1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thi nói dóc

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi saita, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức thi nói dóc đi, tớ tài trợ gold cho.. chủ topic đề xuất đi nhé.
    [​IMG]
  2. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đang lúc nói dóc , bi jo ko bit đâu là thật đâu là giả nữa, hư hư thậ thật , quýnh thật mà giống như giả ,quýnh thật mà như giả( hự hự)
  3. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
  4. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi ! có người mạo danh mình . Cả title cũng mạo danh luôn
    Th_tr321:
    Thành viên từ 05:56, 15/02/07
    Ai thế ??? Hèn gì tụi bạn mình bảo mình post bài lung tung, trong khi mình ít online. Hôm nay phát hiện nay ku này...
    Mọi người vào cho ý kiến đi.
    Mod ơi xử giùm ku th_tr321 đi. Kiện ở đâu bây giờ...
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái nick này lâu lắm rùi! Vậy mà cứ tưởng chơi 2 nick chứ!
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Quyết định kỷ luật của BQT box nhằm dọn dẹp box để đón đầu ngày Quốc tế lao động 1/5:
    1. Closed topic này trong vòng 48h tới.
    2. Treo nick thành viên @saita 3 ngày vì đã khơi mào cho topic "dối trá" này trong cái xã hội ảo mà sự thật luôn là điều hiển nhiên trong mọi bài viết, hành động.
    3. Treo nick @thtr321@Th_tr321 3 ngày vì đã làm rối mắt các thành viên khác, gây nên một sự hiểu nhầm tức thời không đáng có. Riêng @thtr321 được bổ sung hình phạt hạn chế 6 tháng vì đã không đóng thuế VAT, thuế thu nhập đặc biệt trong chuyển nhượng gold cho BQT, những người luôn hết mình vì sự trong sạch hóa mạng TTVNOL.
    4. Quyết định có hiệu lực từ lúc bài được posted.
    Thay mặt BQT
    Kính thư
  7. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi giấc mơ à. Mình chẳng có quan hệ gì với ku th_tr321 cả.
    Ghét nhất là ai mạo danh mình.
    Mong được sự ủng hộ của các bạn.
    Bớ ku th_tr321 vác chiếu cùng tôi sang hầu tòa...
    Làm tới cùng việc này mới được..
  8. snowfield

    snowfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu close topic này thì hổng hợp lý chút nào vì nói dóc cũng là một nghệ thuật để tạo niềm vui, làm vơi đi nỗi buồn, mệt nhọc mà. Nếu không thì tại sao nhiều người thích bác Ba phi kể chuyện dzậy
    Mình nghiền bác Ba phi từ nhỏ, nay xin mạo muội post một bài nhân ngày cá tháng tư nghen
    CÂY MẬN BIẾT ĐI
    Thu hoạch mùa màng xong rồi cứ ngửa ra nằm gác giò giàn bếp, nghỉ ngơi riết rồi cũng đâm ra chán. Tui móc đất vò bậy vài chục viên đạn bắn ná thun chơi, rồi thả rề rề ra hậu đất.
    Mọi khi ở con bờ này vào những buổi trưa trích cồ về đậu nghỉ mát nơi ngọn cây đen kịt. Vậy mà bữa nay im lìm, vắng hoe. Đi vòng vòng một hồi, tui thấy buồn, bắn bậy ba con chim sâu một hồi hết sạch mấy chục viên đạn. Nghe khát nước, tui rề lại cây mận chổ góc bờ để bẻ vài trái ăn chơi . Đến nơi, thấy cây mận sai trái , chùm nào chùm nấy oằn xuống như buồng dừa nước. Cái thứ mận rài này coi trái bóng lưỡng vậy chớ bên trong hột lớn.
    Tui leo lên cây mận, nằm ngửa chỗ cháng ba, bẻ từng trái nhấm nháp. Tàng cây mát như che dù, lại có gió thổi hiu hiu, tôi nghe lòng thơ thới làm sao. Cộng thêm mấy con chim chìa vôi "kéo đờn vu-long" đâm hứng chí, tui nói lối rao ra giọng nam xuất một hồi rồi vô mùi sáu câu vọng cổ. Đôi mắt lim dim mơ màng, tui đưa giọng ca trầm bỗng theo làn gió rì rào qua đọt cây. Các loại chim nghe tui ca, bu quanh, nhảy nhót, hót theo ríu rít. Đến chỗ xuống mùi, tui búng song loan cái tróc , bỗng nghe tiếng động rột rẹt. Mở mắt ra, tui vụt thấy một con nai chà cũng đang đứng gần bên thưởng thức giọng ca của tui. Thấy con nai chờn vờn sắp chạy, tui vội vã bẻ một trái mận bóc lấy hột , nạp vô ná thun bắn vào mặt nó một phát. Hột mận xuyên lủng vào mắt con nai . Nó đau quá , la lên "bét bét" rồi chạy tuốt vào rừng.
    Câu chuyện con nai đó lâu ngày tui đã quên mất. Đến ba năm sau, nào ngờ một bữa tui đi gặt lúa ở miếng đất cặp mé rừng thì được tái diễn lại. Số là vào lúc nắng trưa gay gắt, tui máng vòng hái lên cùi chỏ tay đi lại bờ để tìm một bóng cây đụt mát. Hai mắt đã tá hỏa nên tui tấp đại vào một tàng cây gần nhất mà ngồi dựa lưng. Hết cơn mệt, tui nhìn kỹ lại, cây ấy là một cây mận. Ôi nó đang sa oằn những trái! Buồn ngủ lại gặp chiếu manh, tui với tay bẻ vài trái mận ăn thử. Mận này cũng khá ngọt, nhưng sao lại có mùi hơi tanh tanh.
    Tui với bẻ một trái nữa. Nào ngờ cây mận vụt nhích đi chỗ khác và kêu lên một tiếng "bét". Tui giật mình, đứng dậy. Ối trời ơi! Cây mận vụt tốc chạy ào ào vào phía rừng!
    Lấy làm lạ tui đuổi theo xem thử. Chẳng ngờ tui càng rượt theo, cây mận càng chạy nhanh hơn, để lại đằng sau những tiếng kêu "bét bét".
  9. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    saita chỉ cho nè, hẹn ku kia ra ngoài , nói chiện, nói wa nói lại mà ko giải quyết đc gi thì mới bắt đầu.....hehe (tự hỉu fần còn lại he)
  10. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã ủng hộ saita nha, mong em rảnh sẽ wa box cantho dạo chơi và post bài ủng hộ
    (Đây là người wen của saita ở sg)

Chia sẻ trang này