1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oliver80, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnKie

    AnKie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ khoe hàng tý
    Đây là chỉ thêu đã cuộn xong hôm tết Tây này, chỉ dỏm thôi, trông cũng đẹp quá chứ
    Đây là số chỉ thêu mà AnKie có
    Được bon chen thế này cũng là nhờ sự chiều chuộng,sự giúp đỡ và sự cảm thông sâu sắc cho sự nghiệp bon chen của AX nhà AnKie đấy.
    Và đây là tác phẩm đầu tiên hoàn thành trên vải AK này, cũng làm xong hôm nghỉ tết Tây luôn. Lúc chị em đang vui vẻ offline hoành tráng thì AnKie đang dúi mũi vào con gấu này này
    Có thế mà cũng khoe, xấu hổ quá chừng, bà con đừng cười nhá ,
    Được AnKie sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 06/01/2005
  2. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Ankie cho chị hỏi thăm cái chỉ dỏm của em cái , cái chỉ này bán theo tép hay là bán từng cuộn, bán lạng thế, giá cả là bao nhiêu nhỉ. Mấy cái màu hồng này hơi bị đẹp,để thêu non-xstitch thì đẹp lắm. Hic, bon chen quá, quá là bon chen.
    Cái vải AK của em đã được mục sở thị, nhưng vẫn chưa được mẩu nào, ngứa tay lắm rồi
  3. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Được lovelyy_ghostt sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 06/01/2005
  4. BBR_Hanoi

    BBR_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, quả khung này chị cũng đã tơ tưởng từ khi cầm trên tay tạp chí Cross Stitcher, nhưng giá của nó đắt quá. Đặt được ở đây thì rẻ hơn nhiều. Mỗi tội cái này hợp với thêu aida và những người "tay trên tay dưới", mà chị thì .........hì.... "biết rồi khổ lắm nói mãi". Thế là đỡ tiền khung khủng long. Hôm nọ vác cái khung nhựa tròn to đùng trên Lương Văn Can về hì hụi cuốn ruybon xung quanh trông ngon phết.
    Đồng chí nào đặt khung khủng long thì "ăn chơi" thêm cái kim Twin pointed quick stitch (ko phải quick stick nhá ) cho máu này:
    http://www.sewandso.co.uk/ran802-0.html
    Đính chính phần overview của em Enchanteur: vải BBR đã hết nguồn rùi , khỏi hỏi thăm cho mất công. Tuy nhiên trong tương lai gần nếu có thời gian sẽ cố gắng đi kiếm các loại vải BBR một phẩy, hai phẩy..... tìm được thì sẽ é lên để "khuôn cả cây", chứ nhất định ko thành "aida stitcher".
    Thế bà con vưỡn chưa nhận được vải AK à? Hôm qua nó tá túc ở nhà em Hi_jacker mà. Theo quan điểm của tớ thì cái vải AK là thêu dễ nhất trong các loại non-aida nhưng chắc cũng tốn chỉ nhất đấy. Thế cho nên Trời thương người chăm chỉ mới cử người bán chỉ DMC 3K/con. Hoh..hoh.... liên hệ khẩn cấp với BC đi thôi .
  5. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  6. AnKie

    AnKie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những cái chỉ màu hồng hồng đấy AnKie mua ở chỗ cô Liên - Vườn Chuối (cái vụ mà AnKie bon chen chỉ đợt này là do Coem bảo trên cô Liên cũng có bán chỉ thêu cotton ) . Giá là 500đ/ 1tép, chỉ cotton, dài 8m. AnKie chẳng biết nó là chỉ nội hay là chỉ TQ nữa (chắc là chỉ TQ thì có tiếng TQ trên nhãn nhỉ).
    Chỗ cô Liên - Vườn Chuối là chỗ mà Kutt@ vẫn mua DMC 3,5K cho mọi người, đúng không Kutt@ nhỉ ?
  7. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người,
    Bánh Bao đã liên hệ với mình rồi, mình sẽ cố gắng bắt đầu trong tuần này luôn.
    Đặc biệt cám ơn chị Đu đủ xanh, từ bài welcome của chị, em đã phóng tác một câu chuyện. Em mới đến chẳng có vốn liếng gì để gọi là nhập hội, xin được góp vui như thế này vậy. Đọc xong nếu có gì không đúng chị đừng giận em nhé. Hihi
    Chương X: Ngọc động tương ngộ, LV (2)hồi đáo gia
    Lại nói NL sau khi gặp chuyện không may bên Làm quen, chia tay box mà ngửa cổ than rằng ?oĐây chẳng phải chỗ dung thân của ta?. Thiết nghĩ, trên mảnh đất Trung nguyên (1) này chẳng còn có thể coi ai là tri kỷ. Liền đổi danh tánh thành LV, sông cạn núi mòn nhưng chất ham chơi thì chẳng bao giờ thay đổi. LV ta lại gậy lại bị lên đường, nhưng trong lòng thổn thức bất an, liệu còn có thể chu du cho đến bao giờ, phàm những kẻ ham hố phiêu lưu đều chết mất xác nơi hang cùng độc địa.
    Đi mãi qua bao vùng đất, phồn hoa có, điêu tàn có. Một buổi tối, LV ta dừng chân tại một box mang tên ?oSở thích?, mới cúi đầu mà nghĩ rằng, mình có sở thích gì không nhỉ, sở thích có vai trò gì cuộc sống đầy phù du này. Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng gặp một ngọc động, nhác trông, ngọc động có 3 tầng, mây bay lởn vởn, hoa cỏ nở đầy, trên tầng 3 nhí nhố một đàn lâu la, tay kim tay chỉ, thật ra đây là một phiên Nữ quốc. LV bỗng nhớ ngày còn bên song thân, phụ mẫu thường tháo áo len cũ của phụ thân để đan áo mới cho thị. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm thổn thức, chỉ mấy con trăng trước đây ta đã đan dâng hắn một chiếc khăn, vậy mà... lòng đau khôn xiết.
    Chợt bị kéo về hiện tại, thấy mình đang đứng trước cửa động, trong động vang ra tiếng í ới ?obon chen?, ?ocho em với?, ?ovải của em?.... LV nghĩ chắc trong động có chiến sự, liền xuống tấn thủ thế, nhưng nghe ngóng mãi chẳng thấy bát đĩa vỡ vứt ra. Nhảy vào trong động nhìn kỹ thì hóa ra bọn lâu la đang chia nhau cây vải lạ, máu tham nổi lên cuồn cuộn, cũng muốn nhảy vào chia chác, nhưng liệu thấy sức mình đấu không lại liền đánh bài hòa bình. Dán ở cửa động một yết thị cầu thân ?oTôi là... cám ơn mọi người nhiều? rồi quay gót trở về.
    Hôm sau, vừa lò dò đến cửa động thì nghe thấy một tiếng quát sang sảng từ bên trong vọng ra: ?oĐứng lại?, từ trong động nhảy ra một yêu ma mặt trắng bóc, giáp trụ xanh mướt hình quả đu đủ, tóc rủ che xuống trán. Tay phải cầm giáo đầu tù, trắng bóng (thật ra đây là cái kim), tay trái cầm hai cái vòng kiểu Na Tra thái tử (cái khung thêu tròn). Sau lưng giắt một lá cờ có dòng chữ ?oĐời là sa mạc, con người chỉ là hạt cát?, được biết nhân vật này bám trụ đã có thâm niên, nhất khai khẩu là vạn cân đong không hết. Giáp trụ xanh từ từ cất giọng:
    - ?oNgươi muốn gia nhập hội?? LV ta chân run như cầy sấy, lại bị giọng nói vạn cân đè cho không gượng lên nổi, nghe được câu nói ấy liền thu hết sinh khí trả lời: ?oBản cô nương rất muốn tham gia?.
    Giáp trụ xanh: ?oĐược, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điều?, nghe đến đây thì LV ta đã hoàn hồn, mặt mày tươi tỉnh: ?oDạ?
    - ?oỞ đây là hội bon chen, cho phép được bon chen?
    - ?oBON CHEN! BON CHEN! BON CHEN!? LV và lũ lâu la há miệng, ngửa cổ, nắm chặt tay, hô đúng ba lần.
    - ?onhưng không được gây mất đoàn kết?
    - ?oMẤT ĐOÀN KẾT! MẤT ĐOÀN KẾT, MẤT ĐOÀN KẾT!?
    - ?oĐược rồi, ngươi bắt đầu đi?
    Từ đây LV đã tìm được bến đậu trên vùng trung nguyên phồn thịnh, chấm dứt những ngày đi tha hương tìm kiếm, hi vọng thị ta sẽ tìm được nhiều niềm vui....
    (1) Trái tim Việt Nam online --> ttvnol --> ttvn --> tn --> Trung Nguyên
    (2)Little_violet --> LV
  8. MuiMui

    MuiMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ MM nghe chị / em nào nhắc là có chỗ bán chỉ chỉ có 3000/tép ở Sài Gòn, rẻ hơn chỗ Hồng Đào trên chợ Bến Thành á.
    Cho MM xin địa chỉ chính xác chỗ bán chỉ đó ha! Tại vì MM nhờ người mua nên sợ phiền người ta đi tìm từng chỗ lắm.
    Thank mọi người nhiều nhiều.
    (nghe bánhbaochiên nói là phải mua 1 hôp 12 màu, vậy mình có được lựa màu không a?)
  9. little_violet

    little_violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
  10. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị LV mà tí nữa sặc sữa chua vì cười [​IMG] Hội mình lại xuất hiện thêm 1 nhân tài viết văn nữa rùi.
    Nhìn đống chỉ đểu của chị ankie đẹp nhỉ? Trông bóng giống như là xịn ý. Lại có 500/con thui á. Ở Hn là 800, liệu có cùng loại ko nhỉ? Mình lại muốn bon chen. [​IMG]
    Bobbins là chị tự làm à? Trông pro nhỉ?
    Kiểu này em cũng phải khoe hàng thui. Gần đầy 3 cái hộp chỉ thêu rùi. hí hí. Yêu đến là yêu.
    New stitcher?? Welcome
    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 06/01/2005

Chia sẻ trang này