1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoi thong tin du lich homestay DBSCL

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi arvil77, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chào em biettuotluot
    Anh đề nghị em đọc chuyện cười về các cô gái tóc vàng Mông to Ngực nở. Sau khi đọc thì em sẽ hiểu tại sao phải đổi avatar ấy mà.
    Nói thêm là anh hâm mộ các cô tóc vàng MTNN lắm lắm. Nên phải hiểu ý của anh là hoàn toàn xây dựng đấy.
  2. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Này em bé, sự có mặt hồn nhiên của em thổi một luồng sinh khí mới vào cái box cũ kỹ này. Chỉ với vài câu hỏi ngớ ngẩn của em mà tức khắc tạo nên một kỷ lục của box: 3 trang chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ. Có tới hàng chục anh giai hăm hở tư vấn cho em rồi đấy( trong số dở hơi ấy có cả mình ). Đến cả 1 Mod cũng không cưỡng nổi ngứa nghề mà spam phát.
    Okie, để anh kể em nghe một câu chuyện minh hoạ cho cái khái niệm Vàng Hoe nhé
    Đố biết sự khác nhau giữa một cô gái tóc Vàng Hoe với quả bóng bowling?
    Với quả bóng bowling, người ta chỉ đút vừa có ba ngón thôi.
  3. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến bay đường dài, một vị giáo sư già ngồi cạnh một cô bé biết tuốt luốt, phải mỗi cái tội tóc Vàng Hoe
    Thấy cô bé có vẻ đần lô (ai không hiểu thì xem topic Tây ba lô đi nhé), ông già nghĩ ngay ra một trò tiêu khiển mới. Ông liền gợi ý cô chơi cùng ông một trò ngộ nghĩnh. Cô Tóc Vàng Hoe đang mệt mỏi nên cũng chẳng thèm để ý, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ máy bay.
    - Thế này nhé, tôi sẽ đặt cho cô một câu đố. Nếu cô không trả lời được, cô phải trả một số tiền cho tôi, và lại đến lượt cô đặt câu hỏi. Ông già nài nỉ, cơ hội này đâu có nhiều.
    Cô biết tuốt luốt vẫn lơ đễnh nhìn ra cửa sổ
    - OK tôi chấp cô vậy. Nếu tôi không trả lời được tôi mất cô 50 đô, còn cô không trả lời được cô chỉ mất có 5 đô thôi.
    Nghe có vẻ hấp dẫn đây, cô nàng cắn câu dễ dàng.
    - Khoảng cách từ mặt trời tới trái đất là bao nhiêu?
    Biết tuốt luốt chẳng thèm suy nghĩ, lặng lẽ rút ví ra một tờ 5 đô đưa ông giá sư già.
    - Đến lượt cô đấy.
    - Cái gì bò lên đồi bằng 3 chân rồi lại bò xuống bằng 4 chân?
    Ông già vò đầu bứt tóc không nghĩ ra, ông search trên Google cả tiếng đồng hồ vào cả Bách khoa toàn thư mà vẫn không thấy câu trả lời. Lại mail cho bạn bè toàn cỡ giáo sư có sừng có mỏ, gửi hẳn một topic bên box Hỏi gì đáp nấy, không thấy hồi âm. Ông đành tần ngần rút ra một tờ 50 đặt vào tay cô bé. Biết tuốt luốt hững hờ đút tiền vào ví rồi lại quay ra ngắm mây.
    - Thế câu trả lời là cái quái gì vậy?
    Chẳng buồn quay lại, cô bé rút tờ 5 đô rồi dúi vào tay ông giáo sư già ... và ngủ tiếp.
  4. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    xem xong cái chuyện này mình thấy em tóc vàng hoe biet tuot uot cực thông minh
    To em gai biet tuot luot: anh càng ngày càng ủng hộ em, cứ ngây thơ thế cho đời anh có ngày làm anh hùng cứu mỹ nhân em ạ
  5. biet_tuot_luot

    biet_tuot_luot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    to anh enquinoxe:
    Truyện trên máy bay: rất vui. Em thấy cô gái đó (mà anh chêm tên em vào) thật lém lỉnh.
    Truyện về bowling: em không hiểu
    Được biet_tuot_luot sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 07/06/2006
  6. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Gui ban trungtruc2005 va ban smkt
    Cam on 2 ban ve loi khuyen. Ban trung truc noi rat dung ve 2 duong vong cung ma cac Cty du lich dang lam. Co 1 thay doi nho va minh ko can fai di ngay dau tuan sau nua. Nen se co thoi gian kiem tra thong tin khi co mat o HCM.
    Gui may ban con lai _mirage_, equixone or anhdeptrai... gi do. ban biet_tuot_luot ko biet khai niem homestay la gi va dat ra cau hoi, toi thay chang lam sao ca. Ko biet thi hoi chu lam sao ma may ban fai nhao bang dữ tợn the. Toi thay buc minh thay vi tu nhien chu de toi hoi lai bi xen ngang boi nhung loi che gieu nguoi khac trong khi nguoi do chang dong cham gi den cac ban ca.
    Arvil
  7. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em gái Avril thân mến
    anh chẳng nhạo báng gì em biet tuot luot cả (vì anh phát hiện ra mình phải lòng em í rồi mới chết chứ. )
    những gì anh nói chỉ là xây dựng góp ý trên cơ sở thương yêu thôi (chứ ai lại nhạo báng người mình yêu bao giờ hả em)
    Gui may ban con lai _mirage_, equixone or anhdeptrai... gi do. ban biet_tuot_luot ko biet khai niem homestay la gi va dat ra cau hoi, toi thay chang lam sao ca. Ko biet thi hoi chu lam sao ma may ban fai nhao bang dữ tợn the. Toi thay buc minh thay vi tu nhien chu de toi hoi lai bi xen ngang boi nhung loi che gieu nguoi khac trong khi nguoi do chang dong cham gi den cac ban ca.
  8. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn chẳng biết là arvil hay là avril nữa gõ đủ dấu nhá. Và làm ơn type đúng nick của người khác, điều đó thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình
    Hê, đùa tí cho vui thôi mà
  9. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối kô nhạo báng đâu. Em có thể PM hỏi biet_tuot_luot mà xem, trêu tí cho vui thôi.
    Còn thì trả lại topic cho em này, không đùa nữa.
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 07/06/2006
  10. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Mình đã kết thúc chuyến đi miền Tây của mình, có vài thông tin chia sẻ cùng các bạn.
    Mình có 3 ngày để đi và mình chọn Cao Lãnh - Long Xuyên - Vĩnh Long. Ấn tượng chuyến đi này của mình là khu căn cứ cách mạng cũ Xẻo Quýt trong rừng tràm ở CL và ở nhà dân trên đảo An Bình ở VL.
    Tuyến đường CL-LX-VL của mình ko hợp lí lắm vì ko có xe trực tiếp LX-VL or có ít mà mình ko biết. Lúc đầu mình tính đi CL+LX thôi nhưng sau khi ngâm cứu châm cứu quyển Lonely Planet mua ở HCM (mình rất tin tưởng sách này) + 1 bản đồ du lịch ĐBSCL, đã chọn thêm VL trong một dải Mỹ Tho,Vĩnh Long, Cần Thơ,Bến Tre. Mình rất hài lòng với quyết định này, thấy thích VL hơn Cần Thơ.
    Ở Cao Lãnh mình ko chọn đi boat vào rứng tràm vì giá mắc quá, ko co tour nào để mình ghép đoàn. Giá một thuyền 20 người là 350K. Mình đi Nông trường Gáo Giồng và Xẻo Quýt toàn bằng xe ôm. Nông trường thực ra chằng có gì nhưng mình thích khung cảnh trên đường đi phết, lại chưa biết cây tràm, rừng tràm thế nào nên vậy cũng ok. Mình đuợc thưởng thức món chuột đồng nướng đầu tiên trong đời ở đó. Ngon đấy.
    Xẻo Quýt nắm ở vị trí khác trong rừng tràm và ấn tượng với mình hơn với những cây tràm rất cao và quấn đầy cây leo bòng bong chằng chịt. Nói chung là rừng bị thu hẹp đi nhiều rối chứ ko mênh mông như trong mấy bộ phim cách mạng ngày trước.
    Long Xuyên mình ở rất ít, cái này đi là vì nghe theo lời bạn. Mình lên khu đảo có nhà tưởng niệm Tôn Đức Thắng, chắc có thời gian khám phá thêm thì cũng ko đến nỗi nhưng mình quyết đinh stop, đi xem bè nuôi cá basa, cá điêu hồng trên sông Hậu Giang rồi ra bến xe đi VL luôn. À, có câu khẩu hiệu mình "ấn tượng" mãi trên đảo này "Say sưa đập phá làm mất phẩm giá của mình"
    Mình buộc fải mua vé cả chặng LX - HCM rồi xuống ở đầu kia cầu Mỹ Thuận, tiếp đó đi xe ôm đến thị xã VL cách đó 7km. Mình fải dụng mẹo trước đó để biết có những nhà nào cho ở homestay ở VL và điều kiện ờ thế nào. Mình chọn nhà ông Mười Đậy vì ờ nhà sàn. Để đến nhà đó, mình fải đi phà An Bình lên đảo, đi tiếp xe ôm đến 1 bến đò. Đò này chở mình đến nhà ông Mười Đậy. Lần đầu tiên mình bước xuống một cái thuyền bé xíu vậy. Tròng trành tròng trành. Chủ nhà lúc đầu dò xét mình ghê ghớm vì họ thưòng nhận khách qua 1 công ty du lịch của tỉnh mà là khách nước ngoài là chính, thêm nữa mình đi có 1 mình, lại là girl. Họ cứ ngạc nhiên hoài. Sáng ngáy sau, thấy mình mở cái bản đổ ĐBSCL to uỳnh ra, họ tưỏng mình đang nghiên cứu làm tour gì đó(dù trước đó đã giải thích thân thế sự nghiệp mấy lần rồi hehhhe). Trước đó ở LX, lúc mình hỏi chỗ đi xem bè nuôi cá, họ lại tưỏng mình thuộc người của cty tiếp thị thức ăn cho cá.
    Nhà ông Mười Đậy ở rất thích, chỉ có thể vào đó bắng đò. Nhà sàn ngay trên dòng kênh. Nhà có trồng nhiều loại cây nhưng hiện gần như tất cả các nhà ở đó họ thu hoạch hết rồi, chỉ còn vài nhà vẫn còn nhãn sắp thu hoạch. Ông MĐ làm dịch vụ cho khách ở trọ từ năm 93 nên chuyên nghiệp rồi. Mùa này ko có khách nước ngoài đến. Mỗi mình ở tối hôm đó.
    Sáng ngày sau mình thuê đó nhỏ, chèo tay đi loanh quoanh các ấp xung quanh đó, len lỏi vào các rạch nhỏ mà xuồng ko vào được. Rất là thích. Nếu vào đúng lúc sắp thu hoạch trái cây thì thích bằng chết. Có thể với tay bứt quả mà ăn ngon lành. Mình sẽ quay trở lại đây vào một ngày nào đó và fải đúng vào lúc có nhiều cây trái sắp thu hoạch thôi.
    Nói chung là chuyến đi vậy là tốt đẹp và có ấn tượng với mình. Con người miền Tây cũng đẻ lại ấn tượng tốt đẹp, ngưòi cho mình đi nhờ xe, người kêu xe ôm cùng.... Cũng tiếc là ko có thời gian, chứ từ LX đi thẳng đi Rạch GIá ko xa lắm rồi bắt tàu cao tốc đi Phú Quốc thì cũng là 1 lựa chọn tuyệt vời.
    Arvil

Chia sẻ trang này