1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thơ bút tre, nhưng người vui vẻ sáng tạo , mọi người cùng st nào.!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nosmoking07, 19/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có buổi đi cà
    Phê cho đến lúc về nhà vẫn sương
  2. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Búp kia để tóc đuôi gà
    Cầm tay kéo lại, hỏi nhà Búp đâu?
    Sa ku búi tóc đuôi chồn
    Cầm tay kéo lại... hết hồn bỏ ra.
  3. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiên cả nhà nghĩ 1 chủ đề để anh chị em sáng tác theo chủ đề đó.
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Tulip vốn chỉ thích đè
    Mấy kụ ca hát, (tuy)líp tê tái lòng.
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Bỏ ra Sa cũng chẳng tha
    Sa lôi, Sa kéo, rồi Sa móc hàng
    Móc cho Nâu Mốc la làng
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thế nài thì làm việc thế nào được, hứt hứt hứt
    Móc ngoài là để anh mời
    cô về đến xứ (Đoài) anh xơi cô liền
    Móc trong: anh nhớ triền miên
    Thu Vàng một cõi, thức liền năm canh
    ớ, chả giống Bút Tre mấy, hình như lai lai thơ tình
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ồ kế, nosmoking07 cho chủ đề đi
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Công nhựn, sắp lạc chủ đề roài anh nhỉ, hihi
    Móc trong rồi tới móc ngoài
    TV lại nhớ xứ Đoài trong thơ
    Nhưng hồn chẳng dám lơ mơ
    Chẳng may gặp phải bà vơ nặng đòn
  9. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mờ chả thích Tây
    Vừa to vừa đẹp,lên mây suốt ngày

  10. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Có vơi thì mới có đầy
    Lặn ngụp nthế,ngất ngây cõi lòng

Chia sẻ trang này