1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thích ăn hàng (Sài Gòn nhé)!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sweetshusi, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Quán Trâm bán món ăn Huế ở Nguyễn Trãi quận 1 đối diện Zen Plaza cực kỳ dở nhe bà con đừng ghé vô ăn thử . Bên quận 9 có quán Rắn ăn rẻ mà ok lắm . Mình ko biết đường nhưng chỉ nhớ là nó nằm kế bên UBND phường Phú Hữu Q9 . Lần trước đi ăn với mấy anh em bên Ôtô xe máy thấy mấy món rắn món nào cũng ok hết , cháo rắn , lẩu rắn , rắn bằm xúc bánh tráng với gỏi rắn ... Chẹp chẹp ...
  2. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    khúc vừa quẹo vào VVT từ đường cao thắng đó, cũng gần gần tiệm fở lệ, có mấy 2 tiệm cạnh nhau đều bán sủi cảo nhưng ấy nhìn tiệm nào tên Tân tòng lợi thì vào.
  3. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vậy chắc là đi đường Nguyễn Duy Trinh Q2 từ cầu Giồng Ông Tố rẽ vào rồi đi thẳng hoài qua Q.9 phải không em? Chị không nhớ rõ nhưng nhớ cứ đi đường đó là đi qua từng phường của Q.9. Nhắc đến rắn là thèm ghê gớm .
    Hồi xưa tớ thèm rắn thì ăn ở Tri Kỷ trên đường Trần Huy Liệu, ngon và làm được nhiều món nhưng phải tội đắt kinh khủng. Cách đây 4 năm mà 1 con rắn hổ mang hơn 1kg đã là 450k rồi . Cũng vì ở đây chế biến 1 con rắn mà ra nhiều món: gỏi, bằm xúc bánh tráng, xương chiên giòn và nấu cháo cho nên có lần đi Cần Thơ cũng đi ăn thịt rắn nhưng ở đây chỉ có rắn hổ hành, rẻ và không ngon bằng. Gọi 1 con rắn nặng tới 2kg, bảo em phục vụ làm mấy món như trên thì nhận được cái nguýt dài hơn cây số . Em í lẩm bẩm bảo: Có mỗi con rắn mà đòi làm nhiều thế . Đúng là dân miền Tây quen chém to kho mặn. Thế là chỉ có độc 2 món: gỏi và nấu cháo .
    Hôm nay tâm trạng không vui, tự dưng lại mò vào được topic này, đọc các món ăn hàng của dân tình SG lại tỉnh cả người, tinh thần phấn chấn hẳn .
    Lúc trước tớ cũng là chúa lang thang ăn hàng bờ bụi, từ quán lề đường không có ghế ngồi đến nhà hàng sang trọng thiếu điều ăn có người đút giùm . Nhưng tóm lại ở SG vẫn có nhiều món ngon nhất (hay tại mình mang chủ nghĩa địa phương nhỉ ).
    Nói tới thèm quá chiều nay đi làm về phải ra công viên Lê Văn Tám làm vài bịch gỏi đu đủ khô bò đem về nhà ăn mới được. Ăn tại chỗ mới ngon mới thú nhưng cái tật của tớ không ăn một mình được và ăn cái gì thì phải có mẹ có anh xã cùng ăn .
    Thèm thêm một món nữa là phá lấu ở gần bến phà Thủ Thiêm... ặc ặc cái món này biết là dơ bẩn kinh hoàng nhưng vẫn . Bà chủ hàng ở đây không làm nước mắm me mà là nước mắm tắc có ớt hiểm cắt nhỏ... thêm ổ bánh mì chấm vô nữa là 2 chị em tớ làm 1 lúc 3 chén. Hic em trai tớ nó cũng thuộc diện ăn hàng như mỏ khoét, phải đợi đến tháng 1 sang năm nó mới về chở tớ đi ăn phá lấu vì cả nhà chỉ có 1 mình nó ủng hộ món này thôi .
    Hẹn lúc khác sẽ liệt kê ra các món ăn hàng mà tớ sưu tầm được nhé. Cũng có những chỗ các chị em đã chỉ điểm rồi, nhưng không sao vì tinh thần ăn hàng là trên hết mà hén
    Được pinky2510 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 18/10/2006
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hix, nghe kể ngó thèm quá, nhứt là món phá lấu, hùi trước cùng ko ăn, nhưng ăn rùi thì .. hic, lại thích. Bà chị chi ở trên đó có lòng đi ăn phá lấu với đàn em ko ạ? (Thấy có anh xã rùi, gọi chị cho chắc ăn ) OR chỉ dẫn cho so_0 chi tiết hơn cái dzụ này nha, chứ phà Thủ Thiêm hic hic biết chỗ nào mà lần
    Dạo này đang chán ăn, bụng đói meo mà chả bít ăn chi hết. Mà trên đường VVT ngoài sủi cảo và phở lệ ra còn cái chi ngon nữa hông? Ngày nào đi học dzìa so_0 cũng phải chạy xe qua cái đường đó hết để chạy sang clb PĐP
    Hôm bữa thằng bạn dắt so_0 qua mua bánh mì trên BTX, ăn ngon phết. Ăn ổ đầy đủ 5k là ổn rồi. Khá là chất!
    Còn hôm nay so_0 ăn món nui xào ở cái quán chi (quên chưa coi tên) nằm cuối Pasteur đó, thấy ngon lắm á, bữa nào có tiền nhìu thì vào ăn tiếp, tại nó tới 28k lựn.
    so_0 thường ăn sáng ở quán phở nằm gần nhà, ăn kha khá ngon, nó nằm gần ngã tư BHTQ cắt LCThắng (nằm giữa 2 em quán cafe) (trên Bà Huyện). Tuy nhiên nên ăn buổi sáng thôi, buổi chiều với tối chán lắm! Đặc biệt là phở bắc, nhớ kiu là bỏ vô mấy cọng hành (ko hỉu sao người Nam thì ng` bán cứ nghĩ là ko ăn phở bắc nhỉ, hành đâu lần nào cũng phải nhắc mới có(?))
    Bạn sweetsushi nè, thật sự là so_0 thấy ở SG ăn ngọt nhiều lắm chứ, cái hồi ăn chè or ****tail ở NTP á, hoặc chè 75 ở trên Trần Huy Liệu, ăn trái cây ở LCT (gần NKKN), vô nhà hàng ăn các món như cá kho tộ, thịt ba chỉ nước dừa,... thì nó ngọt khiếp đi được, chè thì khỏi nói, còn lại nhiều món cứ gọi là .. gán thêm chữ chè nữa đằng trước cho nó hợp đó. Bạn nghĩ thế nào?
    Được so_0 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 17/10/2006
  5. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Chè thì đương nhiên phải ngọt rồi mà bạn . Còn các món như bạn kể mình bảo đảm là người gốc miền Tây Nam Bộ nấu chứ thiệt tình là đến những quán mà người ta gọi là Sài Gòn chính hiệu ngon lành thì mình ko thấy nó ngọt gì cả . Ngay cả những món như hủ tíu nam vang của campuchia là bảo đảm ai ăn cũng phải kêu là chè nhưng khi du nhậo vào Sài Gòn thì những quán nổi tiếng như Hồng Phát , Nhân hay Kim Tháp đều nấu khẩu vị rất vừa ăn ko hề ngọt đường . Ko tin thì bạn cứ thử xem . Mình nói ở đây là khẩu vị dân Sài Gòn chứ ko phải dân nhập cư nghe bạn , ko phải mình muốn phân biệt hay kì thị gì chủ yếu là có 1 số người lầm tưởng hay bản thân một số dân các tỉnh du nhập vào thành phố nấu món ăn quê hương theo khẩu vị ở ngoài quê rồi những người khác ăn vô kêu là dân Sài Gòn ăn gì ngọt ngay vậy ? Đất Sài Gòn vàng thau lẫn lộn tìm được một chỗ ăn ưng ý cũng ko phải là dễ .
    Hôm nay trời lạnh lạnh đi vòng vòng có rủ mấy người bạn ăn sủi cảo . Tính là đến tân Tòng Lợi ăn thử nhưng mà bạn mình nó hâm mộ sủi cảo Hà Tôn Quyền quá nên vẫn nhất định đến đó ăn . Sủi cảo thập cẩm bây giờ đã lên giá thành 11k/tô nhưng hôm nay trời mát nên mình ăn thấy sao ngon ghê ... hihi chẳng biết đến khi nào mới ghé qua Tân Tòng Lợi đây .
    Cuối tuần này có tiệc mình định sẽ mời mấy đứa bạn đi xa một chuyến để ăn món Bò Tơ Củ Chi . Ở đây có bà con nào ăn mấy món đó chưa , bảo đảm rất hấp dẫn và rẻ nữa . Khi nào về mình sẽ làm 1 series ảnh và giới thiệu về quán cho bà con biết nghe bảo đảm ko thất vọng
    @So_0 : Bạn cũng từng ở Nga hả ? Mình cũng đã từng học ở Nga nè nhưng mà về nước rồi và đang rất thèm 1 cái shaurma

    Được sweetshusi sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 18/10/2006
  6. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tớ tuổi con ngựa, vì thấy trong này toàn các em nhi nhí sinh hoạt nên cứ tự xưng bằng chị vậy, ai to hơn thì lên tiếng nhé để khỏi thất lễ .
    Món phá lấu có 1 tiệm ở quận 4, bạn của pinky nói ở đây ngon hơn vì phá lấu được chiên lên rồi mới đem nấu lên. Tuy nhiên đi hơi xa và phải vòng vèo qua các con hẻm, hình như nằm trên đường Tôn Đản. Vì lần này đến đâu cũng do bạn dắt đường đi nên cũng chẳng buồn nhớ đường . Hình như đây cũng là 1 địa chỉ đỏ của món phá lấu đó . Quán có ghế bàn để ngồi đàng hoàng, chỗ ngồi cũng khá là lịch sự so với món phá lấu .
    Điểm bán phá lấu ở phà Thủ Thiêm thì dễ tìm lắm. Cứ qua phà từ quận 1 sang quận 2, đi 1 đoạn chừng 50m nhìn phía bên tay trái, thấy có 1 nồi phá lấu bên cạnh xe nước mía là đó đó. Hồi trước là của mẹ, bây giờ truyền nghề cho con bán rồi. Chất lượng vẫn không thay đổi. Chỉ bán từ 4-5h chiều trở đi. Nếu ai thích sạch sẽ và ngăn nắp thì chắc không ăn được ở đây đâu . Hình như hôm nay 1 chén 3 hay 4k gì đó.
    Dạo này ở chợ Bàn Cờ và trên đường NKKN đoạn gần cầu Công Lý có mọc lên vài quán bán phá lấu và các món tổng hợp, tớ đã thử quán trong chợ Bàn Cờ, vì bán đắt nên hương vị cũng khác, nhiều nước dừa và sạch quá nên không ngon . Những 5k 1 chén. Bữa nào mọi người thử vào quán trên đường NKKN xem sao nhé. Buổi chiều nào tớ đi làm về đi ngang cũng thấy đông nghẹt.
    Trên đường VVT thì tớ nghĩ còn 3 món khá nổi tiếng là bột chiên, bún bò Chú Há và cơm tấm Trần Quý Cáp. Bột chiên thì hồi trước tớ hay ăn bên Đức Thành, nhưng sau này ăn thử ở tiệm đối diện xéo xéo (không nhớ tên gì) lại thấy ngon hơn. Bột được chiên giòn rụm, đồ chua cũng thấy ngon hơn. Ở Đức Thành thì được hơn ở chỗ có bán kiêm thêm vài thứ, nhưng thật ra thì các món này ở đây cũng không ngon lắm.
    Bún bò Chú Há nằm ngay ngã tư VVT và Nguyễn Thượng Hiền. Bún bò ở đây hơi bị lai, giò được ướp tẩm gia vị trước rồi hon lên. Tô to, ai ăn ít thì ăn không hết. Tớ cũng ăn lâu rồi nên không biết bây giờ giá cả thế nào.
    Cơm tấm Trần Quý Cáp thì đi xích xuống dưới 1 tí, hướng về phía đường CMT8 phía bên tay trái luôn. Có món chà bông cá lóc nổi tiếng. Giá khá đắt. Tuy nhiên tớ cũng không thấy ngon bằng cơm tấm Thuận Kiều hay Kiều Giang, thậm chí là không bằng cả quán cơm tấm trong hẻm Nguyễn Trãi tớ vẫn ăn mỗi sáng CN. Có lẽ nổi tiếng từ thời hồi xưa nhưng bây giờ đã có nhiều ngôi sao khác mới mọc . Cái tên Trần Quý Cáp cũng vậy, chắc do hồi xưa đường VVT mang tên này.
    Có ai ở trong này thích ăn xôi bắp không nhỉ? Tớ có thể ăn sáng bằng món này trong vòng 10 ngày mà vẫn chưa ngán. Tuy nhiên mua để ăn sáng thì chỉ mua trên đường đi làm, ngay ngã tư Phú Nhuận, chỉ 2k 1 gói, ăn vô thưởng vô phạt. Chỗ ngon nhất từ đó đến giờ tớ vẫn hay ăn là trên đường Nguyễn Trung Trực, đối diện với ITC. Tiệm đó bán thập cẩm tả pín lù, từ miến gà, bún mắm, canh bún bún riêu, bánh canh cua cho đến xôi gà xôi bắp. 1 gói 3k có chút xíu, nhưng ngon tuyệt vời. Bắp nguyên hạt không trộn thêm nếp, đậu đường và hành phi đều rất ngon. Hay có lẽ do ít mà ngon nhỉ . Ăn tại chỗ thì ngon hơn đem về vì hành phi còn giòn.
    À còn quên món bánh mì BTX. Xe bánh mì này buổi sáng và buổi tối đông nghẹt. Đặc điểm nhận dạng ổ bánh mì ở đây là giấy gói. Không biết diễn tả thế nào, nhưng không phải gói bằng giấy báo, mà là 1 loại giấy riêng biệt để gói hàng. Giấy chưa tinh chế, vẫn còn thấy sớ gỗ mờ mờ . Ở đây có bán đủ loại bánh mì: chả thịt pate truyền thống, bánh mì bì, bánh mì thịt nướng hay bánh mì bơ đậu cho những người ăn chay. Nhưng khi mua để ăn chay thì phải nói trước chứ không mấy cô bán hàng cầm con dao cắt thịt xẻ ổ bánh mì cái rẹt . Cái mà tớ ghét nhất ở đây là hay cho hành lá xắt nhỏ vào bánh mì, chứ không phải là tước sợi như những chỗ khác. Hành sống nhăn chẳng ngâm gì cả, ăn cứ hăng hăng thế nào
    Hôm nay nói thế thôi nhé. Để dành các món khác hôm sau tớ nói tiếp. Gì chứ ăn uống thì nói cả năm cũng chưa hết món .
    Được pinky2510 sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 18/10/2006
  7. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị em phụ nữ hội ăn hàng SG ngày 20/10 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé ... Có người dắt đi ăn hàng nữa thì càng tốt
  8. anni_txu

    anni_txu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    trong đây có ai thích ăn bún thịt nướng ko , bún thịt nướng mà ra Thủ Đức ăn thì ngon phải biết , tô bún chất lượng đặc biệt có chả giò làm nhân và vỏ rất lạ ăn rất ngon , giá có 16k/ tô mà ăn no nê .
    Ở Thủ Đức còn có quán hủ tiếu bò viên nước lèo trong veo ăn mà ăn rất ngon giá cả rất phải chăng .
  9. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thủ Đức là lò của mấy món bún thịt nướng, nem nướng và nem chua muh. Bắt đầu từ chợ Thủ Đức đã xuất hiện vài quán, đi dài xuống đường Kha Vạn Cân thì cách vài chục mét lại có 1 quán. Tớ ăn thấy ngon nhất là quán Thiên Hương, đoạn gần Saigon Water Park cũ. Ngon nhất là món nem chua chiên trứng gà, nghĩ tới là đã thấy .
    Không biết anni_txu muốn nhắc tới quán nào ở Thủ Đức, cho mọi người biết thêm địa chỉ để dễ tìm tới đi nhé. À theo tớ thì bún thịt nướng thịt phải có mỡ và nạc ăn mới ngon và không béo. Có lần vào ăn quán ngay chợ Thủ Đức, quên dặn thế là được 1 tô bún thịt nướng toàn là thịt nạc, ăn cứng còng và chẳng ngon tí nào. Quán này cũng sạch sẽ, hình như là của Nhà nước hay sao đấy, vì tớ thấy cách phục vụ và vẻ mặt của mấy cô phục vụ ở đó y chang như cửa hàng mậu dịch 20 năm trước .
    Bên hông chợ Thủ Đức phía bên bùng binh đi xuống, có 1 quán bún bò huế bên tay phải. Chỉ bán từ chiều tối trở đi. Cũng khá ngon. Đặc biệt là món rau má xay đậu xanh. Thơm và béo cực kỳ.
    Cũng nằm bên hông chợ Thủ Đức nhưng ở phía đối diện thì có quán hủ tiếu và mì (tên gì thì chẳng nhớ). Bán hủ tiếu, mì và bánh bao. Đông khách và chật chội. Hủ tiếu giá 18k / tô. Bán vào buổi sáng và buổi chiều tối. Cũng tạm được thôi chứ chẳng ngon xuất sắc.
    Hôm nay tạm bàn về các quán ở Thủ Đức thế thôi nhé. Chẳng thấy ai vào nói về hàng quán Sài Gòn gì cả. Cố lên chị em nhé
  10. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tháng sau tớ đưa con trai vào SG chơi, ở HN ăn quà quen rồi, vào đó cũng muốn thưởng thức tý, bạn nào cho tớ địa chỉ các quán ăn quà ngon, rẻ, bổ với. Xin cảm ơn và hậu tạ.

Chia sẻ trang này