1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thích ăn bún riêu cua, bún ốc

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi linkinpark12, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hội thích ăn bún riêu cua, bún ốc

    Tui hay ăn bún ốc ở số 9 Hàng Chĩnh (cái cửa hàng này hồi trước ở Mã Mây), ăn bún ốc ở trong chợ Hàng Bè cũng ngon. Còn ăn bún riêu cua thì ăn luôn ở trong chợ, đôi lúc ăn ở hàng khác cũng thấy được, nhưng mà chẳng nhớ là ở đâu.
  2. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Chậc.. nói là thèm rồi..món này là món fav nhất của tớ.. tớ thì hay ăn ở Phù Đổng Thiên Vương.. nhưng mà ở đó chỉ có bún ốc nguội ngon thôi, còn nóng chưa thử vì toàn về hè.. Ui thèm quá ực.. nghe nói ở Ô Quan Chưởng có hàng bún nguội của bà gánh ngon lắm mà chưa được thử.. ôi đói..
    Còn bún riêu thì tớ cũng thích.. nhưng ăn phát là dị ứng hic.. Hồi về được ăn ở mỗi Hoà Mã (ngày trước nó nằm ở chỗ khác.. mà quên tên phố rồi), có thêm đậu phụ rán với giò.. Chậc.. cũng ngon..
  3. tranthanhuyen

    tranthanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì cũng rất thích ăn bún ốc, tôi chỉ cho các bạn một địa chỉ mới nhé: ở trong chợ Hoè nhai có một dãy ăn rất ngon, bún + đậu phụ có thể ăn thêm với giò hoặc một ít thịt bò cũng rất ngon há
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thích nhất ăn bún ốc và tất cả các món về ốc. ở HN củng thích nhất quán ở Phu Đổng thiên vuơng, còn 1 quán nữa quán Bà Sáu ở Mai Hắc Đề thì phải nhỉ. Ở SG mình kết nhất quán ở Kỳ Đồng.
  5. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghiện 2 loại bún này, có thể ăn cả đời luôn mà không cần phải ăn cái gì khác. Bún ốc nguội ở Ô Quan Chưởng cũng được, bún ốc nóng Bà Sáu ở Mai Hắc Đế ngon, chứ ở chợ Hoè Nhai thì tạp bí lù quá, lổn nhổn một đống thịt bò, giò heo, vv... ko ra thể thống gì. Còn bún riêu có mấy hàng ở Bát Đàn đều ngon cả.
  6. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    bún riêu hoà mã và thi sách, còn bún ốc thì cực ghét, ghét nhất tát cả các món liên quan đến ốc, chỉ riêu thôi :D
  7. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    ui trời, tớ mách một hàng nữa nhé: ở phố Cửa Nam, trong ngõ bé tí cạnh Vũ trường Kinh Đô. Chỉ bán bún ốc, ngon ơi là ngon, đúng vị bún ốc Hà Nội xưa, ăn rất chi là thanh cảnh và nhẹ nhàng. Ai muốn đến thử thì đến buổi sáng nhé. Hàng ấy nhanh hết lắm và chỉ bán buổi sáng thôi.
    Còn ở Hoè Nhai đúng là lộn xộn thật, nhưng mà tớ hay ăn ở đấy hơn vì những lúc ấy đi với anh giai, chỉ muốn giải quyết nhu cầu no bụng thôi. Nếu không thích giò với đậu hay thịt bò thì bảo các cô bán hàng không cho vào là xong.
    Hàng cô Thuỷ (hàng đầu tiên từ phố Quan Thánh đi xuống) là hàng bán bún ốc đầu tiên ở phố Hoè Nhai, phố Hoè Nhai nổi tiếng về bún ốc cũng là nhờ cô Thuỷ, nhưng tớ thích hàng cô Yến hơn (cái cô to béo ở giữa phố ấy) vì nước dùng ở chỗ cô Thuỷ chua quá, chịu không nổi. Còn hàng cô Minh thì bt, tớ hay vào đấy ăn bánh đa cua hoặc miến.
    Chưa ăn bún nguội bao giờ, hôm nay vào đây đọc bài mới mở rộng tầm mắt đấy cám ơn mọi người nhé. Ăn bún nguội thế nào ý nhỉ? Có phải là kiểu bún trộn hoặc bún ốc xào không? Mà phố Phù Đổng Thiên Vương ở đâu thế hic hic dân HN mà không bít phố này xấu hổ quá.
    Trời ơi nhắc đến sao mà thèm quá, mai phải đi ăn 10 bát cho nó đã mới được.
    Ui nhưng mà lại đang thi hu hu hu đen quá. Các chị em đi thi có ai kiêng ăn ốc không?

Chia sẻ trang này