1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thích...yêu (Mời ai đã từng yêu từ 2 mối tình trở lên vào đây nhé!)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Silvermoonlight, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không trêu chọc em esheep nữa. Để yên cho chị làm cái topic của chị nhé! Thế em theo chủ nghĩa "duy nhất một mối tình" à? Thế cho tôi hỏi em chút. Nếu chẳng may tình yêu bây giờ của em đổ vỡ, liệu em có định "ngồi ôm vết thương lòng đớn đau, nghe tình rên xiết trong tim sầu" không? Liệu em sẽ không yêu một ai nữa chứ? Và liệu em có chắc tình yêu sau này của em sẽ không đẹp hơn tình đầu đó chứ?
    Tôi thì sẽ chẳng bao giờ hết yêu bởi cuộc sống này đẹp lắm, cuộc đời này cũng nhiều người đáng yêu lắm. "Hãy yêu nhau đi, cho rừng xanh lá..... Hãy yêu nhau đi, cho gạch đá có tin vui...."
    Các bạn ơi, hãy cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm để có thể sống yêu đời và yêu người, vượt qua được đau khổ khi mối tình tan vỡ đi. Hãy truyền kinh nghiệm cho tôi với!
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bà này ! Học văn chắc là dốt, em nói em là người "THICH yêu duy nhất 1 người", chứ đời thì ai mà nói trước được nê n em đâu có khắng đinh jem là người có duy nhấ t1 môid tình ???.
    người yêu bi giờ của em cũng 0 phải mối tình đầu. Nhưng đến bây giờ, em vẫn coi đó là mối tình vĩ đại nhất (haha) điều để tôi giữ được mối tình này lâu bền là tôi 0 bao giờ so sánh nó với bấ kỳ mối tình nào khác, không nghĩ đến chuyện nó có đổ vỡ hay 0. 0 nghĩ đến việc phải tìm option 2, cho nên đến bây giờ , đó vẫn là mối tình duy nhất trong lòng tôi. thế thôi.
    tôi cũng thích câu: "Hãy yêu nhau đi, cho rừng xanh lá..... Hãy yêu nhau đi, cho gạch đá có tin vui...." và tôi dành cả tấm lòng mình để cho người yêu tôi bây giờ, chứ 0 phải dùng câ unày để yêu "lấy số nhiều" như lác đác 1 số người. hehe, thế thôi.. bà chị 0 muốn tôi phá topic này ha?. ok. bye nghe ! khỏi truyền kinh nghiệm cho nữa, đời mà.
    Trăng trối lại 1 câu cuối cùng: 1 người bạn thân của tôi có nói: "....gieo thói quen, tạo tính cách, gieo tính cách - gặt số phận" chính vì vậy chả nói được yêu nhiều yêu ít - ai hơn ai. Nói chung.. muốn thế nào thì sống như thế, ngồi mà bàn 3 cái chuyện tình yêu lẻ tẻ, thấy bà chị có vẻ còn chưa hiể uchính bả nthâ nmnìh muốn gì nữa !!! chúc tìm được người tình số 1000 mà làm bộ sưu tập !
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 27/02/2005
  3. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học cấp 3, nghe đứa nào trong lớp nói cái câu : " Trong đời sẽ có ít nhất 3 người : người mình yêu nhất , người yêu mình nhất và người sẽ là vợ/chồng của mình ", chỉ cảm thấy funny, đến bây giờ thì có lẽ nó có fần đúng.Quả thật cuộc sống muôn màu, hầu như không để 3 in 1.
    Hi vọng các thành viên trong cái hội này luôn happy !@
  4. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Sao toàn các em gái than thở thế nhỉ.Anh vào động viên các em đây các em thân yêu của anh ơi.Nếu anh nhớ ko nhầm thì đã có khoảng 4 em ( 3 Việt,1 đầm ) hoặc nhiều hơn đã tỏ tình với anh.
  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    HIhi silvermoonlight :)
    Mình thấy mất 1 năm để quên mối tình đầu, nhưng đến mối tình thứ 2 thì chỉ 2 tháng hihihi, dần dần chắc sẽ chẳng có đau buồn với các cuộc tình tiếp theo nhỉ, và thấy chia tay nhau cũng kg phải là 1 điều kinh khủng nhất (tôi đã nghĩ như vậy khi chia tay first love)
  6. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Ai ****eru"....không biết đó có phải là phương châm của Linh_hoa không? Đúng là càng yêu thì càng thấy đau khổ cho tình yêu sẽ vơi đi rất nhiều. Tôi không phải là người thích yêu nhiều người, nhưng hình như số tôi vô duyên nên tình yêu thường không thành...chẳng biết là từ phía nào. Thông thường thì là tôi chia tay, nhưng rốt cuộc lại là tôi tiếc nuối!?......
    To esheep: Không hiểu tại sao em lại có vẻ "cay cú" với tôi? Em thật may mắn vì đã có một mối tình "vĩ đại", nhưng nói thật với em nhé! Vĩ đại đến đâu thì nó cũng sẽ chỉ có hai con đường thôi, hoặc là kết thúc bằng một đám cưới, hoặc là chia tay, đau khổ trong một thời gian...That''s all! Hi vọng em sẽ có kết cục 1. By the way, em hãy chia sẻ kinh nghiệm về tình yêu vĩ đại của em cho mọi người đi!
    Còn tôi cũng rất thích câu "Có một người yêu mình, một người mình yêu, và một người đến đúng lúc". Câu đó đến giờ ngẫm cũng thấy đúng! Bạn bè tôi có người cũng nói rằng tôi không yêu ai cả, mà tôi yêu chính bản thân tôi. Tôi hoang mang quá, không biết những gì tôi đã cảm nhận ở những người bạn trai của tôi, có phải là tình yêu hay không?!
  7. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có thể trong suy nghĩ của U thì đó là niềm tự hào, nhưng tôi nói thật nhé! Tôi cũng có nhiều người tỏ tình, nhưng chẳng thích thú gì mấy vụ đó cả! Tôi thích tôi là người có tình cảm với người đó, và họ cũng có tình cảm, khi đó tôi sẽ có cách để người ta thể hiện tình cảm với tôi. Nhưng những người bạn của tôi thì tôi đều yêu thật lòng, và mặc dù đã đi qua trong cuộc đời, nhưng tôi không quên một kỉ niệm nào hết.....
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Thế em gần 2 mối tình thì có được tham gia không ạ??
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    HAI MƯƠI TÁM.
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Điêu ! Hôm trước kể là có 26 cả thảy ... chẹp ...

Chia sẻ trang này