1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thích...yêu (Mời ai đã từng yêu từ 2 mối tình trở lên vào đây nhé!)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Silvermoonlight, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hội thích...yêu (Mời ai đã từng yêu từ 2 mối tình trở lên vào đây nhé!)

    Không biết bất hạnh hay may mắn nhưng tôi đã có tới 4 mối tình, mà với ai tôi cũng có những say mê riêng, và yêu thực lòng. Tôi có thể yêu mà không thấy nhàm chán, và mệt mỏi, nhưng ..khóc cũng nhiều. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn không cho rằng chia tay mối tình đầu là bất hạnh, vì "Tái ông mất ngựa"....biết thế nào được, vì vậy hãy luôn đón nhận những tình yêu tiếp theo bằng tất cả cảm xúc chân thực nhất...... "Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào...."
  2. You_must_love_me

    You_must_love_me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chà, topic này hợp với mình đấy! Bạn bè mình cũng nói là "Chẳng hiểu sao với ai cậu cũng có thể yêu như...yêu lần đầu vậy nhỉ?". Hì, nhưng mỗi người mình lại yêu vì một điểm khác nhau nên không thấy chán.
  3. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hmm, mình biết nói thế nào nhỉ. Mình luôn mong muốn chỉ có 1 tình yêu duy nhất trên đời, nhưng số mình long đong lận đận thế nào mà trải qua mấy mối tình rồi mà vẫn khg trụ đc. Mà thực ra với ai mình cũng yêu hết lòng, thế mà chẳng hiểu tại sao lại khg thành. NHưng mình thấy khi yêu con ngừoi vui vẻ và trẻ lại. Tự nhiên mình thấy cuộc sống có ý nghĩa, mình thấy mình đẹp hơn vì khuôn mặt lúc nào cũng rực rỡ. Thế cho nên dù vấp ngã nhưng khg vì thế mà khg đi nữa :) Mặc dù thấy lúc chia tay nhau , cảm giac sau đó khiến mình sợ và đau lòng mỗi khi nghĩ lại ....
  4. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Linh Hoa này,
    Mình nghĩ chưa hẳn đã bất hạnh khi tan vỡ một cuộc tình đâu, vì khi ngồi nhìn lại mình mới thấy những điểm tốt của nó, mới thấy những điểm bất hợp lý mà nếu cố gò vào một cuộc hôn nhân thì sẽ khập khyễnh và đau khổ.
    Tôi thấy ý kiến của cậu rất đúng. Khi yêu tôi cũng khác lắm, tôi xinh đẹp hơn, ăn mặc cầu kỳ hơn, da dẻ hồng hào, sinh lực hơn, và ít khi có thời gian boring. Vì vậy mà tôi rất sợ cô đơn và single.
  5. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi có những người bạn mà khi phải chia tay một lần thì đau khổ đến cả đời, và sợ không dám yêu nữa, nhưng thật là sai lầm! Chẳng việc gì phải đầy đoạ mình như vậy cả. Họ cứ nghĩ rằng họ tự làm khổ mình, tự đày đoạ và dằn vặt, đau khổ thì người kia sẽ thương hại mình, sẽ quay lại, hoặc sẽ cũng đau khổ cùng mình...điều đó thật sai lầm! Tôi chưa thâý có trường hợp nào cùng đau khổ như nhau suốt cuộc đời như thế.
    Tôi cũng đã từng như người mất hồn, kẻ mộng du, chẳng biết mình đang làm gì trong suốt 3 tháng khi chia tay mối tình đầu, nhưng đến với mối tình thứ 2, tôi lại có thể yêu say đắm và viết được những bài thơ rất hay, và cả những chương tiểu thuyết nữa...Tình yêu chưa bao giờ chết trong tôi.
  6. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với, ở nhà, anh tớ bảo rùi, cứ yêu đi, yêu nhìu chứ lấy được mấy, nên tớ cũng đang phấn đấu,
    nguoitimviec2003@yahoo.com
  7. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nguoitimviec2003 chắc là mới ra trường đúng không? Hồi tớ mới ra trường cũng chưa từng có mối tình vắt vai. Đi làm rồi, mở rộng các mối quan hệ thì mới bắt đầu yêu, mà chuyện yêu của tớ cũng lãng mạn lắm, hi`. Cậu yên tâm, tớ sẽ tư vấn cho cậu để cậu ... sớm có người yêu. Cứ yêu đi, đừng lo sợ những đau khổ do tình yêu gây ra.
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    Hmm, mình biết nói thế nào nhỉ. Mình luôn mong muốn chỉ có 1 tình yêu duy nhất trên đời, nhưng số mình long đong lận đận thế nào mà trải qua mấy mối tình rồi mà vẫn khg trụ đc. Mà thực ra với ai mình cũng yêu hết lòng, thế mà chẳng hiểu tại sao lại khg thành. NHưng mình thấy khi yêu con ngừoi vui vẻ và trẻ lại. Tự nhiên mình thấy cuộc sống có ý nghĩa, mình thấy mình đẹp hơn vì khuôn mặt lúc nào cũng rực rỡ. Thế cho nên dù vấp ngã nhưng khg vì thế mà khg đi nữa :) Mặc dù thấy lúc chia tay nhau , cảm giac sau đó khiến mình sợ và đau lòng mỗi khi nghĩ lại ....
    [
    Ui uiui.. tui cung la nguoi chi mong minh duoc ben vung 1 moi tinh duy nhat.. hªh.. nguoi yeu bi gio cua tui tuy 0 phai moi tinh dau... nhung se la moi tinh cuoi... kakaka
    (nghĩ bụng: hội này định VS với hội "những người thích có một mối tinh duy nhất) đây mà.. Mag tôi lại thích yêu nhiều.. rất nhiều 1 người mà tui yêu.. hehehe chứ 0 thích yêu nhiều người.. hà hà
  9. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Này,em esheep không qua đây chọc phá tôi nhé! Bây giờ lại có thêm một điểm nữa để iu quý em hơn đấy, vì em rất chung tình. Thế em đã nghĩ kỹ chưa mà kêu là "sẽ là tình cuối"? Biết đâu tôi làm em thay đổi ý định? Tôi yêu thường yêu từ cái tài trước. Cứ thông minh, duyên dáng, là tôi đổi sầm sập.
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    HUHUHU.. chị Light ơi, tha cho em, em còn bé lắm ối chị ơi. Em không muốn làm lesbian đâu.. huhuhu

Chia sẻ trang này