ấm.. Chỗ nào cũng okey.. Nhưng đồ ăn đồ uống cũng đừng "high" quá là okey muh...
    EM là em có í kiến thế này, mọi người xem hộ cho em nhé ?? Nếu bọn mình định off, muốn cho vui.. Hay bọn mình đi đến đâu, làm một bữa luôn.. Lẩu chẳng hạn.. Giời này ăn lẩu, vừa vui, vừa ngon... Mà nói chung cho nó ra bữa luôn thể... Đỡ mất time hehe..
    Các bác cho í kiến cho em ạ... ??
    Muốn có chỗ đi ăn lẩu ngon, cũng vừa tầm thì em có nhà cô bạn bán hàng bia(thể nào nó cũng vào đây và đọc thấy mấy dòng này... . Chẹp chẹp, cái con này là cái đứa toàn lấy chỉ của Ôliu để thêu thôi... hehe ---> tức ko con kia... )
    Coi như bọn mình làm bữa mừng năm mới luôn..
    Đi uống nước cũng tốn... Ngồi mấy cái quán sang trọng đó cũng tốn fết (hihi, bi h được cái em cũng hay tính toán hehe)
    Mọi người cho í kiến lun đi ạ......
    Giời ạ !! 3.30h thì em đi thế quái nào được... Em làm đến tận 5h30... Mùng 3/1/05 là thứ hai muh.. Pà kon à.. hic hic.. Fai? thương những đứa đi làm ko fải nhà nước như em chứ huhu
    Được oliver80 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 30/12/2004

Chia sẻ trang này