1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 3)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oliver80, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Khi nào chị cần em mang qua cho . Em mua về mà cũng đã đọc đâu. Tích trữ để trong tương lai có bé Chip nào sẽ cho làm của hồi môn.
    Con zâu em mà không biết mấy cái này thì cứ gọi là biết tay em
  2. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Vụ đan này là do em đầu têu đấy nhá., nhưng mà chị akay khéo dụ dỗ quá nên các chị em mới bắt đầu lục đục đồ đan len. Còn cái khăn em đan dở cho thằng bạn em thì đã được xếp gọn lại trong tủ, .......năm sau đan tiếp
    Hí hí. iu chị quá đi mất.
    Ối giời, cô em thân mến ơi, em viết thế này có đứa đang trên trời mà biết được là tức lắm đấy. Chắc là hi-jacker chẳng đến nỗi oán trách đâu, nó akay chị vì chị cao su quá đấy mừ. hi-jacker nhỉ?
    To chị BC : Chị iu , CN này chị có đi off ko chị? Để em có cơ hội hoàn trả chị tổng thiệt hại của 3m vải BC , và được ôm ấp bộ đĩa iu của em vào lòng, hì hì.
    To mèo điên: Tôi vưỡn đang ở trong vòng bán kính 10km với cô đây, dưng mà dạo này bận khủng khiếp, đang học DBA OCA, sắp kiểm tra phần 1 rồi nên cũng phải chăm học 1 chút. Mà tôi thấy cô lặn mất tăm nên tôi cũng bắt chước bon chen ý mà. CN này off thì nhất trí luôn, giờ giấc ntn?
    To bánh bao: Này mày, dạo này ko đi tàu ngầm nữa à? Lại bon chen với cái mèo điên hả? Được hôm đông vui thì cả 2 đứa cùng chăm câu bài. Mỗi hôm lại thấy avatar mới.
    Oài, tác phẩm của lovely_ghost đẹp quá nhỉ? Lại còn khung khiếc rất chi là sáng tạo nữa chứ . Mà ấy ơi cho tớ hỏi, cái vải ấy làm là vải gì thế? Bán ở HN à? Bán ở chỗ nào hả ấy? Để tớ bon chen phát.
    Mà nhà mình buôn khiếp lên được. Tăng trang cứ vèo vèo. Vui nhờ. Kiểu này độ tháng nữa là lại xây thành tầng 4 mất thôi. Phấn đấu thành cái chung cư cao tầng, hay là làng nhàng như quả tháp đôi vincom cũng được.
    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 11/12/2004
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là ở đời không có cái dại nào như cái dại nào, đã nói là đi lấy mấy bộ Kit đặt về thôi, thế rồi tớ lại mân mê lục lọi xem xét linh tinh, và của khỉ lòi ra một bộ Kit cá chép ao sen mọi người ạ, mà nó lại của chính gốc Hàn Quốc chứ, ối giời ôi là đẹp lắm lắm, qua bao nhiêu suy nghĩ cân đo đong đếm thì tiền của tớ lai bay ra khỏi túi nhưng à không tiếc lắm, bộ này mà hoàn thành trước Tết rồi cho lên khung thì cứ gọi là ngất ngây, hí hí, mấy hôm nữa tớ up ảnh lên tí tởn khoe nhá
    Bộ nàng tiên cánh tráng hiện giờ tớ hoàn thành được 2/3 rồi, ngày trước cứ thấy kim tuyến với đính cuờm là thích ,bâygiờ thì phát hoảng lên rồi, cái kim đính cuờm nó vừa mỏng vừa sắc hơn cả kim tiêm ấy, đính xong được một hàng cuờm thì kiểu gì cũng dính 3 phát đâm vào tay cố gắng hoàn thành nhanh nhanh rồi chuyển sang bộ kia ngay thôi, thích quá rồi
  4. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, Ếch chăn tò (vò) ơi, hôm nọ con Bao điên nó gọi tôi là "đồ phản bội" đấy, vì tôi chăm học chăm làm và chăm thêu thùa nên lười vào đây spam bài, đấy cô xem nó tệ không!
    Làng nước ôi mai off nhé, 9h sáng Highland tầng 6 bờ Hờ - mở ngoặc là nắng đẹp không hề bị lạnh, mà lại vắng. Chị em nhớ mang công cụ lao động và đĩa nhạc nào hay hay đi để nghe. Em có Phú Quang 13 chuyện Bình Thường, ren rét thế này nghe trên cafe là hợp của nó.
  5. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tao có đi tàu ngầm đâu, bè nứa còn không mua được nữa là tàu ngầm. Dạo này ít online giờ của mày thôi. Mà mày để ý thế nhờ, tao thèm bon chen với nó đâu, muốn thay đổi một chút ấy
    mà. Chắc cái này là vừa ý rồi, sẽ không đổi nữa đâu
    Chị Lys: Chị chỉ cho em chỗ mua kit của chị với, hoặc khu nào bán nhiều nhiều ấy. Thằng bạn em sắp về nhưng không biết chỗ mua.
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
  7. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, các chị ơi hôm nay giời đẹp em với Ếch chăn bò đi off vui lắm!!!
    Ẻm đây, điệu cực nhé, mà lại đang thêu một đoá hoa mầu hồng hồng xinh xinh..
    [​IMG]
    Còn đây là tay của em và tác phẩm của em
    [​IMG]
    Tèn ten... hị hị, xinh không???
    [​IMG]
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà hôm nay chả ai chịu đi off gì cả, có mỗi em với cái mèo đầu gấu. 2 đứa ngồi khoe hàng họ, tán phét, lao động cật lực, vui vẻ từ 9h30 đến tận gần 2h chiều. Qua nhà chị oliver xẻo ít aida rèm cửa về . Thích thế ko biết. 1 ngày CN vui vẻ làm sao.
  9. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten. Em lại câu bài phát nữa, ai bảo nhìn thấy ảnh cái mèo đầu gấu nó post lên. Bình minh của em bắt đầu từ lúc 8h30, cái mèo nó đánh thức em dậy = tin nhắn dụ dỗ ọp ẹp. 9h30 mới lọ mọ đến nơi, quán vẫn vắng teo. Mấy phút sau nó mới thèm đến. Thế là có 2 con nhóc tay thêu, mồm nói cười, vui ơi là vui. Uống chocolate đen nóng cũng ngon nữa, mỗi tội gọi nóng, khi mang ra đến miệng mình thì nó cũng nguội ngắt rồi. Em nhắn tin cho 1 lượt các chị BBR, BC, Oliver , bánh bao thế mà chả chị nào hồi âm gì cả. Thêu thùa đến tận 2h chiều, quên cả ăn trưa, chạy qua nhà chị oliver lục nồi , nhìn thấy mảnh aida quên cả đói. Thích thế ko biết. 2 đứa lại được chị oliver khen tác phẩm nữa chứ. hí hí. Hừng hực khí thế, cái mèo thì đi làm ngay thành cái gối, chứ lúc đầu nó là 1 mảnh vải to khủng khiếp , em nói nhỏ nhá, khâu lại thành bao tải được ý, em thì vừa đi vừa cười, lâu lắm mới được khen mà. Tiện thể, cái này chắc gọi là đại tiện quá em khoe luôn cận cảnh mẫu hoa lily mà em đang làm., cả nhà cố gắng chịu nghẹo đầu nghẹo cổ dòm nó nhá. Em mới làm được 1/4, còn 3/4 nữa mới xong. Đầu tiên là định làm tặng đám cưới, cuối cùng, làm được cái nụ đầu tiên em thay đổi ý định luôn, giữ lại cho mình
  10. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    To MDaugau: Cảm ơn em mèo đã post tac phẩm của chị nhé. (Nói nhỏ: Chi dang bao hinh như tại máy ảnh của em xịn hay sao ma hình như trong tranh của chị đẹp hơn ở ngoài. Hì). Nhưng mà tình hình là bức tranh đó đã được cho đi lấy chồng rồi.. Nó đã phải về nhà bạn trai của chị trước chị. Vì treo ở nhà bên đó hợp hơn. Mà hôm nay nhìn lại hai con nhím ( hay hai con chuột) của em chi thấy đẹp hơn hôm trước rồi, trông yêu phết, chắc là "anh giai" của em se thích lắm...
    To Oliver: Được thành viên lâu năm khen tp của mình, phấn khởi quá. Yaaa, lại thấy hứng lên vù vù rôì, mấy hôm nay bận quá không đụng gì đến kim chỉ cả...Tiếp tục làm mấy em Japanese gr và chờ vải aida từ Shimizu thôi.
    Chúc cả nhà vui vẻ!!!

Chia sẻ trang này