1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thông tin du lịch Hội An

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Nakata, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Với tinh thần như thế, tớ có 2 điều cần nói:
    1/ nếu bạn là nữ bạn có thể ở lại nhà mình, full free nếu không cầu kỳ chê nhà cấp 4, nhà quê . Tuy nhiên nếu ngại lắm thì có thể ở KS Hoạ Mi tớ chỉ, đúng giá theo yêu cầu của bạn là giá <$10. Nhà trọ thì có rẻ hơn đấy nhưng mình lúc trước cũng có kiếm cho em Lazzy đi nhưng ko vừa ý, thêm 1 chút ở KS Mini cho rồi. Nếu người ta nói giá cao cứ bảo bạn do Thy giới thiệu đến. Bạn TTVNOL tớ hướng dẫn cũng hay ở đấy.
    2/ Xe buýt từ Huế đi Hội An theo tớ biết chỉ có chuyến 8h sáng đến Lăng Cô và đến Hội An tầm 12h trưa. Nếu muốn đi CLC ngay ngày hôm sau thì bạn phải xem tình hình thời tiết vì mùa này buổi chiều hay có mưa giông và cần phải book Tour ngay đầu buổi chiều hôm ấy.
    Chúc bạn có lựa chọn tốt nhất.
  2. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn small_.... nhiều nhiều nhé, đọc hướng dẫn cụ thể của em thế này thì chắc cũng không cần thuê tourguide nữa đâu , hoá ra em là người Quảng Nam à? thảo nào em rành về khu vực này thế , nếu lúc nào ra HN chơi thì ới chị , chị sẽ đưa em đi chơi ( mà ở HN hình như chả có gì cả , nhưng mà cứ đi đâu xa là nhớ HN lém ).
    Dù sao cũng cảm ơn em nhiều lém, tặng em bông hoa nè . Chúc em hạnh phúc nhé.
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Oh, em lại có thêm bạn ở HN rồi, em cám ơn chị trước nhé! Em là người Hội An chị ạ. Cuối tuần nào cũng về Hội An nên em mới nói là có thể hướng dẫn được.
    Em đọc lại Tourguide của em chủ yếu vẫn là ở Hội An, chưa nói thêm về các địa danh khác quanh đó. Ở Hội An- Đà Nẵng ngoài những chỗ được giới thiệu và khách đến thường xuyên còn nhưng chỗ hơi xa 1 tí nhưng chưa được khai thác du lịch nhiều nên còn thú vị, nên dành cho những người thích mạo hiểm 1 tí.
    gần ĐN có Đảo Ngọc ở Xuân Thiều, có Bà Nà, Bạch Mã, cảng Chân Mây, Đồng Xanh, Đồng Nghệ. Thuộc Quảng Nam có Hòn Kẽm Đá Dừng, Khe Liêm.
  4. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối tuần nào ấy cũng về Hội An thì cho bọn tớ theo với. Bọn tớ dự định đi H.A đó, nếu có tour guide như bạn thì hết ý nhỉ. Tuần sau luôn đi cho nó máu
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau thì tuần sau, có gì mà ngại nhỉ?
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Ta đây đến phố Hội lượt khượt giữa trời nắng chang chang cả ngày, bạn thì đầy mà đến lúc gọi chả có ma nào!!
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    ặc ! Hội An à ! đồng hương rồi đấy !hoá ra ngaòi mình cũng có người tham gia ttvnol , thế mà tìm mãi không thấy
  8. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn , cuối cùng thì chuyến du lịch Hội An - Của Đại của mình đã kết thúc và thành công mỹ mãn, thanks các bạn trên ttvn đã cho mình những thông tin du lịch , thanks Crayon_shinchan đã book vé cho chị nhé. Có mỗi một lăn tăn là ở Hội An mình thuê khách sạn Vĩnh Hưng I ( hơi khiếp ) vì nhà cổ thì không được ở , chỉ được ở nhà giả cổ xây phía đằng sau thôi, toàn gỗ nên tường đen thui, trần đen thui, trông hơi sợ, ánh sáng thì lờ mờ, đồ dũng thì thiếu thốn , thiếu ánh sáng tự nhiên trầm trọng...nói chung các bạn mà đến Hội An mà muốn ở giữa phố cổ Hội An thì nên đi thêm chục mét có cái khách sạn Phú Thịnh trông có vẻ được hơn. Thế nhé, dù sao vẫn tuyệt vời rồi, pots cái ảnh biển Cửa Đại chia sẻ cũng mọi người nè.[​IMG]
  9. holaes

    holaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi,mình vừa đi Huế và Hội An về nè.Mọi người ở đây đông vui quá.Mình quyết định đi gấp nên ko tham khảo đc nhiều hơn. Hồi ở Hội An thấy thích lắm nhất là đêm cuối 16 âm lịch trăng soi trên sông Hoài đẹp cực. Ngồi lê la bên bờ sông uống nước mía vừa rẻ vừa ngon. Đi dạo phố thấy mấy quán cafe cũng hay hay nhưng lại ko vào. Hix giờ nghĩ tiếc wá chừng. Chiều đạp ra Cửa Đại, biển rất sạch sống nhỏ mà ko đem đồ theo tắm,đành nghịch nước . CLC đầy nắng và gió, cây cối xanh um, vắng lặng trưa mọi người nằm vắt vẻo ngủ thì mình lang thang trên cát,suýt nữa bắt đc 1 con cua rùi .Mỹ Sơn hoang xơ cổ kính nhưng đoàn đi chừng 5-6 người thì thích hơn, đc yên tĩnh hơn.Hồi 5năm trc mình chỉ ở Vĩnh Hưng 1đêm, chính cái cảm gíac tối om, gỗ nhà thì đen thui, nhìn từ trên xuống chỉ thấy cái nóc nhà rêu phong bên cạnh,phố xá thì im tĩnh còn hơn là ở quê mình nữa nên mình và gia đình khoái lắm.Giờ trở lại mình ở ks Đại Long, 150k 2 người, cũng khá tốt nhưng nhìn thấy 1 Hội An rất khác.Thấy nơi đây vừa trẻ vừa cổ kính.Có điều mấy hôm ăn rong ngoài đường bị chém cơm gà chả có gì mà 15k kinh thật .Tự nhiên thấy hơi thất vọng nhưng cái đêmcuối cùng mình ngồi 1quán bên kia sông cafe menu là 10k nhưng họ chỉ lấy 6k thui(có người thế này thế khác chứ).Và dạo bờ sông trăng rồi đi trên những con fố cổ bất chợt lại thấy nơi đây đẹp lạ lùng lại bị mê hoặc rùi .Sẽ trở lại biết đâu lần sau sẽ còn nhiều cái hay nửa.
  10. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cơm gà 15k thì có gì là chém hả bác
    Em thì ko khoái nhà cổ hay nhà giả cổ gì lắm, cứ phòng bt mà phang, điện nước thoải mái thiếu gì có nấy. Nhớ lần vào đúng đêm rằm mà lại Khai mạc WC, Hết trận mấy đứa vác cà phê ra ngoài đường hóng mát, sướng thật.
    Mà cho em hỏi cái ở HA Có nơi nào ở giá rẻ ko. Rẻ chút em ở 1 tuần cho sướng. Túc tắc thong thả mỗi ngày đi 1,2 nơi thôi. Đi để cảm nhận sự yên bình như ở Huế, nhưng đẹp hơn và thích hơn. Sống lâu ở đây mới cảm nhận được cái hồn của người dân ở đây chứ 1,2 hôm thì mới chỉ nhận được sự chỉ dẫn của NV KSạn thôi.
    @small : Dù ko quen biết Small nhưng cho mình hỏi một câu : Ko biết có phải Small tên Lan ko nhỉ, Chắc là ko phải vì đợt rồi, híc cuối tuần, mình về HA chơi mà anh mình đèo bạn từ ĐN về Hội An hưỡng dẫn cho bọn mình đi chơi. Mình ko tin trái đất lại tròn như thế.Du sao cũng cám ơn small vì nhờ Small mà cuộc sông thật thú vị. Nếu khi nào Small ra Hn mà ko kiếm được tour thì wind tôi xin guide.
    Xin up cái ảnh hihi
    [​IMG]
    Up tiếp cái nhỉ
    Hoa buổi sớm
    [​IMG]
    Được wind-of-rock sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 16/07/2006

Chia sẻ trang này