1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi Thuỵ Điển! Hãy run sợ đi là vừa!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi cd_scratcher, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hỡi Thuỵ Điển! Hãy run sợ đi là vừa!

    Cám ơn Czech.Cám ơn Heinz & Baros.Đêm qua,Chúa là người HÀ LAN!!!
    Hiệp 2 trận Czech-Đức là quãng thời gian tốt nhất để thử thách khả năng chịu đựng của những người yếu tim.Hàng tiền đạo quá tồi + với việc " nữ thần may mắn" ngồi chễm chệ trên khung thành Czech nên Đức đã 2 tay cung kính dâng lại chiếc vé tứ kết cho Hà Lan.
    Ở SVĐ "núi non hiểm trở" bên kia, Hà Lan đành phải tạm lấy việc mân mê,nghịch ngợm "anh cu" Latvia làm khoái cảm trong khi phải dỏng tai lên hóng hớt kết quả trận Đức-Czech.2 bàn của van Nilstelrooy( đưa anh lên vị trí số 1 trong cuộc đua giành danh hiệu Vua Phá Lưới cùng với Rooney -4 bàn) và 1 của Makaay đem lại trận thắng êm ái đồng thời tạm giữ cái mông của Mr Dick trên ghế HLV thêm 1 thời gian.
    Cuối cùng thì mọi việc lại hoàn toàn trái với dự đoán, tất cả thật tuyệt vời đối với các Holland''s fans.Đêm qua họ đã không ngủ vì niềm vui quá lớn lao và bất ngờ.
    Để kết thúc,xin kể hầu các bạn 1 câu chuyện:
    Vào hồi 3h30'' đêm qua, tức là ngay trước khi trọng tài nổi còi kết thúc, và chiến thắng đã hoàn toàn trong tay HL, tổ phóng viên chúng tôi quyết định gọi điện phỏng vấn tâm trạng của 1 số nữ CĐV cuồng nhiệt cuả Hà Lan.Đầu tiên là kẻ mà "ai cũng biết là ai đó"-Miss hoacuctây và kết quả thật nghèo nàn:"Ối anh ơi, còn bao nhiêu phút nữa(giọng run run) , thôi em phải xem đây, em tắt máy đây!.
    Sau đó chúng tôi quyết định gọi cho 1 CĐV hạt giống khác,chickbox,chị nguyên là người ở vùng quan ngoại mới về và cũng rất điên cuồng trong công cuộc cổ vũ cho Hà Lan tại Euro04'' này( mọi ng chăm theo dõi các topic chắc cũng biết điều này).Và đây là cuộc phỏng vấn:
    PV: Chickie đấy à?đây là..
    Chick: Ối anh ơi...... y thị lập tức lăn ra khóc ti tỉ.
    2 phút sau, những gì chúng tôi ghi lại được chỉ là tiếng khóc oằn oặt của đối tượng, thỉnh thoảng chen vào 1 số lời lảm nhảm rất vô nghĩa, kiểu như:"Mừng quá anh ơi, sướng quá anh ơi"., đại khái thế.
    Chúng tôi đành fải chấm dứt cuộc phỏng vấn dang dở ở đây
    Sau đó là cuộc họp mặt online bất thuờng ngay sau trận đấu.Trong cái "con fờ rần" có khá nhiều khuôn mặt quen thuộc của HLFC như: aja, whitedeath,chickie và 1 vài ng mới như: crocodile, toet129 mọi người ào ào,tranh nhau nói . Tuy nhiên,phần lớn vẫn là những lời lẽ mê sảng và quen thuộc kiểu như:"Ôi,tôi đang điên đây", " Sướng quá, sướng không chịu được"," Tôi yêu Hà Lan" hay thậm chí còn quá khích hơn như:"Robben,will u marry me?!".Thiết nghĩ không cần tả quá chi tiết làm gì nữa.
    À, tin mới nhận được là chiều nay, bọn chúng( 1 số HLFC''s members) mượn cớ ăn mừng Hà Lan vào tứ kết đã tụ tập ăn chơi nhaỷ múa rất chi là sa đoạ.Tuy nhiên, vì điều kiện kỹ thuật ko cho phép nên chúng tôi ko đi theo để từơng thuật cho các bạn đuợc về mức độ sa đoạ của chúng.Muốn biết thế nào,xin đợi chung tự kể sẽ rõ.
  2. outlaw

    outlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa đàn bà sướt mướt quá. Hà Lan còn tiến sâu nữa. . Hãy dồn nén tình cảm đến trận chung kết. Đừng để người ta thấy mình xem Hà Lan đá nhu xem phim Hàn Quốc.
  3. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    cái thằng cha này nữa .. để xem hôm nào thi thái hành tui chảy nước mắt trước hay ông sụt sùi trước nào
    Anh cd_scratcher thông củm,, anh gọi nhằm đúng lúc em đang mê sảng .. kekekeke .. chứ mà ko thì .. em kâu di động của anh cháy xém thì thôi

Chia sẻ trang này