1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi tí

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khieukhichvn, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khieukhichvn

    khieukhichvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hỏi tí

    Có chuyện này chẳng biết hỏi ai. Thôi thì em hỏi các bác.

    Ngày trước thấy mình gầy gầy thì lo mình yếu (lúc đó chưa biết gì), đọc báo thấy các bác khác bảo là "bất lực này" bất lực nọ mà sợ quá. Chỉ sợ mình cũng thế thì kẹt quá. Bây giờ biết hết rồi thì lại nảy sinh 1 vấn đề.

    Độ dài độ to thì đều vượt tiêu chuẩn người Việt, hầu hết các lần thì đều mỹ mãn, cả em và GF đều thoải mái. Nhưng thi thoảng lại xảy ra một truờng hợp (khoảng 1 thá một lần). Đó là không làm sao mà em "xuất" ra được. Cuộc chơi đã kéo dài có khi hàng tiếng, GF thậm chí lên đỉnh hơn 2 lần, cả hai đứa đều thỏa mãn. Nhưng không xuất thì không thể "rút quân" được. Do các cơ làm việc với cường độ cao quá, lúc đó rất muốn dừng nhưng chẳng lẽ lại cứ thế dừng. Có nhiều lúc em cảm giác chân mình bị "chuột rút" vì làm việc quá cường độ (chạy 10 cây số em cũgn không bị chuột rút thế mà làm vậy thì bị thì các bác biết thời gian lâu đến thế nào). Những lần như thế thường em không vui vẻ gì và cũng cố nhắm mắt nhắm mũi để cho ra.

    Cái chính là bình thường không sao, thi thoảng mới bị một lần (1 tháng bị như thế một lần). Hôm vừa rồi vì bị chuột rút sau khoảng 2 tiếng làm việc với cường độ cao, em buộc phải lui quân khi súng chưa nhả đạn. Nghĩ thấy quê với GF quá.

    Có bác nào kinh nghiệm về vấn đề này giúp cái?
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đi khám chấm hết.
    (cục gạch ở đâu mà to thế nhỉ? k chắc là nhỏ nhỏ thôi)
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Đi khám thôi, quân mà không xuất được thì khó chịu bỏ mẹ....làm đếch gì có chuyện cả hai đều thoả mãn.
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hè! bó tay! có nhìu bác mong như bác mà ko được đấy đúng như mèo nói! đi khám đi mà bác với GF khoẻ ghê
  5. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hàng tiếng cơ à? khủg khiếp ! GF nào chịu nỗi...phét
  6. khieukhichvn

    khieukhichvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khám roài. Người ta bảo có gì đâu. Mọi thứ phình phường. Bác sĩ chỉ khuyên nên ít dùng "tiểu sảo" để kéo dài trận đấu thôi. Thế thì sẽ không bị lâu
    Nhưng em quen rồi, nếu vào trận mà hùng hục nghĩ đến chuyện đó thì nhanh ra lắm (lúc đầu bị vậy). Thành ra mới vừa làm vừa nghĩ đến việc khác, rồi thì thay đổi các thế liên tục, thành ra nó mới lâu. Nhưng khi thành thục quá thì nó lại lâu xuất
    Thí mới khổ. Nhưng cái chính là không phải lúc nào cũng vậy. Khoảng 1 tháng thì bị lỗi 1 phát như vậy thôi, còn lại là perfect
  7. khieukhichvn

    khieukhichvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này nói thế thì còn ít kinh nghiệm lắm. Thông thường con gái chỉ được chẳng biết lên đỉnh là gì? Bởi hai nguyên nhân
    1.Chưa lên đỉnh thì BF đã bắn hết đạn rồi
    2.Làm thì lâu nhưng cường độ "yếu" không đủ "đô" để lên đỉnh
    Tuy vậy nếu cả hai hợp nhau thì không những có thể lên một mà còn lên nhiều hơn một lần trong 1 lần "tình củm"
    Tuy nhiên đúng là nếu không "bắn" được thì rất khó chịu. Cái chính là tâm lý thấy mình "điêu" chớ không phải khó chịu vì "không sướng". Vì bác không ở trường hợp của em nên không biết, lúc mà cơ bị cứng do làm lâu quá rồi, hay là bị chuột rút rồi thì cũng muốn dừng thôi. Mọi cái sướng hết rồi.
  8. khieukhichvn

    khieukhichvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ơ thía bác không hiểu rồi. Thông thường thì người quyết định zụ đó là B chứ không phải là G. Tốc độ trận đấu và độ dài trận chiến thường do B quyết định.
    G không chịu nổi bởi các bác làm ăn chán. Chắc lại huỳnh huỵch bất chấp girl có đau đớn gì hay không chứ gì? Hơn nữa, một kinh nghiệm của em là lúc đó làm mà đồng cảm cùng nhau thì rất lâu. "nhẹ thì cùng nhẹ", "mạnh thì cùng mạnh". Một cái quan trọng nữa là không trận chiến kết thúc vì phần nhiều do các yếu tố "cố định". Để hạn chế điều đó, cái chính là cả hai phải biết "thay đổi" tư thế khi cần thiết.
    Bác làm vậy thì thời gian sẽ kéo dài lắm lắm
    Thế nên em mới bảo là tội nghiệp cho bọn hấp diêm và chơi ****. Làm bậy bạ như thế thì một trong hai sẽ không thích hoặc vô cảm trong lúc làm. Mà như thế thì còn gì là cảm xúc nữa. Cái gì thì làm một mình được nhưng cái đó làm một mình thì chán chết.
    Thế nên em không tin bác nào chỉ có "TD" không có tình yêu mà kéo dài trận đấu được quá 10 phút đâu.
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi tư thế như nào bác? Em còn gà vụ này lắm. Bác nói sơ lược vài kiểu để em tham khảo đi. Có mấy kiểu làm hoài em chán mất cả hứng, nhiều lúc chỉ làm cho Zai xuất ra cho xong nghĩa vụ thôi.
  10. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    ờ cái vụ này hay đấy nhỉ, mới nghe nói....theo tớ chắc là do cậu tới lần thứ 2,3 rùi nên hết đạn mới ko ra tiếp chứ ....làm gì có chuyện phát đầu mà ko đc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này