1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thông tin du lịch Hội An

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Nakata, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckystar30th

    luckystar30th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đây, to định đi Hội An đây ạ, chỉ có 2, 3 đưa thui nên muốn rủ thêm người. Bon tớchắc sẽ vao` HA đêm 7 hoặc 8/7 đê ngắm phố cổ, lúc về đi ĐNẵng và Huế luôn.
    Có gì a cứ nt cho e để bàn kế hoạch nếu a muốn đi cùng nhe:
    YM: luckystar30th
    Em chưa đi H.An với Đ.Nẵng bao h nên ai biết các chỗ để tham quan ngắm cảnh thì chỉ em với nhé. Cả chỗ ăn uống bụi thi` tốt quá vì em muốn thưởng thức các đặc sản ở đó, nghe nói ngon lắm.
    A` mà mọi người có biết về Cù Lao Chàm ở Hội An và cái chỗ gì mà toàn chế tác đá ở Đà Nẵng không thì chỉ tớ luôn nhé vì nghe nói đẹp lắm
    Thanks mọi người trước nhé
  2. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    H.A thì ăn bụi cũng rẻ mà ăn nhà hàng cũng rẻ, chớ lo em ạ. Phố cổ bé tí, em đảo một vòng là thấy hết í mà.
  3. NgocTranNguyen

    NgocTranNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không biết Sài Gòn có công ty nào tổ chức tours du lịch về Hội An Đà Nẵng không vậy?
  4. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Từ Hội An đi chơi đc rất nhiều nơi. Đi Cù Lao Chàm thì sẽ mất ít nhất hơn nửa ngày, ra đó mặc áo phao rùi cúi mặt xuống nước ngắm san hô Đẹp lắm.
    Chỗ chế tác đá là làng đá Ngũ Hành Sơn, các Hội An có 20km. Thuê xe máy hết 70K/ngày thì tha hồ đi.
    Còn thích đi xa hơn thì qua Thánh địa Mỹ Sơn - cách Hội An hơn 50km. Đi kí nì nên tổ chức thuê xe ô tô.
    Không thì đi lòng vòng vào phố cổ cũng hay. Nhưng nhớ chú ý nhìn xuống chân, nhiều hố sâu lắm.. hic hic...
  5. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đầy! Mà đi tour làm gì cho chúng nó lùa mình như thú hả ấy?
  6. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đó có lẽ là bạn chỉ nhìn thấy chừng đó mà chưa nhìn thấy cái thú vị của nó. Nếu đi đúng thời gian, đúng nơi, đúng lúc bạn sẽ thấy nó thú vị hơn, mọi người đừng thấy vậy mà ngại nhé! Nếu đến Hội An vào cuối tuần thì gọi cho mình, mình hướng dẫn cho . Gọi 0989.079.879 cho Nhím.
  8. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thật không hả Nhím ơi, bạn là tourguider à? thế bạn đưa đi có lệ phí gì không đấy , cuối tuần này nhóm mình đến HA đấy bạn ơi
  9. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hic, em lương có hơn triệu 1 tháng, chả đủ tiền nghỉ resort, giữa tháng 7 này em định làm chuyến bus Ha Noi - Lăng Cô ( khoảng 9h sáng đến nơi) rồi chơi đó vài tiếng, đợi xe bus chiều Hội An, nghỉ đêm Hội An rồi hôm sau đi Cù Lao Chàm, đến tối lại bus về. Kế hoạch khít và nặng quá, đi 1 mình là tự do nhất. Em đi Hội An vài lần rồi, dưng mà hồi trước ở khách sạn An phú và Lotus Hội An. Lần này khách sạn lên giá, em muốn tìm 1 nơi nào dành cho backpacker thôi, giá từ 10 $ trở xuống, có cái guest house nào giá tầm 4,5$ là tốt nhất . Em quyết tâm hết xiền nhưng vẫn làm chuyến du lịch hành xác, bác nào biết chỗ nào lưu đêm an toàn và rẻ thì mách cho em nhé, đội ơn bằng đủ 5*.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em là nghiệp dư và thích làm Tourguider khi rảnh nên ko lấy phí, nếu thông qua người khác thì người khác lấy hihi, tuy nhiên sẽ giới thiệu nơi đi chơi, ăn uống, mua sắm thú vị nhất để bớt thất vọng về Hội An . Em đùa đấy, hy vọng là làm mọi người thú vị hơn. Em có tư vấn về du lịch Hội An mấy lần trên này trong các topic trước nên giờ không gửi lại.
    Em copy lại đoạn hướng dẫn gia đình 1 anh bạn đi chơi ở Hội An, Đà Nẵng trong 2 ngày:
    Nếu đến Hội An buổi tối thì check out hotel .
    Xong sau đó tắm rửa nghỉ ngơi đi ăn tối và ngắm phố cổ luôn ạ. Có thể thuê những chiếc xe đạp tại hotel để thong thả đạp đi hoặc thuê xe máy.
    Có các món ăn buổi tối cho gia đình anh chọn lựa như sau: (Tất cả những món ăn này hoàn toàn khác ở các nơi khác mà ko thể thưởng thức ở các nơi khác bởi thành phần và hương vị của nó)
    - Nên ăn cơm Gà bà Buội ở đường Phan Chu Trinh. (không sợ cúm Gà thì cứ ăn vì cơm Gà ở Hội An đặc biệt lắm, không thưởng thức thì xem như mất 1 đặc sản, hơn nữa, người bán thường chọn nguồn Gà đảm bảo vì quán có uy tín anh ạ)
    - Hoặc Cao Lầu ở tiệm Vạn Lộc đường Trần Phú, gần đối diện với Hội quán Phúc Kiến. Có thể có mì Quảng, Hoành Thánh chiên, Hoành Thánh nước.(Tiệm này dùng cho khách Việt Kiều, mình chuyển thành tiệm ở hẻm Kiệt CK đường Phan Chu Trinh, vỉa hè nhưng ngon hoặc ở cây da kèn đường Trần Cao Vân.)
    - Cháo Vịt bà Châu ở gần bến xe Buýt. Đi cách trung Tâm phố cổ hơn 1km về hướng Tây.
    - Nem lụi, thịt nướng ở gần Giếng Bá Lễ.
    - Buổi chiều có thể tắm biển và ăn Hải sản tươi nhưng phải hỏi giá trước chứ không thì bị hô giá ghê lắm. Thỏa thuận giá rồi mới gọi món, người ta không kiêng gì khách Tây hay khách Việt cả.
    Thích bình dân 1 tí, với đồ biển ngon, tươi và rẻ ngồi ngoài trời thoáng mát thì đi dọc dãy quán trên đường ra cửa biển (chạy theo con đường chỗ resort Victoria và Golden Sand) có vài quán ở ven đường như "A đây rồi" hoặc 1 quán không tên ở cuối gần cửa biển nhất.
    Đi lòng vòng phố cổ, ngồi uống café, nước bên các quán ven sông, ngắm phố cổ yên tĩnh về đêm với giá khá mềm, đáng ngạc nhiên, hoặc ngắm biển buổi đêm với các đèn sắp thành hàng lung linh cả bãi biển.
    Ngày 2: Buổi sáng dậy sớm có thể đi ra tắm biển, đắp cát (tầm 4:30Am cùng các cụ già. Đó là 1 cách chữa bệnh thấp khớp cực tốt).
    Tắm buổi sáng sớm, ít người trong lành, sạch sẽ, nếu dậy muộn thì tắm muộn hơn cũng ko sao, tuy nhiên chọn chỗ đông người tắm và nên có phao nếu không quen với biển. Vì biển ở Hội An có những vùng xoáy gần bờ rất lạ.
    Các món ăn sáng:
    - Phở Liến ở đường Lê Lợi
    - Cao Lầu ở đường Thái Phiên
    - Bánh bao, bánh vạc (bánh bông hồng trắng) ở đường Nhị Trưng hoặc Lê Lợi)
    Tất cả các đường đi hoặc địa điểm đều có thể hỏi người dân.
    Buổi trưa thì nên đi ăn Hải sản ở nhà hàng Hải Tân trên đường ra làng rau Trà Quế (nên hỏi có món cá Chắc nướng ko? Một loại cá hiếm và ngon)
    Đấy là về ăn uống, bây giờ đến đi chơi.. Nếu theo dõi tin thời tiết ở các đài vùng lân cận tình hình thời tiết ở vùng biển Quảng Nam tốt có thể đăng ký Tour đi Đảo Cù Lao Chàm. Đăng ký 1 ngày, 1 đêm trên đảo sẽ thú vị. Tour thường đi vào sáng sớm và cần đăng ký trước vào chiều ngày trước đó.
    Nếu trời mát 1 tí thì có thể đi Mỹ Sơn, Tour khởi hành theo Open Tour bắt đầu từ 8:00AM đến 15:00PM quay trở lại Hội An.
    Tầm 4h chiều có thể đi vào làng rau Trà Quế thăm làng rau và công nghệ trồng rau sạch bằng rong vớt từ sông.
    Buổi tối nếu là tối thứ 7 hoặc tối 14 âm lịch thì có thể lên dạo phố đi bộ tầm 7h đến 8h và tham gia chơi bài chòi ở gần bờ sông. Các tối khác thì đi ra biển chơi xem các dãy đèn xếp dài trên bãi biển hoặc đạp xe đi dạo quanh các khu resort ven biển hoặc restaurant như Full Moon hay Nam Long ở trên đường Cửa Đại gần biển.
    Đi dạo quanh Hội An có thể làm 1 chuyến picnic 1 ngày đi khu du lịch sinh Thái Thuận Tình hoặc đi đò sang bên kia sông sang Cẩm Kim, Duy Vinh để xem làng quê Quảng Nam.
    Có thể làm 1 Tour hết 1 ngày ra Đà nẵng bằng xe máy. Đi dọc theo con đường ven biển đến bán đảo Sơn Trà, vòng sang Bãi Buộc, Bãi Rạng, Bãi Nồm rồi quay về vòng sang cảng Tiên Sa, đi dọc theo đường Ngô Quyền, qua cầu Sông Hàn, vòng xuống đường Bạch Đằng song song với con sông Hàn, đi dọc đường Liên Chiểu, Thuận Phước đến bãi biển Xuân Thiều (hải sản ở Xuân Thiều cũng ngon). Tầm 2h thì đi lên Hầm Hải Vân. Theo xe Trung chuyển sang bên Lăng cô tắm biển Lăng cô, thưởng thức món cháo nghêu ở biển lăng cô và quay lại trên xe trung chuyển trở về. Hội An- Sơn Trà là 35km. Sơn Trà đến Xuân Thiều là 20km. Xuân Thiều đến hầm Hải Vân : 15km. Hầm Hải Vân sang lăng Cô 7km. Có thể ko cần đi đường ấy vì mình đi Huế cũng sẽ đi sang.
    Nếu từ Hội An đi Huế sẽ có xe Open Tour lúc 14:00pm. Xe sẽ khởi hành đi đến Lăng Cô dừng cho khách chơi sau đó đi tiếp, đến Huế là 6h tối.
    P/s: Em thấy chị thắc mắc nhiều về chỗ ở khách sạn nên em không có ý kiến. Thường thì em giới thiệu các bạn đến khách sạn Hoạ Mi ở đường Lê Hồng Phong, tuy không gần phố cổ và biển lắm nhưng ở lưng chừng, muốn đi thì thuê xe máy hoặc xe đạp đi, giá cũng bình dân. Phòng ốc thì sạch sẽ theo tiêu chuẩn khách sạn nhưng dĩ nhiên là không có hồ bơi và các dịch vụ massage như ở các resort như Beach Resort. Giá 1 phòng đơn nhỏ là 120K/ ngày (đó là năm ngoái, ko biết năm nay thế nào). Giá một phòng đôi lớn là 150K/ngày. Tất cả các giá này không thông qua cò kéo gì cả, cứ trực tiếp gặp họ ngã giá thôi.

Chia sẻ trang này