1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thơ bút tre, nhưng người vui vẻ sáng tạo , mọi người cùng st nào.!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nosmoking07, 19/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thử thì biết
  2. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Khỏi vần với điệu đê,lằng nhằng wá,nhường bác 3 chiêu,làm trước đi rùi tụi em thiến lại,nhầm,chiến
  3. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhường em 3 chiêu hả , cảm động quá ..
    Giám thị nhìn em giám thị cười
    Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
    Cổng trường đại học cao vời vợi
    Đồng ruộng mênh mông đón em về
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Xong chiêu thứ nhất. Tiếp chiêu thứ 2 đi em
  5. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Buồn trông phố thị chiều hôm,
    Áo em cũn cỡn hờ lườn phô da.
    Buồn trông chậu nước hắt ra,
    Người vừa xịch đến biết là tránh đâu.
    Buồn trông mù mịt xăng dầu,
    Đường tung cát bụi mờ màu lá xanh.
    Buồn trông mấy chị mấy anh,
    "Lời lời vàng ngọc" tuôn quanh ghế ngồi.
    Buồn trông góc phố đơn côi,
    Đen đen dòng nước đượm mùi... urê.
    Buồn trông những nẻo đi về,
    Vài tên lạng lách mà ghê cả người.
    Buồn trông... thôi tạm thế thôi,
    Có ai buồn tiếp cho tôi đỡ buồn.
  6. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đàn Ông giỏi nhất những gì?
    Nếu mà kể đủ ra thì... Vô Biên.
    Đàn Ông rất giỏi kiếm tiền,
    Đàn Ông còn biết tiêu tiền đúng nơi,
    Đàn Ông làm Phụ Nữ cười
    Xóa đi bao nỗi buồn nơi Cuộc Đời,
    Đàn Ông cũng rất... ham chơi:
    Bạn bầu, nhậu nhẹt anh thời..."tới luôn"
    Đàn Ông còn khéo việc Buôn:
    Buôn to, buôn nhỏ và..."buôn chuyện Đời".
    Văn chương cứ tưởng "khó xơi"
    Mà Đàn Ông cũng không lơi, làm liền,
    Đàn Ông giỏi nhất là..."Hiền"
    Vợ mà lớn tiếng anh liền..."làm ngơ"
    Đàn Ông khéo tạo thời cơ,
    Hanh thông thành đạt không chờ Vận May.
    Đàn Ông cũng rất khéo tay,
    Làm bao nhiêu cũng không hay cậy Tài.
    Hơi Đàn Ông cũng rất dài,
    "Hót" bao nhiêu để "thổi tai" các Nàng.
    Đàn Ông lại giỏi "ngang tàng"
    "Giữa đàng thấy chuyện bất bằng khó tha"!
    Hoan Hô Đàn Ông Chúng Ta!
    Việc Dân, Việc Nước, Việc Nhà... Giỏi Giang...
  7. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em phải đi nấu cơm roài, các bác cứ làm nhé, nấu xong em lại vô
  8. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Sak,chơi ăn gian thế em,toàn thơ đi mượn mà cg bày đặt,nản
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chả ai ý kiến gì cả. Hay bây giờ chúng ta chọn vần "àng" đi. Vần này có chàng này, nàng này, Thu Vàng này... có thể sẽ hay đấy.
    Cho chị em nổ súng trước!
  10. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chàng rút túi quần tặng nàng khẩu súng
    Nàng lúng túng trúng gió ngã lăn quay..

Chia sẻ trang này