1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi tí: Nhạc rock hay ở chỗ nào ấy nhỉ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi nvl, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Hỏi tí: Nhạc rock hay ở chỗ nào ấy nhỉ?

    Tôi có thể nghe được rất nhiều loại nhạc: bài ca cách mạng, nhạc vàng, dân ca, ... nhưng chỉ có mỗi nhạc rock là thấy hơi đau đầu khi chẳng may "bị nghe" thôi. Bà con ở đây chắc có nhiều chuyên gia âm nhạc, nếu có thể thì giảng cho tôi nghe với: tại sao lại có nhiều rock fan thế nhỉ.

    Cảm ơn trước!

    "Những việc cần làm ngay"
  2. ribeo500cc

    ribeo500cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nhu vay thi` ai ma` giang hay giai cho duoc co chu' ,neu muon' biet' thi` phai tu ma` tim` hieu chu',hieu ko ha
    nam
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp cô nương ở đây!!!! Thôi thì chiều cô nương một chút vậy... Đây là một bài báo đăng trên HHT cách đây cũng lâu lâu rồi. TIÔ đã post bài này lên Mai hoa trang với cái nik doanhdoanh. Mong cô nương kiên nhẫn đọc hết nhé.
    Tối thứ bảy tuần trước, doanhdoanh đi xem Rock, mấy ngày đã qua mà cảm xúc vẫn chất chứa chưa nói hết được với ai. Ngồi tẩn mẩn đọc lại một bài viết về Rock của Navatage trên mấy tờ Hoa học trò cũ, tự nhiên thấy đồng cảm vô cùng. Không biết làm gì, thôi thì vừa gõ lại vừa thêm thắt ý kiến của mình và post lên đây cho mọi người cùng đọc vậy.
    THẾ GIỚI ĐÃ MẤT
    Người ta thường chẳng biết trân trọng những gì mà họ dễ dàng có, chỉ khi chúng đã xa rời thì người ta mới chợt thẫn thờ tiếc nuối. Giờ đây, những người phải thẫn thờ tiếc nuối chính là những người hâm mộ kiên định của một dòng nhạc mãnh liệt và đầy tai tiếng: Heavy Rock.
    Những biến động văn hoá thường đem đến cho thế giới những đổi thay tốt đẹp hơn, nhưng những biến động văn hoá âm nhạc cuối thập niên 90 của thế kỷ trước đã đem đến sự suy tàn, nếu không muốn nói là diệt vong cho Heavy Rock, dòng nhạc sâu sắc nhất, nhiều nỗi niềm và giàu cảm xúc nhất của âm nhạc hiện đại. Còn đâu cái thời November rain, Crying, 18 & life? khiến những cô nữ sinh trẻ trung đa cảm của chúng ta lặng lẽ khóc một mình, cái thời sinh viên háo hức khoe nhau những album mới, truyền tay nhau những bản nhạc mới với niềm tự hào khó tả. Không ít cựu sinh viên của chúng ta chẳng thể nào quên cái cảm giác đợi chờ đằng đẵng những album kế tiếp của Black album ?T91 của Metallic, Use the Illusion ?T91 của Gun, Triumph of steel ?T92 của Mano, Slave to the Grind ?T92 của Skid? Nhưng rồi chúng ta đã nhận được gì? Một nỗi buồn không nguôi với những album què quặt, xuống dốc, Load , X Facter, Subhumanrace? Và còn đau đớn hơn thế, ta phải tận mắt chứng kiến ngày tận thế của Heavy Rock. Gun giải tán âm thầm, Metallic cắt tóc. Không một lời giã biệt, Rock lặng lẽ rời bỏ chúng ta. Xã hội công nghiệp căng thẳng tàn nhẫn đã vắt kiệt tình cảm cũng như tinh thần của con người, biến họ trở nên dối trá, hời hợt, ích kỷ và chỉ còn biết thích những thứ phô trương, đơn điệu đến thô kệch. Chưa bao giờ những boysband, girlsband lại rộ lên như thế, nhưng liệu có nên gọi những gì họ mang đến cho chúng ta là ?oâm nhạc? hay không? Những Rock fan chỉ còn biết âm thầm mơ ước bao giờ cho tới cái thời xa xưa, thời mà mỗi khi tiếng nhạc cất lên, nhắm mắt lại ta lại được chìm đắm vào một thế giới hoàn toàn khác. Ở nơi đó, ta sẽ lọt thỏm, nhỏ bé trong vòng vây của những âm thanh chao đảo. Tiếng guitar solo, khi than khóc nỉ non, khi thét gào gai góc, giãi bày hộ ta những niềm đau sâu kín mà thực tế có thêm nước mắt rơi cũng là vô nghĩa. Tiếng trống nặng nề chát chúa thay ta đập phá tan tành những bức bối dồn nén, trút đi những cơn giận không đáng mang theo trong đời. Ở nơi đó, Ozzy sẽ vỗ về những đứa trẻ bỏ nhà ra đi bằng Mama, I?Tm coming home, Gun sẽ lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt u sầu bằng Don?Tt cry, John Lennon sẽ thức tỉnh lương tri nhân loại bằng Give peace a chance. Nhưng tất cả giờ đây đã qua?
    Thật ra, ngày tận thế của Heavy Rock cũng không hẳn là quá nặng nề, đặc biệt là với những người ít chịu ảnh hưởng từ sự lôi kéo của những trào lưu, bởi như Navatage đã nói: ?oBất chấp trào lưu, quay lưng lại với mốt, ta mới thực là ta?, bởi những tác phẩm mà Heavy Rock để lại cho nhân loại là quá đủ cho những con người đam mê, họ có thể vùng vẫy cả một đời cũng không thấy hết được những tinh hoa của một thế giới đã mất. Những November rain, The unforgiven, Stairway to heaven, Barcelona?những bản bi ca gợi nhớ những thời khắc huy hoàng sẽ mãi mãi vang lên, ở một ngóc ngách lặng lẽ của cuộc đời, và dĩ nhiên, trong những trái tim yêu Rock.
    Rock là gì ư ? Rock là sự hy sinh hết mình của cả người biểu diễn lẫn người thưởng thức. Rock tiếng Anh nghĩa là sỏi đá, là cú đá, là cái gì chai sạn. Rock được yêu vì người chơi được nó không phải tầm thường và người nghe được nó cũng không quá thiếu iốt. Hic, TIÔ đây là ngoại lệ!!! TIÔ nghe vì thích, thế thôi, không quan tâm lắm đến dòng Rock cụ thể nào
    Muối iốt đâu rồi????
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 08/10/2002
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn bạn TIO đã ngồi gõ một bài rất dài cho tôi. Tiếc rằng vừa mới bầu TIO 5 sao xong nên không thể bầu lại lần nữa được. Giờ thì tôi đã hiểu hơn về nhạc ROCK rồi, một loại nhạc rất kén người nghe giống như giao hưởng thính phòng.
    Sở dĩ tôi phải mở chủ đề này để hỏi các bạn là vì ở gần nhà tôi, có một anh chàng mới sắm một bộ trống. Cứ chủ nhật nào cũng lôi thêm một anh nữa đến phá hoại sự bình yên của phố phường. Kẻ chơi ghi ta, người gõ trống, chỉ độc có 2 anh mà làm cho mọi người mất ăn mất ngủ. Tôi lúc đầu căm ghét họ vô cùng, song vì bị bắt phải nghe nên lâu dần cũng thấy hay hay, không khó chịu như trước nữa.
    Tôi cũng nhớ lại hồi trước, tôi rất ghét nhạc Jazz. Trong ban nhạc, mỗi người một phách, bạ ai nấy chơi, thành một mớ bòng bong, chả ra đâu với đâu hết cả. Thế rồi đến một lần tình cờ đi ngang qua chỗ người ta biếu diễn nhạc Jazz, tôi lại một lần nữa phải thay đổi ý kiến: loại nhạc này nghe cũng không đến nỗi nào!
    Có thể nghe nhạc sống dễ tiếp thu hơn nghe đài chăng? Nếu đúng vậy thì tôi đang định đi dự một buổi hoà nhạc thính phòng nào đó đây...
    "Những việc cần làm ngay"
  5. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ có những kẻ tốn thời gian cho những việc vô bổ như thế này nhỉ ?
    Rock là cái gì ? Tại sao Rock hay ?
    Tôi đ-éo biết, nhưng tôi thích... ha ha ha ...

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Rock hay ở chổ này nè, đó thấy chưa, ..
    Tui chỉ xong rồi đó nghen

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  7. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    phì..phì..ặc...ặc..ha..ha..
    Love you so much to make me sick
  8. ROCKER_HAI_PHONG

    ROCKER_HAI_PHONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy hay cực hay cực . thấy chưa .
    Bye nhé. Mong nhận tin từ các bạn!!!!!!
    ROCKER_HP>TÙNG
    031 731549
    rocker_hp@yahoo.com

  9. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`
    bác "hang động" nói nghe khiếp nhỉ ^_^

    lâu lắm rồi không vác mặt vào đây, kể cả từ hồi TTVN cũ
    giờ thử vào 1 tí
    ciao brothers
    Loneliness seems like an evil dream
    But reality is life and life is here
    Once my heart was ruled by emptiness
    Harmed because of being too sincere...
    ...Will I ever find someone to believe?...
  10. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chào chú amateur, thế nào vụ Ams về có bị ăn chửi không, he he he ...

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

Chia sẻ trang này