1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối tiếc...Ko biết làm như thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bi_zonzon, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc...Ko biết làm như thế nào bây giờ?

    Hik..Chẳng là em có chuyện này cần sự chỉ bảo,dìu dắt của mọi người...
    Mong mọi người giúp đỡ em.....
    Hậu tạ những ngôi sao sáng chói...

    Chuyện là thía này:
    Ngày trước có một con đứa con gái có cảm tình với em,nhưng lúc đấy em cũng chỉ coi con "cáo " đó là bạn bình thường thôi...Nên em có phần xử sự rất tự nhiên,rất chi là "thô" nữa...Có chuyện dzì hay có vấn đề dzì là em lại "bô bô" ko chút ngại ngùng với người ta hết....
    Nhưng khi vìa VN chơi,"cáo" có rủ em đi chơi thường xuyên coi như những người bạn bình thường thôi...Vẫn chơi ,vẫn chí choé với nhau như thường...Vậy mà ko hiểu sao em lại "đổ" người ta mới khổ...Khổ nỗi là chuyện gái gú linh tinh và một số chuyện tế nhị của em thì người ta nắm rõ hết...
    Bây giờ em ko biết làm thía nào để nói cho người ta hiểu và "cưa " lại từ đầu người ta...
    Theo các "tiền bối" em có hy vọng ko ạh?Các bác chỉ cho em biện pháp hay cách biểu đạt nào để "cưa lại từ đầu"người ta vậy?Ko thì em hối tiếc mất?
    Đa tạ các bác nhiều lém...
  2. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tức là người ta có sẵn cảm tình với mình rồi còn gì. Lo lắng chi cho mệt, chỉ cần đằng ấy thể hiện sự quan tâm của mình đến người ta một chút, nhẹ nhàng một chút, hãy cứ tâm sự với người ta, nhưng đừng có thô quá nhé, làm cho người ta cảm thấy người ta là chỗ dựa tinh thần của mình. Con gái rất hay cảm thông và động lòng mà. Cần nhất là sự chân thật của đằng ấy. Chúc đằng ấy thành công!
  3. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, ca này cũng khá thú vị đây.
    Tuyên dương chú là có đầu óc biết phán đoán tình hình, nó đúng là "Cáo" rồi đấy (Cưa được loại này mới đáng mặt gà chiến chứ ). Lí do mà a nói vậy là do ẻm này ko thuộc dạng còn non nữa (> 20t; a đoán thế) + nó đã biết hết chuyện của chú rồi ==> Ba hoa chích choè, làm hàng với nó là hỏng ăn.
    Tuy nhiên may mắn thay cái đời gà của chú, Anh đồ rằng em "Cáo" này đang thả thính, chờ cơ hội chú nhảy vào là ăn thịt con gà mập. Giờ là thời điểm mà chú phải thể hiện cho nó biết mình không chỉ là thằng bạn vẫn thường buôn dưa lê với nó. Có sự quan tâm khác, đặc biệt với nó hơn, thể hiện là mình thấy rất có tình cảm với nó.( Nhớ mạnh mồm vào đấy- không dc ngại ). Khoán cho chú từ giờ đến rằm tháng 8, theo kế hoạch này mà làm là phải thành công, chí ít cũng "qua vùng đồi núi" dc rồi.
    Tuy nhiên (lại tuy nhiên nữa nhưng lần này là tin xấu), Chú chỉ về VN chơi thôi àh, bao h biến? Thất bại của chú rất có thể là do chú lại xa nó tiếp. Anh không bảo đảm sau khi chú đi nó vẫn tha thiết với chú đâu( Tính chú nó biết quá rùi, ở nhà "Cáo" cũng phải có chỗ đi lại chứ, chờ "Gà" có mà chết già ah).
    Yêu cầu báo cáo tình hình gấp, đồng thời chuẩn bị gửi gắm "Cáo" cho các anh gà cựa trên này là vừa rồi đấy .
  4. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Dạ,thưa các sư phụ...Các sư phụ phán đúng lém ạh...
    "Gà" chỉ xin bổ sung là con "cáo " này làm quen đệ từ trước chứ ko phải "gà" tấn công...
    Mà lúc nào đệ về VN thì "cáo" nó cũng gọi điện rủ đi chơi,ăn uống bét nhè,được cái tính nó cũng sòng phẳng ngay cả chuyện $ nong...Nói chung là "cáo" nó ko để cho đệ thiệt chút nào....Chỉ tội nó biết nhiều điều về đệ quá,chuyện dzì nó cũng biết...Nó hiểu hết cả "tâm can" của đệ..."Cáo" này thành tinh dzùi các sư phụ ạh...Đệ cũng làm chiêu,cái zì cũng có "khoảng cách",cũng"thư thư" vài ngày mới gặp nó....Bây giờ nói chuyện cũng ko để "cáo" nó moi nhiều thông tin quá nhưng mà nhiều khi "cáo" nói nước đôi,"gà" chỉ biết ngồi ngệt ra thui...
    Nhiều khi "gà" ko thể hiểu nổi "cáo" nó đang suy nghĩ dzì?
    Được cái "gà" chăm đi đi về về VN,mà nó cũng ko có "linh tinh"...Mà "gà" chưa biết bắt đầu "cưa lại nó" như thía nào?
    Giúp "gà" với ạh....
    Ca này hơi phức tạp....
    Các "cây đa,cây đề" giúp "gà" cái ạh...Thanks...
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Anh cũng thấy lạ.
    Cái trò tán bạn thân là dễ nhất. Thậm chí ko cần tán vẫn cứ xong, chỉ cần xác định chủ quyền.
    Anh cũng buồn ngủ lắm rồi sau một đêm trực, trước khi về anh xin fép đc fát biểu vài lời.
    Trong các mối QH tích cực thì mục tiêu là sự thân thiết, hoà nhập. Lúc đầu thì anh đón em, anh mời em, anh chiều em để tiến đến thì đứa nào tiện đứa đó đón, đứa nào hứng đứa đó mời, đứa nào thích thì đứa đó chiều. Đó là về hành xử, còn về giao tiếp cũng thế, từ chỗ bạn bạn tôi tôi cho đến mày mày tao tao, từ lúc ý ý tứ tứ cho đến lúc thô thô thiển thiển. Anh thấy chú là hơi bị thuận lợi của nó, cứ thế jữ jìn và fát triển văn hoá dân tốc thôi. Việc của chú bi jờ là ko cần làm j` thêm nữa, chờ đến cơ hội 9 10 (cái này tuỳ chú) thì xác định chủ wyền thôi.
    Thật ra vấn đề ở đây nó như thế này:
    Con bé này thì thật ra ko khó khăn lắm để xác định chủ wyền, nhưng chú nhìn ra ngoài thấy nhìu đứa hơn nó cơ, dưng cơ mà chú lại là thằng lười nhác ko dám bắt đầu với đứa khác, nhưng chọn con bé này thì chú lại tiếc cái đám ngon lành kia. Chú sợ là tiến rồi sau này dek lui đc mà ko tiến lại sợ có đứa thối mồm nào nó fun ra cái câu mà ai cũng biết là câu gi` với con bé kia. Vì chú có ở nhà để mà canh jữ con bé đấy đâu.
    Đó, nếu chú thấy con bé nào ổn, chú cứ lựa lúc nào thuận mồm fun ra cho anh cái câu mà ai cũng biết là câu gì, sau này jả jụ có muốn chia tay chú thì lên đây anh xúi cho.

  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái chú này... Đã mất đâu mà fải hối tiếc. Đang là thời cơ thuận lợi nhất đấy chứ. Bạn biết nhau roài, tiến thêm có gì khó. Nó hiểu mình thì càng ok chứ sao. Nói nhỏ với chú nhé, chuyện gái gú chơi bời thì gái nó hiểu mà, thành khẩn nhận tội thì lại càng được khoan hồng (lúc gạo đã thành cơm thì lại fải câm nín nhá).
    Chắc chú sợ mất bạn thì uổng nên lại tiếc hử? Không kưa sau này lại còn hối tiếc nhiều hơn đấy.
  7. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác cigarillo và bác tac_ke...Các bác nói ra làm em "vỡ" được ra nhiều điều..
    Nhưng em nhiều khi ko hiểu như thía nào nữa...Mà hình như "cáo " nó cũng ko tin tưởng em..."cáo" toàn nghĩ là em linh tinh,gái gú vớ vẩn dzùi tự nhiên như "lên cơn" cứ nói đá xoáy em ko hà.....=>"oải" ko thể tả....Trong khi em hoàn toàn cũng đã hết sức "tu" dzùi...
    Thêm khoản "cáo" nghĩ là bên kia em cũng có "cáo" khác...Nên xác suất thành công của "ca" này em e là ko cao lém...
    Các bác có "mánh" dzì thì chỉ nốt giùm "Gà"..
    Cứu vớt thằng sắp chết trôi này ạh...
  8. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Enz lại không thấy có gì đáng lo, mà đúng ra là đáng mừng ấy chứ. Ngay từ đầu cáo đã biết gà như vậy thì đúng là quá tốt. Chuyện bây giờ là gà chứng minh cho cáo biết là gà chỉ muốn bị cáo thịt thôi, ngoài cáo ra bên kia gà không còn cáo nào khác. Thật ra chỉ cần gà nghiêm túc lại, đừng cà rởn nữa thì lâu ngày cáo cũng sẽ tin thôi.
    Đối với enz, khi bắt đầu 1 cuộc tình thì enz chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai, enz không màng đến quá khứ của người ta. Vì bạn sống cho hiện tại và tương lai, đâu phải sống cho qua khứ.
    Chúc may mắn.
    * mẹo nhỏ, chịu khó gửi hoa và thiệp cáo sẽ mau cảm động thôi.
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Kưa thì hoặc được hoặc không. Không làm thì dĩ nhiên là thất bại roài.
    Chưa làm chú đã sợ thế thì khả năng thành công chắc là thấp. Anh thấy chú nêu đủ loại lý do lý trấu nhưng chả có được plan nào. Gái nó thích đàn ông biết plan và hành động theo plan chú ah.
    Đek cần biết plan có xịn hay không, làm đi.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 18/08/2006
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    JUST DO IT
    Cơ hội quá thuận lợi rồi, đúng là ko gì cưa dễ bằng cưa đứa nó đã thích mình trước rồi. Mà nó cũng khá hiểu chú, như vậy là đỡ phải chứng minh chứng tỏ này nọ. Giờ chỉ cần chứng tỏ là mình muốn để cho Cáo nó xơi thôi và cũng chứng tỏ luôn mình chưa có con Cáo nào khác ở "bển" cả. Làm ngay đi ko cơ hội qua rồi thì chỉ có mà ngồi tiếc thôi.

Chia sẻ trang này