1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI THƠ__VĂN NHỮNG BÉ ỈN ĐƠN ĐỘC ĐÂY

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi ngoctrongsuong2006, 31/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    HỘI THƠ__VĂN NHỮNG BÉ ỈN ĐƠN ĐỘC ĐÂY

    Các bác ỉn "chiêm ngưỡng rồi cho ý kiến" :

    Đơn phương
    Ngày xưa ta vốn thờ ơ
    Cuộc đời chưa biết ngẩn ngơ là gì
    Ngày nay không hiểu vì chi
    Hay mong hay nhớ chắc vì yêu ai ?
    Yêu rồi lại nhớ... yêu ... thêm
    Lại hay khắc khoải ,lại mềm lòng mau
    Ta đây, mặt sắc cũng đau
    Cũng thương cũng nhớ cũng mau lệ lòng ​
    Nhưng rồi kết quả thê luơng quá .
    Chỉ một mình ta dạ ngẩn ngơ .
    Bâng quơ giữa chốn đông người.
    Người ơi người hỡi người chờ ta chăng ​

    Lần đầu là thế , kết quả ẹ quá .... buồn đời NTS bỏ đi ...............................ngủ ....................................

    Hỡi những ai , bi đát như tiểu mụi nhào vô ...... hú hú hú ...
    Nếu không xuất khẩu thành thơ thì cho lời bình , hay văn xuôi chuyện ngắn tự sự cũng hay .
    Hừ ai nói sinh viên Kỷ Thuật khô khan , không biết làm thơ :

    Sinh viên kỷ thuật khô khan ?????( ai nói )
    Trong ta ta chứa một trời thơ ca ​
  2. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Buồn Wé độc diễn luôn:
    Thêm bài nữa :
    Đêm hè tỉnh giấc chợt băn khoăn
    Heo hút hương phòng khói sầu giăng
    Buâng khuân ta ngắm màu vi ảo
    Mở màng ta thấy "ngọc" trong trăng
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Này thì thơ văn:
    Hôm nay trời nóng quá
    Trên cây có chiếc lá
    Dưới sông có con cá
    Ôi, sao tuii chán quá...!
  4. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hay wé hay wé , tiều đệ xin đáp lễ
    Có con gì kìa má
    Nó nằm dưới chiếc lá
    Ồ con cá bạt má
    Trời ơi giống "heo" quá
    ..........................................................................................................
    Xoong kiếm hợp bích
    _NTS viết
    Bâng quơ như hát mưa rơi
    Tui đi đến lớp , đến trường ngẩn ngơ
    Hốt nhiên như một tình cờ
    Tui may mắn gặp bật ngờ Cá Heo.
    Mắt lonh lanh đẹp tuyệt zời
    Như ngàn sao thêng thang chân trời .... (sữa đổi zồi)
    _Sau khi đọc tới đó Cá Heo phát biểu cảm nghĩ
    Ui da , sao hay quá ....
    Khoái quá cười há há ....
    Không có lời gì mô tả : kinh zóa .
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    vào đây ủng hộ mấy ỉn một phát, ráng lên, tinh thần thơ thẩn dữ hen
    gì chứ thơ thì spy pó tay, văn chương như gói mì tôm, hổng nghĩ ra được gì hết á
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nói về dzăn chương tui pó tay
    Nghĩ một câu thơ mất năm ngày
    Vừa cầm bút lên thì hết mực
    Vừa buồn vừa bực thơ cũng bay
  8. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    bài này eml làm từ hồi xưa :
    Xuân về mà chẵng còn ai
    Cỏ cây xanh tốt chợt úa tàn
    Người ta vui quá - sao tôi vẫn
    Ơm trọn tim côi - một nỗi sầu
    VÀ rồi
    Mãi cô độc
    nhìn nắng chiều lã tả
    Đếm thời gian -
    lòng nhớ thương vô cùng
    Vậy mà - giờ đây
    Muốn gửi đến ai những lời này
    Nhưng..chi bằng ......
    hãy để vào lãng quên !
  9. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0

    bài này eml làm từ hồi xưa :
    Xuân về mà chẵng còn ai
    Cỏ cây xanh tốt chợt úa tàn
    Người ta vui quá - sao tôi vẫn
    Ơm trọn tim côi - một nỗi sầu
    VÀ rồi
    Mãi cô độc
    nhìn nắng chiều lã tả
    Đếm thời gian -
    lòng nhớ thương vô cùng
    Vậy mà - giờ đây
    Muốn gửi đến ai những lời này
    Nhưng..chi bằng ......
    hãy để vào lãng quên !
    [/quote]
    The lương we ....
    Yêu với khong yeu nói lúc đầu ....
    Để trong quên lãng được gì đâu....
    Hôm mong hôm nhớ hôm chờ đợi ....
    Trăng rụng đầu đình người ở đâu....
    Thành vien box nay tài qua ....
  10. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    thơ mọi người viết hay wá
    bây giờ mọi người đọc thơ ụt ịt nhá....
    nỗi lòng của ụt ịt
    Có 1 con ụt ịt
    Sống trong chuồng vịt
    Nhìn thấy những con vịt
    Sinh ra để bị làm thịt
    Ụt ịt không muốn sống... lãng nhách như vịt
    Có những con đêm tối mịt
    Thao thức 1 mình ụt ịt
    Ụt ịt cần có những mục đích
    Ụt ịt muốn sống có ích
    Tiếng ụt ịt cứ .....ụt ịt...ụt ịt ...ụt ịt....mãi trong chuồng vịt....chật nít
    hehehe..thơ cóc hay, thơ ụt ịt......hay gấp đôi!!!

Chia sẻ trang này