1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oliver80, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chiê?u nay đi off rô?i ma? đến tận bây giơ? em vâfn chưa liên lạc với chị cu?a Hi jacker được.Gọi đến số máy em ý cho thi? chi? thấy to? te tí mafi thôi, hu hu
    Chiê?u nay chị Shimizu nhớ qua công ty em nhá.Nháy máy thôi la? 2 phút sau em có mặt ở dưới cổng
  2. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    14h 20 rồi mà vẫn chưa thấy tin tức gì của vải AK cả, hu hu
  3. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Huhu, hẹn mụ Oliver khi nào đến thì nháy máy, ngồi chờ dài cổ chả thấy ai nháy, kiểm tra lại hoá ra máy mìnhh bị khoá 2 chiều, Tự thân vận động, rình rình mãi mới trốn ra ngoài được 1 tí, nhảy bổ ra Escape xem chị em đâu nhưng chả nhìn thấy ai quen lại lục tục đi về, buồn thế! Mò về rồi chắc chẳng có lúc nào tót đi được nữa Chị em ơi, vải AK ra rồi thì để cho em 1 it với, bằng con tu lơ khơ cũng được, cho em được nghía cái cho thoả thích cái công đợi chờ! Với cả cho em đăng ký 1m LG nhé! Bao h nhà mình đi gom hàng nhỉ! Em muốn mò đi mua luôn nhưng thôi góp gió thành bão,
  4. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình hình mọi người off ở ngoài ấy như thế nào rồi, kg thấy ai tường thuật lại hết vậy? hay là mọi người kéo kéo, vải vải, kim kim khuân hết cả về nhà, đóng cửa lại ... ngồi ngắm rồi?!
    Liklak vừa mới hoàn thành xong cái mẫu đồng hồ đơn giản nhất trong bộ đĩa của chi NMH, hồi chiều này mới đi đóng khung xong, để ngày mai khoe với mọi người nhé! Ôi , dzui wá!!!
  5. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Èn en. Em xin tường thuật lại buổi offline hoành tráng của chị em hội bon chen. Nói thế để cho chị rua209 với cái mèo đầu gấu và những ai ko đi được tị nạnh. Ui dzui lắm.
    Em với cái bánh bao đến sớm nhất. Khoảng hơn 3h 1 tý là đã ở đấy rồi. Anh quản lý cửa hàng dẫn đi khắp nơi để chọn được 1 chỗ ưng ý, vừa rộng đủ cho khoảng 20 người này, lại phải vừa ấm cúng nữa chứ. Vòng vèo khắp trong nhà, ngoài vườn, cuối cùng chọn ngay 1 chỗ ở ngoài cùng, vừa để chị em dễ nhìn thấy, vừa đáp ứng đủ tiêu chuẩn.
    2 đứa bọn em lôi hàng họ ra khoe, chuẩn bị lục tục. Nháy máy cho hết lượt chị em đến cho mau. Lúc sau chị Bluecarmen đến. Lôi ngay siêu phẩm khủng long hoành tráng ra làm em với cái BB ngất trên cành quất. Tác phẩm vòng hoa 4 mùa (hí hí ), to vật vã con hà mã, lại còn đẹp nữa chứ. hix hix (bao giờ mình mới có tác phẩm như thế). Em cũng được ôm bộ đĩa của chị dudu vào lòng (nhân đây em cảm ơn chị coem, chị dudu , và cả chị BC nữa ). Một lúc sau các chị shimizu, akai, chị NMH, chị BBR + đuôi, chị Huệ (tuandv) cũng đến. Chuyện trò rôm rả. Chị NMH vừa mới vào, em còn ngơ ngác ko nhận ra thì chị BC đã giới thiệu :"kim đấy, kim đấy" . hí hí, cả nhà ồ lên sung sướng, ai cũng hí hửng nhận kim, ôi cảm giác mới yêu thích làm sao, lâng lâng khó tả. Lúc này chị shimizu cũng lôi tiếp quả siêu phẩm cô dê chú dẩu ra. hix hix. Choáng tập 2. Quá đẹp. Chị BBR show tiếp cho chị em xem quả tác phẩm trên vải AK. Tất nhiên là rất đẹp rồi. hì hì. Bạn libra em firefly cũng đến cùng lúc làm không khí càng ngày càng vui hơn. Chị vivial đến sau cùng.Các chị em buôn chuyện tới tấp, miệng ko lúc nào khép lại được. Rất tiếc là ko liên lạc được với chị của hi-jacker (bốc lửa) nên chị em vẫn chưa ai được ôm mảnh AK nào về nhà cả, hix hix.
    Không khí vẫn tiếp tục sôi nổi cho đến khoảng 5h chiều. Chị em bắt đầu giải tán, tấn công trung tâm vải LG ở Hàng Gai. Nhưng rất tiếc là nguồn hàng đã hết, hix hix. Tuy nhiên, vẫn có 1 tia hi vọng nhỏ, hi hi.
    Hôm nay rất tiếc là thiếu sự có mặt của chị oliver, chị rua209, mèo đầu gấu... cùng toàn thể các chị em khác, chứ nếu ko thì chắc cái quán đấy nổ ra vì chị em mình mất.
    Trong buổi off hoành tráng hôm nay, ngoài vấn đề vải LG, AK, các chị em còn được phổ biến cả vải aida akai nữa chứ, vải nống y hệt aida, nhưng mà khổ nhỏ tí xíu, nghe các chị nói là làm aida book mark. hí hí. Lại có cái để bon chen rồi, các chị em còn bàn chuyện tấn công DMC 3k. Nhân đây em cũng xin phép chị BC post lên luôn, máu quá rồi.
    To toàn thể chị em bon chen : hiện nay đồng chí KUTT, thuộc chi nhánh hội bon chen ở SG đã phát hiện ra 1 tụ điểm tập trung DMC 3k. Đấy là 1 phát hiện mới rất hấp dẫn cho toàn thể dân thêu thùa chúng ta, nó mang đến lợi ích kinh tế, làm tăng thêm số lượng các con DMC và làm cuộc sống ta lúc nào cũng ngất ngây, thoả mãn cơn nghiện của toàn hội. Tuy nhiên, quân địch chỉ chịu bán với giá 3k nếu chúng ta chấp nhận mua luôn 1 hộp (1 hộp có 12 con). Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu nghiện ngập chúng ta nên phát huy tinh thần bon chen cao độ, nắm lấy cơ hội này, ko cho chúng nó thoát. Giải pháp đưa ra là các chị em ai muốn bon chen thì ghi rõ code nào, số lượng bao nhiêu, tập trung hết cho đồng chí BC, để đồng chí ấy có thể thống kê quân số tấn công vào đồn địch. Hạn cuối cùng là thứ 6 tuần này. Mong toàn thể bà con hưởng ứng nhiệt liệt.
    Em thốt nốt : Chị coem ui , trong 10 cái cds đấy hình như có 2 đĩa trắng chị quên chưa copy cho em hay sao ý chị ạ ? Chị NMH cho vào laptop thì mấy đĩa kia đọc bt, có 2 đĩa tự dưng ko đọc được, em mang về nhà cũng thế Đành phải chờ chị em ngoài HN khi nào có bộ đĩa cho em mượn copy lại vậy .
  6. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em ngủ li bì từ lúc bà kon tụ tập (3h30 chiều) đến bây giờ (1h30 sáng..hôm sau) mới dậy ạ, mắt nhắm mắt mở lên đây mà cứ xốn xang cả lòng!!! Hoành tráng quá, khí thế quá! Buổi off này đúng là báo hiệu một năm bon chen vô cùng tấp nập của hội thêu thùa ta, nhở chị em nhở!!!
    Vụ DMC 3k đáng yêu thế, có khi em phải suy tính rồi làm một chập mới được.
    Vải aida AK tính bổ đầu được mỗi người bao nhiêu milimét đấy ạ (quy ra milimét cho nhiều, đỡ hụt hẫng!). Bao giờ lấy được chị em nhớ be be lên nhá!
  7. AnKie

    AnKie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới , chúc cả hội vui vẻ trẻ khoẻ để mà còn bon chen .
    Đúng thế đấy, vải này để gần lửa thì sẽ co lại ngay. Quắt queo như vỏ quýt. Nhưng mà AnKie cũng lợi dụng điểm này để làm cho nó khỏi tưa : cắt vải xong AnKie hơ mép vải qua lửa nến làm cho cái mép nó co lại , thế là hết tưa. (đây là sáng kiến của AX nhà AnKie đấy ) . Nhưng mà hơ khéo thôi, không lại queo hết cả tấm vải , với lại kheo khéo không để nó bị khói nến sẽ đen đấy (Vì AnKie bị rồi mà). Kinh nghiệm là dí vải vào dưới chân ngọn lửa, đừng hơ phía trên sẽ bị khói.
  8. AnKie

    AnKie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người vẩn chưa nhận được vải à ...
    Không biết thế nào ấy chứ hôm chị của Hi-jacker vào Sài Gòn, AnKie liên lạc một cái là gọi được liền à. Vậy mà cũng không đến kịp buổi offline của mọi người ...
  9. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá ...lạnh quá....... hôm qua offline quả là hoành tráng. Đúng là có "lợi ích" dẫn đường có khác. Lần đầu tiên offline có mỗi 4 tên, lần này thì đông thật. Rút kinh nghiệm, lần sau có offline thì cứ phải giơ "lợi ích" gì ra thì mới đông. Về nhà ngẫm lại, cái ông thầy dạy Triết thế mà đúng: "ko có kẻ thù vĩnh cửu, ko có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu". Đúng quá...đúng quá..... vừa mới đùa bảo đổ cafe vào tác phẩm wd của em Shimizu thế mà em nó đã nhìn với con mắt hình viên đạn rồi. Thêm nữa có quả kim free của chị NMH, chị em cứ gọi là đông đủ và đúng giờ, cái đấy ko phải "lợi ích" là gì. Bây giờ cứ thử nghĩ có đứa bạn nào học cùng lớp ngày trước mà ghét nó, bỗng nhiên nó lại ôm vải kim chỉ đến nhà tặng thì có mà ôm hôn chùn chụt ý.
    To hi_jacker: chị đã chiến đấu cho em một cái kim rồi. Tuy là người cuối cùng (ko phải người đến muộn nhất) được thò tay vào cái gói kim nhưng chị cũng đã "giằng" được cho em. Chị đã phải dự phòng mang thêm cả "đuôi" đi để nhỡ sức tàn lực kiệt còn có quân tiếp ứng. Khiếp quá cơ, lăn xả vào giằng co làm đứt mất mấy sợi tóc bạc mà chị đã chải chuốt chăm bẵm mấy chục năm nay, tiếc ơi là tiếc.
    Trên đường về qua Đinh liệt, đông dã man, ko biết có phải năm nào cũng thế này ko??? Đồ len bây giờ ngập tràn các shop mà sao chị em phụ nữ VN dạo này thể hiện cái sự "khéo tay hay làm" quá thể!
  10. coem

    coem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Wow, mọi người Off vui thế !
    Không biết là chị NMH còn dư kim nào ko nhỉ? (Hỏi thế thôi chứ dễ gì còn!!!)
    Enchanteur ơi, bộ đĩa của chị Dudu có 8 CD thui. Chị mua 1 hộp 10 CD, nên còn dư 2 cái.
    Ah, Coem đã thêu xong 1 bức tranh be bé (bé lắm) trên AK rùi. Ngon lành lắm. Đúng là nổi hơn Aida xịn ! Nhưng cũng tốn chỉ hơn !
    Chúc mọi người năm mới thêm nhiều sức khỏe (mắt tinh) để vững vàng chiến đấu cho sự nghiệp thêu thùa của chúng ta !

Chia sẻ trang này