1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thơ bút tre, nhưng người vui vẻ sáng tạo , mọi người cùng st nào.!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nosmoking07, 19/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ xét tiếp vần "ông"
    Khi xoay wông lại ai hông có giè
    Tớ thì ko thích vần "è"
    Đứa ngồi đứa đứng vàng khè góc sân
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Than ôi cái Hội bút tre
    Để cho các Kụ hát vè linh tinh
    Hết chưa để chuyển vần "inh"
    Đêm về có kẻ thất kinh giật mình
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Làm thơ thì phải nhiều vần
    Cũng như phải có nhiều quần để thay
    Một người thay phát được ngay
    Hai người hì hục cả ngày chưa xong
  4. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chẳng dám ra vần nữa
    Đâu phải mình em biết bịa thơ
    Các bác tìm em ra vần khác
    Em xin nghe ngóng các bác bàn.
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chiêu nhá:
    Đúng thế, cấm cả vần "Ìn"
    Kẻo nói Bính Thìn lại động chạm Khoai
  6. anhnh5

    anhnh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đến đây xét lại vần "uồi"
    Đến đêm cụ nữ nghịch chuồi cụ nam!
    Được anhnh5 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 25/06/2007
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nhiều vần phải tránh quá bà con ạ. Tổng kết từ chiều đến giờ, xem có những vần nào phải tránh rồi nhá. Mọi người tìm xem còn vần nào phải tránh nữa nhá. Nếu không chọn được vần ta lại quay về vần "inh" cho nó lành cơ nhá
    Làm Thơ - Những vần nên tránh
    ồn thì ta tránh được rồi
    ướm thì phải tránh không dồi đời luôn
    uồi thì cũng lẩn như lươn
    im ta khắc sẽ lên chương trình này
    u thời chẳng thể lắm thay
    ái ân cũng vậy, cho ngay đi đời
    ặc ặc, Thu tính ra rồi
    âu là thơ thẩn ta thôi sao đành
    è cổ mà chạy cho nhanh
    ông kia nó đuổi tan tành xác phao (pháo)
    ìn ơi ìn ở nơi nao
    ta cũng cấm cửa không vào nhà thơ.

    Thui chảo cả nhà, dìa
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vào đây hóng hớt, hóa ra chưa có chuyện gì mới. Ai cho cái vần mới cái nhỉ!
  9. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko tránh vần "ia"
    Khoai sùng mờ thấy thèm bia thì fiền

  10. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vần nào cũng khó ra thế nhỉ ? các bác già làng trưởng bản ra vần gì cũng được mà

Chia sẻ trang này