1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thơ bút tre, nhưng người vui vẻ sáng tạo , mọi người cùng st nào.!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nosmoking07, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Thoai,sis chiến tiếp đi nhá,em fải đi now đây,hẹn ngày tái ngộ .Cố gắng làm cho nâu mốc bít thế nào là kinh điển nhé sis
  2. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Búp thì cứ nghĩ mình xinh.
    Tinh thề sờ lỏng thất kinh vãi hồn.
    Mốc tuy bị nói thần kinh
    Nhưng mà Mốc thấy Búp kinh hơn mình.
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Tuy líp vàng thông minh
    Hình thức cũng rất xinh
    Sao bây giờ vẫn thế
    Vẫn cứ đứng một mình???
  4. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thơ em vần nhẩy linh tinh
    Bởi em trình thấp learning thêm nhiều.
    Mấy bác nhiều chữ thông minh
    Teaching vài buổi em kinh hơn nhiều .
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nghe vần mà thấy thất kính
    Sờ mốc rõ thật thông minh có thừa
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Xinh thì cứ nhận là xinh
    Ai đời lại lấy tính tình để thay
    Dẫu thời có những đổi thay
    Trai làng vẫn cứ ít say tính tình
  7. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình em chiến đấu mới kinh
    Có ai trung lập phê bình giúp em.
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Tại cậu ra vần inh
    Mà làm thơ cũng bình
    thường nên mọi người thắc
    mắc không nhỡ lại khinh
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì vần nhảy linh tinh
    Đúng là say quá mắt nhìn chẳng ra
    Thôi về đóng cửa ở nhà
    Học thêm lục bát hẵng ca lại người
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám nhận mình xinh
    Chỉ thông minh chút xíu
    Thói đời hay nũng nịu
    Đùa giỡn với ái tình

Chia sẻ trang này