1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thi làm thơ chào mừng 8-3 đê!!!(Cấm phụ nữ vào xem đó nha!)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihungthoidai, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép sưa lại câu thơ của bác như thế này :
    Ngày tám tháng ba của nàng
    Ngày ba tháng tám là nàng của ta
    @ Kilua : phụ nữ có hai ngày , nhưng anh em mình có tới 363 ngày còn lại cơ mà , làm gì mà bức xúc vậy hả bác ?
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Tiếp nối truyền thống của những năm trước. Anh em chúng ta tiếp tục sáng tác những bài thơ "ca ngợi" phụ nữ nhân ngày 8-3. Sau đây là bài thơ tui mới sáng tác nhân ngày 8-3:
    Mỗi năm lại đến 1 ngày,
    Tháng 3 mồng 8 tâm hồn bất an.
    Bao nhiêu tiền túi tiêu tan,
    Bao nhiêu cái cảnh lầm than hỡi trời!
    Nằm trên em bảo rằng "không",
    Nằm dưới em bảo rằng hông đủ xài!
    Thôi thì nhịn để em vui,
    Anh đành làm ngựa chịu nhiều đắng cay.
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Thôi rồi mùng 8 tháng 3
    Nó lại sắp đến thật là gay go
    Quà cáp hoa hoét chẳng lo
    Chỉ bực một cái là do tắc đường
    Một bầy một lũ lươn khươn
    Rủ nhau lượn phố khiến đường như nêm
    Muốn tìm một một chỗ ôm hôn
    Cho riêng tư chút khó hơn lên giời
    Bờ hồ, quán xá tơi bời
    Một mét hai cặp trời ơi muốn khùng
    Hay vào nhà nghỉ thuê phòng
    Nhưng mà hôm ấy thì không prồ
    Hỡi các đồng chí có bồ
    Ai có giải pháp thì cho biết nào???
  4. Hoacogai

    Hoacogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng 8 tháng 3
    Chị em hừng hực đi ra đi vào
    Anh em trong bếp phều phào
    Bây giờ em muốn anh vào hay ra
    Chị em tủm tỉm xuýt xoa
    Em thì chẳng thích anh ra tí nào
    Anh em khí thế dâng trào
    Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
    Mây vờn, chớp giật, hô hô
    Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ
    Bỗng nhiên trời đất tối mừ
    Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà
    Chị em tức tối kêu la
    Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng...
  5. Hoacogai

    Hoacogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba đến rồi mồng tám ơi
    Mỗi năm thấy ví lại thêm vơi
    Chị em tươi tắn hơn hoa nở
    Chỉ khổ đàn ông chả dám cười
    Ừ nhỉ đã mấy tháng ba qua?
    Nhớ những lần đầu biết tặng hoa
    Cô giáo rạng ngời như toả nắng
    Mẹ cười mà sao nước mắt nhoà
    Rồi bạn rồi em rồi tháng ngày
    Tiếng cười tiếng nói ở đâu đây
    Nay nhìn màn hình tay gõ phím
    Vẽ hoa giữa trời tặng ngàn mây
    Tặng cả những người không biết tôi
    Tặng hết những ai đã xa xôi
    Cười tươi như nắng mùa xuân đến
    Hạnh phúc đi theo suốt cuộc đời.
  6. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Hì, chưa nghĩ ra ý nào hay hay làm thơ, chép lại bài này tặng chị em vậy:
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Đàn ông nằm dưới đàn bà nằm trên
    Anh em nhất quyết vùng lên
    Không giờ mùng chín nằm trên đàn bà
    Chị em vùng vẫy kêu la
    Thì ra nằm dưới vẫn là sướng hơn
    Xin chúc mừng các chị em ạ!
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng 4 tháng 3
    Còn 4 ngày nữa tháng 3, 8 mùng
    Anh đang cảm thấy lùng bùng
    Tiền tiêu không có huống hồ tiền...ngu
    Thôi thì ai thích đi tu
    Đi mau cho đỡ lượm xu mấy ngày
  8. fatory

    fatory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cả năm chỉ có một ngày
    Đàn bà dưới bếp lên ngồi bàn trên
    Mấy khi xuống bếp cũng nên
    Bỏ qua cơn giận chìu em thôi mà !
    Để rồi hết tám tháng ba
    Giang sang tứ xứ ta là độc tôn!
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Hơi bậy bạ tí các bác thông cảm
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Chị em đi khám phụ khoa ầm ầm
    Chỗ thì trắng, chỗ thì thâm
    Bác sĩ kết luận: Bị đâm khá nhiều!!
  10. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngồi ngắm hoa.
    Em cứ ca cứ hát.
    Anh sẽ lo rửa bát.
    Anh sẽ lo quét nhà.
    Anh sẽ lo giặt là.
    Em uống gì anh pha.
    Chợ gần hay chợ xa.
    Anh lần ra được hết.
    Món em ưa anh biết.
    Em cứ chờ mà xem.
    Em đánh phấn xoa kem.
    Anh nhặt rau vo gạo.
    Em ung dung đọc báo.
    Anh tay nấu tay xào.
    Anh tự làm không sao.
    Đừng lo gì em nhé.
    Tà áo em tuột chỉ.
    Đưa anh khâu lại giùm.
    Nho anh mua cả chùm.
    Buồn mồm em cứ nếm.
    Bạn gái em mà đến.
    Cứ vô tư chuyện trò.
    Anh tắm cho thằng cu.
    Rồi anh ru nó ngủ.
    Màn hình bao cầu thủ.
    Nghe em hét "vào rồi".
    Hết một ngày em ơi.
    24h thôi nhé.
    (8/3)

Chia sẻ trang này