1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thích NGỦ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thanh_ala, 02/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười quá, hầu như ai cũng khoái ngủ muh. Chop còn khoái thêm cái màng ăn nữa đấy. Gặp trúng học vào mấy giờ thiêng thì chỉ có ngồi ngáp và nhìn đồng hồ thôi. Học với hành, chán quá à.
    P/S: cái avatar của bạn lập ra topic này nhìn sợ quá...
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  2. LOV3BITE

    LOV3BITE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình lại bị mất ngủ...đúng là cú đêm... một ngày ngủ có ba tiếng.... đợt truớc co kỳ thi...5 ngày ko ngủ lấy một phút nào....thành panda rồi....
    Nothing is more beautiful than me wearing only the moonlight and your kisses....
  3. rose83

    rose83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra còn có những người giống tớ. Nhiều khi tớ thấy chán mình ghê gớm vì chỉ ăn với ngủ, ngoài ra chẳng làm được trò trống gì. Bây giờ tớ mới nhận ra một điều là vẫn còn có nhiều người giống như tớ đây. Kể từ hôm nay tớ không việc gì phải chán nữa. Đi ngủ thôi...chị em ơi!!!
  4. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0


    T. cũng thích ngủ, nhất là vào ban ngày. Ban đêm khó ngủ thật, chẳng hiểu sao lại như thế. Cứ đến khi đi học ngồi trong lớp mới thấy thèm ngủ, hoặc đi làm cũng thấy buồn ngủ.
    Liều thuốc ngủ tuyệt vời nhất với T. là nghe báo cáo hoạt động Đoàn (dài lê thê, nhạt nhẽo, dập khuôn, máy móc - they always spend 1 hour drowning on about NOTHING!) và nghe báo cáo tổng kết.  Seduxen vẫn còn thua xa.
    You hear that? That is the sound of inevitability...
  5. trieuhang2311

    trieuhang2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có thể ngủ mọi lúc , mọi nơi, nhưng nhất là đi xe đò, xe gắn máy. Tui không biết có loại thuốc nào để trị cái bệnh này không nhỉ? Bởi vì ngủ như vậy nguy hiểm lắm. Cách đây 3 ngày, tui đi về quê của chị tui chơi ( đi với 1 nhỏ bạn),đi bằng xe gắn máy nhưng tui ngủ gục suốt đường đi , mà ngủ như vậy có sung sướng gì đâu các bạn , nó cứ mơ mơ màng màng , chỉ mong đến chỗ mà nằm xuống thôi , mỗi lúc ngủ say sưa thì tui buông chị ấy ra làm té ngửa ra đàng sau, tưởng té xuống đường luôn rồi chứ. Hú hồn!!! Mà chỉ có tui là biết đường đi thôi nên tui ngủ rồi nhỏ ấy chạy đại , cuối cùng cũng đi được nhưng xa hơn cả 20km vì đi đường vòng .
    Có cách nào để không ngủ hoài như thế không hả các bạn ?????????
    Trong tình yêu nào ai biết ai luon chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa lối ................
  6. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tìm được hội này mừng wá
    Trời ơi, tui thi''ch ngủ dã man luôn, một tháng tui phải có ít nhất một ngày ngủ từ tối đến sáng, sáng ngủ đến trưa, rùi trưa kéo lê đến chiều
    Thích ngủ như vậy đó
    Chắc là cơ thể bắt bù cho những ngày thức đêm online
    Má ơi ai sinh cá
    Ai làm ra cái kem
    Đêm sao lại màu đen
    Ban ngày sao màu trắng?
  7. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tớ cũng thích ngủ chết đi được. Mà trời bên này lúc nóng lúc lạnh, lúc nóng thì đi học về mệt rũ rượi mới thấy nằm trên cái nệm của mình sung sướng biết bao nhiêu. Đắp chăn rồi bật quạt lên ngủ chẳng cả thiết ăn tối.
    Còn khi lạnh thì còn gì sung sướng hơn là lên giường ôm quyển truyện hoặc bất cứ cái gì có chữ là được, đếm số chữ đến khoảng mấy chục là đã khò khi nào không biết.
    Aha, phát hiện ra có Chop hình như cũng ở Syd.
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Yup, Chop đang ở Sydney đấy bạn à. Sao mà kì nhỉ, mình lại bù ngủ vào ban ngày, nhất là gần tối, còn tối thì có khi thức trắng đêm, nằm hoài mà chả ngủ được gì cả,
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Thế kỷ lục ngủ của mọi người là bao lâu? Ngủ lúc trong người thoải mái ý nhé, chứ ko tính lúc ốm đâu. Hì hì có lần đi chơi về chẳng hiểu vì vui quá hay mệt quá mà em ngủ luôn 16 tiếng, từ 1h đêm đến 5h chiều :"> Không một ai gọi dậy được chứ. Chắc vẫn còn người hơn nhỉ :D


    There can be miracles when you believeThough hope is frail, it's hard to killWho knows what miracle you can achieveWhen you believe... somehow you willYou will when you believe....
  10. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    tớ lúc nào cũng có thể ngủ ! ko hiểu sao! ăn dc ngủ dc mà tiên mà!! các cụ dạy rồi!!
    Chevalier de la Balance

Chia sẻ trang này