1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thích ăn hàng (Sài Gòn nhé)!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sweetshusi, 05/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    Do có cái thú thích ăn uống nên em sưu tập vài địa điểm trên đây em đã đặt chân qua bro nào có thêm thì bổ sung nhé.
    - Bánh khọt Vũng Tàu 59b Cao Thắng, món ăn chơi chứ không no, nên kiu bánh khọt với tôm hoặc sò điệp là ngon nhất
    -Bánh cuốn trong hẽm đường Nguyễn Trãi
    - Bánh tráng phơi sương Hoàng Ty (Cao Thắng)
    -Súp bong bóng cá - Phan Văn Chí(quận 6)
    -Cơm gà đường Hậu Giang (quận 6, gần siêu thị mini AP)
    -Cơm chiên đủ loại, tôm hấp nước dừa chấm muối ớt (nguyễn cảnh chân)
    -Tàu hũ dâu, ca cao, hạnh nhân (Bùi Hữu Nghĩa)
    -Sủi cảo - khu đường Hà Tôn Quyền thường thì ăn ở quán Thiên Thiên (quận 11), chỗ đó vừa làm mặt tiền vừa làm trong hẻm, đặc biệt món sủi cảo chạp, có mực ngâm giấm với cá viên ngon tuyệt. Mỗi quán theo em nhận xét là khác nhau, anyways vẫn thích ăn ở quán Thiên Thiên hơn
    -Thịt cá sấu ăn ngon hơn thịt gà nhiều các món nên ăn: cà ri cá sấu, cá sấu sống chấm wasabi, chả giò cá sấu (đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức)
    -Chè Thái Ý Phương (Nguyễn Tri Phương)
    - Cơm tấm 3 ghiền (Lê Văn Sỹ, Đặng Văn Ngữ đối diện trường Phú Nhuận )
    -Hủ tiếu nam vang Nhân Quán (Võ Văn Tần)
    - Hủ tiếu nam vang trên đường Trần Bình Trọng, chạy Nguyễn Trãi quẹo tay phải lên xíu nhìn bên tay phải thì thấy quán hủ tiếu nam vang nào đông là nó, giá phải chăng 8-9 k 1 tô, nước lèo ngon
    -Quán Kangoro, đà đều, cừu, dê nướng . . . (30B Võ Văn Tần)
    -Sinh tố hẻm chùa Kỳ Viên, có nhiều loại trái cây pha (Nguyễn Đình Chiểu)
    -Hủ tiếu mì giá rẻ 6-7 K 1 tô, nước châm tương ớt làm riêng hương vị đặc biệt ^^(Phan Văn Trị)
    -Há Cảo 7 món (đầu hẻm trên đường Trần Hưng Đạo gần khúc ngã tư Nguyễn Tri Phương)
    - Hào sữa chấm wasabi, các loại hải sản ốc giác, tôm càng, cua gạch . . . giá phải chăng 1 con hào sữa sống 3 k, có món răng mực chiên giòn ngồi nhâm nhi uống bia được, hơi khó tìm chạy Phạm Văn Hai chạy qua chợ xíu thấy cái tiệm khoan giếng với cái quán nhậu thì quẹo vào đường đó gòi chạy tìm hẻm ặc ặc, nghe nói nhà này có người quen làm trong công ty hải sản nên được cái hải sản tươi giá mềm
    -Gà nướng mật ong, bò lá lốp món ăn chơi (Minh Phụng)
    -Bún bò 115 Bùi Thị Xuân Q1 ( ngay góc ngã ba Bùi
    Thị Xuân - Cống Quỳnh )
    -Bún bò, bánh canh, bún mắm . . . nhiều món (Nguyễn Cư Trinh)
    -Bánh canh cua hẻm nhà văn hóa Phụ Nữ
    -Bánh Flan nước dừa (Vĩnh Viễn)
    Bún riêu ốc dồn thịt hẻm trên đường Đinh Tiên Hòang gần sân vận động Hoa Lư
    Bún Thái quận 4 đường Hoàng Diệu trong 1 cái hẻm bự
    Cua lột lăn bột, mực dồn thịt ăn giống kiểu fast food ở kfc trong hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai
    Cà ri dê Lộc Ấn, dê đút lò trên đường Nguyễn Thị Diệu, đầu bếp gốc người Ấn Độ nghe nói lương trên 1000 $
    Phở Hòa Pasteur, ăn xong tô phở gọi thêm 1 tô thịt thập cẩm thêm bảo đảm no, 2 người ăn khoảng 90 K (uống trà đá )
    Bánh mì 122c Bùi Thị Xuân Q1, khá đông ^^, chạy lên Lê Thị Riêng chút cũng có chỗ bán bánh mì. Đi đường Cống Quỳnh gần chợ Thái Bình có tiệm bánh mì Chop Chop làm theo kiểu fast food chất lượng ok
    Gà nướng kiểu Pháp trên đường Võ Văn Tần, đặc biệt 2 món Gà nướng sốt rượu vang, với gà nướng xốt tôm càng giá 34 K/phần, thức ăn phục vụ lẹ
    Buffet: Dìn Ký trên đường Lê Thị Hồng Gấm, khá đông vào cuối tuần nhiều món ăn.
    Buffet nhà hàng Paris Đông Phương, bên trong ấm cúng, có người chơi Piano, violon, món ăn không được phong phú lắm.
    Buffet: Hai Lúa đối diện Thuận Kiều plaza, nhiều món ăn, có hải sâm, mực, tôm, bào ngư đủ gỡ gạc . Các món hơi ngọt xíu chắc theo kiểu miền Tây
    - Bít tết
    +Hoả Diệm Sơn 41 Võ Văn Tần và 102 Cao
    Thắng
    +Nam Sơn ( 2 chi nhánh ) 200Bis Nguyễn Thị Minh
    Khai và 188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
    Bò sốt tiêu xanh 1 phần ăn khoảng 60 k đủ 2 người ăn no, quán 7 nị trên Nguyễn Thị Diệu hoặc Lê Hồng Phong
    Quán gà nướng bảy Đực sân vườn ở Bình Quới vào 1 cái hẻm, gà thả vườn, ngoài ra còn có lẩu tôm...
  2. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    còn các quán cafê thì mời các bạn qua topic này theo dõi và tham gia đc tốt hơn
    http://www5.ttvnol.com/forum/Sothich/616277/trang-39.ttvn
  3. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng phải người sành ăn gì, chẳng qua là vì có máu lang thang và cái tật hơi nhiều chuyện tí nên đi tới chỗ nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng.
    Quán cơm tấm Ba Ghiền mà anh lyenson (hay chị ) có nhắc tới thì rõ ràng là quá nổi tiếng. Duy nhất một điều mà khách hàng phải ngần ngại khi ghé đến là vấn đề vệ sinh. Ai chẳng biết chỗ nào buôn bán mà sạch sẽ 100% được, nhưng nếu khuất được mắt khách hàng thì đỡ biết mấy. Có lần em ghé đến ở bên ngoài hết chỗ nên phải vào trong chỗ gần bếp mà ngồi. Thấy rõ ràng 1 thau dưa leo vỏ bên ngoài còn dính đầy đất đỏ vậy mà mấy cô phục vụ vẫn ngồi cắt (không gọt vỏ) tỉnh bơ. Kế bên là mấy thau thịt đã ướp, thau này chồng lên thau kia chẳng có đậy điệm gì cả. Xong lần ấy là em hãi luôn. Thêm nữa là ăn món ngon không chỉ có vị giác hoạt động, mà phải huy động những giác quan khác nữa. Dĩa cơm lộn xộn, đồ chua dưa leo nằm ngổn ngang, miếng sườn nằm trên cùng. Trên bàn và dưới đất vương vãi toàn là giấy . Thị giác bị ngược đãi thế kia thì muốn cố lắm cũng không thấy món ngon hoàn hảo .
    Cũng như có lần vào quán bún chả trên đường Trần Quốc Thảo (gần ngã tư Điện Biên Phủ), bình thường toàn ngồi dưới nhà chẳng sao, hôm ấy cũng hết chỗ phải đi lên lầu. Đường đi ngang qua nhà bếp, thế là lần ấy cũng là lần cuối cùng đến đấy. Gạch bông dưới đất chỉ thấy toàn màu đen, gạch men trên tường cũng lẫn lộn trắng - nâu. Rau, bún, thịt... chen nhau mà nằm dưới đất
    @lyenson: mình cùng loài "kén cỏ" thì anh/chị rảnh cứ vào đây góp phần cho sự nghiệp "gặm cỏ" hen
    Được pinky2510 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 01/11/2006
  4. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    nhìn avatar đáng yêu thế
  5. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Người thật còn đáng iu hơn nữa muh ... Hôm nào cho gia nhập hội kà fê nhé
  6. colddog

    colddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    tối nay lại mất ngủ nữa rồi, hội cafê thì sáng thứ 7 nào cũng off, ít nhất là 1 thành viên...mong cậu tham gia nhé...liên hệ em gái Ivy_81 nhé để biết thêm chi tiết
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    đói bụng, thèm bột chiên, bò bìa, bánh bèo...wé đi thôi
  8. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bột chiên thì nói rồi ha...
    Bò bía thì ở đâu ngon ta . Hình như món này dễ làm dễ ăn nên ở đâu thấy cũng vậy. Chủ yếu tương chấm cho ngon, hành phi và đậu phộng phải giòn. Ở bên trong phải cuộn cả trứng, lạp xưởng, ruốc thì mới đủ mùi đủ vị.
    Bánh bèo theo kiểu Huế thì trên đường Nguyễn Hữu Cầu (bên hông chợ Tân Định) có cả dãy chuyên bán các món Huế, từ các thể loại bánh: bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, ram ít, bánh cuốn nhân tôm chấy, bánh cuốn nhân thịt nướng... đến các loại bánh canh cua, bún chả cua... Hồi trước chỉ có 1 hàng, mà chính xác là 1 gánh, bây giờ chẳng biết ở đâu mọc ra nhiều gánh nữa. Ở đây chỉ có mỗi món nem chua nướng là xuất sắc nhất. Nem chua lột bỏ lá ngoài, nướng lên cho chảy nhựa. Cắn một miếng... coi chừng cắn trúng miếng ớt nha ... type tới đây tự dưng
    Sang trọng hơn thì vào quán xá đàng hoàng. Nam Giao hồi trước ăn còn được được, chẳng hiểu sao bây giờ dở tệ . Không khí cũng đã không còn "Trịnh" như trước.
    Có thêm quán Ngự Bình dưới chân cầu Công Lý. Chiều chiều xe hơi sắp hàng dài đậu trước quán. Đắt. So với hương vị thì cũng vẫn đắt. Nói chung chỉ dành cho người rủng rỉnh .
    Tớ mới phát hiện ra quán Vỹ Dạ nằm trên đường Trần Quốc Toản, ngay ngã ba TQT - Pasteur. Cũng hơi sang trọng, nhưng món nào ăn cũng ra "Huế".
    Thật ra thì đó đến giờ tớ thấy hàng bánh bèo trong chợ Bàn Cờ ăn ngon nhất. Đi cổng chính của chợ trên đường NGuyễn Đình Chiểu vào thì rẽ phải, đi vài mét hàng đó nằm bên tay phải luôn. Gia đình mấy anh chị em toàn người Huế bán thôi. Giá khoảng 6-7k cho 1 dĩa bánh thập cẩm, thêm nem chả vào nữa thì hình như 10k hay sao ấy, vì mỗi lần ăn tớ ăn 2-3 dĩa nên chẳng biết chính xác bao nhiêu tiền. Cũng có thể đi vào bằng đường Bàn Cờ. Nếu từ hướng Nguyễn Đình Chiểu đi lên Lý Thái Tổ, thì tới ngã tư Bàn Cờ - Nguyễn Đình Chiểu quẹo tay phải, gặp ngã tư đầu tiên quẹo tay trái (à ngay cái hẻm bán sinh tố ****tail mà @nhochanh có đề cập ở trên), đi thẳng vài chục mét là hàng bánh bèo nằm bên tay trái.
  9. sak

    sak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    may quá. tìm thấy topic này. Tuần sau tớ vào công tác ở TP HCM 1 tuần. thế là biết chỗ để đi chơi rồi. XIN VOTE 5* cho topc này. thanks mọi ngưòi nhiều nhiều.
    tất cả vì sự nghiệp khám phá SÀI GÒN
  10. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Pinky và Nhochanh nhé. Tuần sau 2 mẹ con tớ dắt nhau vào SG, hy vọng là sẽ từ từ nếm thử các món theo danh sách các bạn cho. Cảm ơn các bạn nhiều nhé, nếu rảnh đi cùng mình luôn cho vui.

Chia sẻ trang này