1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oliver80, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    3:30 là ý của chị đấy oliu ạ, giờ đó chị mới lên đến nơi. 3/1 thì nhà nước cũng phải nghỉ chứ, 1/1 rơi vào thứ bảy cơ mờ.
    Ăn với chị thì khó, 6 giờ chị bắt đầu học rồi, như vậy phải bye mọi người lúc 5:30 (đúng giờ ăn ngon miệng nhất, thế thì tức chết đi được làm sao mà học được)
  2. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, hôm đấy Ngọc Lan cũng phải đi làm, chỉ được nghỉ 1/2 buổi sáng thứ 2 thui. Thế này thì làm sao mà op ep cùng chị em được bây giờ.
    Enchanteur ui, em cho chị số ĐT của em đi. Để chị còn liên lạc lấy bộ đĩa và thanh toán cho em nữa.
    Địa chỉ mail của chị là axon2412@yahoo.com
    Cảm ơn em nhiều.
    Chắc là NL phải hẹn chị em hội bon chen dịp khác vậy. Tiếc quá là tiếc. Hu hu ....
  3. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em xin lỗi. hihi, quên, em lại gà mờ roài... Hôm đó em được nghỉ cả ngày...
    Hic, chưa chi chị Ngoclan đã làm thui chột í kiến của anh em roài.. hic hic
    Tuỳ mọi người thui... Hôm đó được nghỉ thì giờ nào cũng okey...
    Chị NMH hôm đó mà cũng fải đi học à.. hic, tức nhỉ, họ ko cho chị nghỉ ọp ẹp cho thoải con gà mái...
    Ah, chị NMH ui.. Em có lời "đề nghị khiếm nhã" với chị nhá ?? Hị hị, hôm chị đan áo cho em bé nhà chị.. Chị còn thừa ít len nào ko ạ.. Nếu thừa cho em với.. Em cũng chỉ xin ít thôi ạ.. Để em thêu lên vải BC í muh.. hihi
    Nếu và chỉ nếu chị còn thui ạ...
    Dạ, câu này Oliu cũng kính cẩn nghiêng mình hỏi mọi người đây ạ.. EM chỉ cần mỗi màu hai cái gang tay thôi ạ
    Thanksssss
  4. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Ối ối giờ giấc đừng có thay đổi nhá. hí hí. Cả nhà thương em với. 5h30 chiều là em lại lóc cóc đi học rồi.
    To complicate : Em có gửi chị số đt của em rồi đấy chứ nhỉ???
    Chị oliver cần len ạ. Mỗi màu 2 gang tay thui chứ gì. Em có vài màu cơ bản đấy chị ạ, nhưng mà sợi len của em hơi to. Len đinh liệt ý mà, rởm thui. Hôm đấy em cứ mang đi nhá.
    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 30/12/2004
  5. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, thế này chết em rồi! thu 2 em phải làm cả ngày! Huhu, làm thế nào bây giờ! Bao nhiêu công mong ngóng ngày 3/1,
  6. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Kutt@ đã sang đĩa xong cho mọi người rồi ạ.Chỉ chờ tuần sau là chuyển ra HN thôi.
    To chị nguyetminhha: em chuyển cho chị của Hi-jaker bằng cách nào hả chị.Nhà em ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, nếu chị ấy nhận lời cầm ra dùm thì cho em giờ chị ấy ra sân bay em sẽ mang tới luôn cho.
  7. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà,
    Liklak đây ạ, xin kính cẩn nghiêng mình tổng chào tất cả các chị em. Lâu quá rồi Liklak mới lại viết bài lên đây lại, nhưng L2L siêng lắm nhé, trước khi viết bài lên đã đọc hết bài của mọi người rồi đấy nhé! Từ gần tầng 2 mà lên tới đây luôn đấy.
    Dạo này L2L bị xui xẻo lắm, toàn những chuyện gì đâu không à. Túm lại là chán thật là chán. Hy vọng năm mới sẽ có nhiều may mắn hơn.
    Mọi người cũng cần cẩn thận trong mọi việc đấy. Chúc mọi ngưòi một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cũng chúc mọi người tìm được nhiều cái hay hay để cho cả hội nhà ta bon chen, sân si nhiều hơn thế nữa, và cho cả em bon chen nữa chứ?! hi''hi'' Hôm nay gặp lại mọi người mừng quá.
    To Coem: L2L cũng kịp bon chen 1 kg vải AK đấy. Coem có cần thì nhắn tin cho mình nhé!
    Thôi, Liklka tổng chào tạm biệt cả nhà nhé! Chúc chị em ngoài Hà Nội off đông, vui ... nhưng đừng hao nhé!
  8. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    to chi NMH -->câu trả lời là có,có và CÓ.(nhận bừa,mình có fải vác đâu,híhí).Nhưng vấn đề là mọi ng liên hệ rồi đưa chị ý hộ em chứ bảo chị ý tự đến lấy thì....thứ 1,nàng tẩm của chúng ta lần đầu tiên vào SG (nếu o kể những lần từ thời tắm mưa truổng cời ) và thứ 2 là fg tiện đi lại o có.Thế,số đth thì "hình như" là em đã bắc loa rồi thì fải,lại fát nữa cho chắc này 0903292652_chị của hi-jacker (cứ nhận vơ ngượng quá "chị" boclua nhỉ )
    to kutt : nhà ấy gần sbay à ->tiện quá rồi.Tiện hơn thì cho tớ bon chen 1 bộ đĩa với,híhí.À,còn đê mê xê ấy mua giùm tớ thêm mấy màu với,chắc kịp nhỉ?Số chỉ tớ sẽ pm cho ấy nhé.Merci beaucop!!!!
    to chị shimizu : dạ nhà cháu có nhời xin nỗi ạ,thông cảm vì đk môi trg làm việc "khắc nghiệt" nên cháu mắt toét tai điếc ạ,hí.Nhưng cũng may chị nhắc nên lại mới fát huy tinh thần bon chen triệt để thế này chứ
    to cả nhà : cả nhà ơi mùng 3 em lại o đi ọp đc,hichic huhu,mai thì nghỉ nhưng mùng 1 lại lên đường "xuất khẩu lao động" tới mùng 4 mới về -> sao giờ,hay làm quả PRE_OFF nhỉ???
  9. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/1 em phải ngồi ở công ty cả ngày, gọi là làm quyết toán cuối năm.Nhưng mà trốn ra ngoài đi chơi với mọi người vẫn được Hôm đấy nếu đã nhận được vải từ chị của Hi jacker thì em cũng mang đi luôn. Ơ mà đi đến đâu, đi lúc nào thì chị Shimizu ới em một tiếng nhé
  10. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cái con bé này, chíp hơn cả "chíp", lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, quên quên nhớ nhớ.
    Túm lại là vẫn 3.30pm ko thay đổi được nhỉ (mình vẫn chưa già ) mà giờ đấy ăn uống thì làm sao nuốt nổi??? Cho nên suy ra là chỉ "uống" thôi. Nhiều kế hoạch quá, loạn phỏm bây giờ. Đến giờ này còn thay đổi nữa là đi tong luôn đấy.
    Nếu ko có gì cấp thiết khác, tập hợp ý kiến của bà con lại thì đúng 3.30 chiều thứ 2 ngày 3/1/2005 sẽ offline ở Escape Trần Quang Khải (số thì review lại trang trước)
    Lưu ý: số lượng kim của chị NMH có hạn nên có lẽ chị ý sẽ ưu tiên ai đi offlien và đi đúng giờ.
    Hôm qua vác vải AK về nhà, ko nhịn được thử thêu luôn project mới mặc dù vừa bon chen cái mẫu khủng long của em hi-jacker mà em BC đã thêu (chị bắt đầu bi thứ nhất, à quên bông hoa thuốc phiện đầu tiên ) trên vải BBR.
    Nếu nói vải AK ngon hơn aida xịn thì bà con sẽ ko tin. Nhưng đối với đứa ko quen thêu trên aida thì đúng như thế. Cái vải này thêu ko cần khung, nhưng vẫn mềm để thêu một tay được (chọc một phát qua 2 lỗ). Cứ gọi là "trơn tuồn tuột như đan len" ý. Trắng tinh tình tình, vậy dự án vải LG màu trắng ở Hàng Gai coi như phá sản (tuy nhiên vải LG màu cream vẫn đẹp nên vưỡn muốn mua).
    Cố gắng sản xuất sản phẩm đầu tiên bằng vải AK để có hàng khoe với bà con hôm 3/1. Hì
    Lưu ý quả nữa: vải AK phần nhiều là nylon, sợi giống như mút ý. Nên cấm có được để gần lửa, nóng hoặc là bằng bàn là ko thì nó sun lại đấy. Suy ra phát nữa, ko thể dán viền bằng mếch cho nó đỡ tưa mà phải vắt sổ. Tuy nhiên cũng ko tưa lắm đâu.

Chia sẻ trang này