1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thích ngồi Vỉa Hè ( cafe, nhậu,ăn )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi co_sao_ko_em, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cartusden

    cartusden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cafe cóc - không chỉ là uống một ly cafe... Đôi khi...buồn quá, vì một lời nói vô tình, một mối quan hệ sứt mẻ,những hiểu lầm ...hay đôi khi chỉ là một nỗi buồn vu vơ chẳng thể gọi tên, lượn một vòng xe vô định.Rồi không biết thế nào lại dừng ngay trước cái vỉa hè quen thuộc, gọi một ly, ngồi bệt xuống đất thoải mái mà ...gặm nhấm tâm tư.
    Lúc vui thì í ới bạn bè, ghé sáng chủ nhật rồi thì đủ thứ chuyện trên đời.Lúc buồn thì chỉ một mình, một mình với ly cafe đắng chát không đường, một mình miên man ngững nghĩ suy, ngước mắt lên là bầu trời Sài Gòn thẫm tím màu hoàng hôn, là vòm cây thân quen cũ kỹ ...chỉ thế thôi mà thấy lòng nhẹ bớt đi nhiều, chỉ thế thôi mà thấy như mình được ủi an nhiều lắm.
    ...nơi ngập tràn những kỉ niệm ấy của tôi, bạn bè gọi là "Sao nhái"- sao nhái thân thương của tôi, bạn nhìn thấy trên hình đấy...
  2. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Nhiều khi ngồi ở nhà ko thoải mái bằng ngồi ở ngoài vỉa hè uống trà đá/nóng với một vài thằng bạn.
    Mùa hè tớ thường ra ngồi ở quán nước ở vỉa hè đường Nguyễn Du, ven hồ Ha Le, chỗ đó vừa mát, lại vừa đông vui, hi hi
  3. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    em cũng giống bác này
    lại còn được ngắm chân dài đi qua nữa chứ
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    => ngắm xe thì đúng hơn. Nhà tang lễ ma` mình chỉ ngồi vỉa hè ma`. toàn xe cấp lãnh đạo biển số xanh nhé.hehheh
  5. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lượn qua cái vỉa hè, định vào làm 1 bãi cafê mà có lẽ Noel nên đèn đòm , panô áp fích tùm lum quá, nên mất cả hứng, thế là chạy lòng vòng, nhìn lơ ngơ, cười trong lòng...thế thôi
    Mời các Huynh-Muội -Tỷ ghé qua box Đất Sài Gòn làm chén trà nóng
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_192.ttvn
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    sáng, trời mát lạnh, vươn vai tỉnh zậy sau 1 đêm chập chờn khó ngủ.....
    dắt xe ra chạy theo thói quen, mà chẳng biít đi đâu, vì VP làm 9h mà h mới có 6h45, hehhe
    ơ, chạy lên lề nào, Mac Đ Chi ,,,,có cái cafe cóc lóc , tấp vào đê, nhâm nhi ,,,kô mún suy nghjĩ tùm lum nữa...
    chênh vênh
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0

  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thích nhậu lề đường, ngoài lề đường pasteur ra mọi ng còn biết chỗ nào tư vấn với?
  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    góc ngã tư THĐ và NThái Học khá xôm tụ và nổi tiếng đấy bạn ạ, hay ban có thể ngồi góc Nguyễn Du, quán MIẾN CHỬI đúng gốc Hải Phòng, các món miến , gà các loại...hay có thể qua xe đẩy Trần QThảo, cạnh cafê SGPhố, ngồi đó thì chỉ 1h sáng thôi....hay có thể qua góc NV CỪ và Ngo GTự, mình vừa bít quán này, mà kô bít có khuya kô nữa
    Chúc bạn enjoy cảm giác hát ca bềnh bồng giữa đêm khuya
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    xàlõn, dép lào đi lơ ngơ....

Chia sẻ trang này