1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối tiếc...Ko biết làm như thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bi_zonzon, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chim_to_qua

    chim_to_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ăn thịt cáo đi còn chờ gì nữa
  2. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... mí vụ này em biết nhá ... giờ góp ý với bác chủ thía này
    cáo nó "đối xử" thế là nó ưng bác roài (ko ưng bác nó đuổi bác chạy té khói chứ còn lâu mới đi chơi với bác )
    cơ mà cái vụ tiền nong xòng phẳng là cái vụ ... hơi bị vướng mắc. em ngày xưa đi với anh nào bình thường là em cứ cưa đôi, thân ai nấy lo tiền ai nấy trả hoặc mỗi đứa một lần với tư duy : nó mà ko cưa nổi mình thì nó cũng bớt chút đau đớn vì cảm thấy ko mất tiền
    còn nếu ưng roài thì ... đôi co chi cho mệt, bác đừng nghĩ cáo công bằng sòng phẳng với bác là cái lợi em nghĩ sao nói vậy thoai
    còn đến khi cáo thoải mái roài thì ... đấy là lúc bác nên thổ lộ, đừng thô quá, mà cũng đừng hót ghê quá, anh gì bên trên nói chí phải đấy, phải nói mạnh dạn, quan tâm mạnh dạn vào, đừng có ngại, ít ra cũng làm cáo ... lung lay ... mà lung lay là ... cáo sẽ dễ đổ
    bác đừng chủ quan quá, con gái nó chả ở không đâu, cáo nhà bác mà phẩm chất tuyệt vời đến mức bác ưng thì cũng đầy thèng nó ưng, nó mà khôn hơn mình, nhanh hơn mình thì hỏng. nhất là bác lại cứ đi lại lung tung thế ... ko xác định chủ quyền nhanh thì sớm phải hối tiếc là chắc
    bác đừng nghĩ cáo nó thân với bác là duy nhất, chẹp ... nghĩ thế thì trẻ con quá, thân kỉu như với bác í thì mèng ra là dăm anh nữa, anh nào nhanh là anh í được
    chúc bác sớm thành công xong nhớ lên báo tin mừng nhá
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, cái j` Gái quan tâm thì Gái thường xoáy. Gái quan tâm đến chuyện fòng the của chú là vì Gái quan tâm, Gái mà tự ái cao lắm, biết có đứa mặc cái áo đó trước rồi thì dù có mới Gái cũng vứt xó ngay. Lần sau Gái xoáy chú cứ mặc kệ, ko jải thích thanh minh j` hết, Gái sẽ tự hiểu về cái việc làm dở hơi đó.
    Chú fải chững chạc, đĩnh đạc lên, như tac_ke nói đó, tự xây dựng cho chú một cái kế hoạch để đưa Gái lên jường đi. Lập kế hoạch đi rồi vứt lên đây, có j` ae sẽ xúi cho.

  4. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    he he, rõ ràng nàng cũng ưng bác roài, chỉ cần bác theo dõi thêm 1 thời gian ngắn rồi .........tỉnh tò là vừa
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ chiến đi , ko vấn đề gì cả .Con trai cứ phải đểu 1 chút. Em đã có chút cảm tình với chú , dù nó biết chú gây nhiều ân oán trên giang hồ .Nhưng chú cứ chứng tỏ với nó là chú ko như thế với nó là OK .
    Trường kì kháng chiến , nhất định thắng lợi. Cố lên !
  6. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cái bên trên gọi là " Chú tự tay póp ..."hàng" rồi còn kêu đau". Bây giờ không phải lúc chú suy luận theo cái cách như thế này. Quay lại bài trước xem lại cùng với các ý kiến của các bác khác nữa mà có hướng đi thích hợp.
    Những gì cần giúp chú anh đã nói ở lần trước rồi. Đánh giá tình hình địch thì anh đoán nó đang thử thách mình thôi. Không được nản. Mà anh phê bình chú đã mất tự tin như thế này.
    À này, anh diễn lại cảnh ngộ của chú thế này xem có đúng kô:
    "Ngày trước" cáo nó thích chú, nhưng chú kiểu như vẫn còn cởi truồng đi chơi nhà hàng xóm(Ý anh là chú trẻ con lắm). Thấy nó cũng bt với lại quanh mình còn bao nhiêu hàng khác nên khô để ý. Sau một thời gian ở overseas, chú lớn lên, cơ thể rạo rực roài, mà gái lại hiếm nữa. Về VN đi chơi với cáo tự nhiên thấy sao dạo này nó "ngon" thế; nói chuyện cũng hợp nữa. Thế là dục tính của chú nó nổi hết cả lên rồi chứ giè...Đúng kô?
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Pác này chỉ được cái nói đúng
  8. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác đã nhiệt tình tư vấn và "vẽ đường" chiến lược cho em...
    Em vấu ***** cho các bác mà ko được...
    Dạ,em cũng đã "thấm" được vài phần những lời các bác chỉ đạo....
    Các bác phân tích cho em cái tin nhắn này ,em linh tính đang là "cáo " định làm thịt "gà"....

    "Gà ngu chua?HN troi mua ghet nhi?Mai nhat dinh phai di choi day.Cáo may hom nay bun wa ma chang bit gap ai,chi thich ngoi canh Gà thui.Nho nhe.Ngu som nha.G9"
    Ko biết "cáo" nó ám chỉ điều dzì đây?
    Kế hoạch của "Gà" là vẫn đúng mực như những ngày trước đó,quan tâm một chút tới "cáo"...Ko liên lạc quá nhiều,hạn chế gặp mặt...
    Em vẫn phân vân là có nên tỏ tình với "cáo" ko ?Hay là cứ để cứ dần dần thích nghi,cứ để diễn biến tự nhiên...
    Mà em 2 tuần nữa cũng phắn thì có nên tấn công "cưa" dồn dập ko các sư phụ?
    Hik...Mong các sư phụ giúp em....

  9. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế gì mà hạn chế , chú sắp té rồi .Mà tình hình đang thuận lợi , chiến đấu đi ! tưởng 2 ngày chứ 2 tuần thì thừa đủ.Khẩn trương lên
    Cố lên. Mấy ngày cuối bố trí cho em qua Lâm Gia Trang hehe
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hê hê, nghe có vẻ giống sự tích của mình phết. Cứ chiến đi, lo gì. Nhưng đừng nghe ông stock82 nhé. "con trai phải đểu một chút". Gái nhà bạn mà biết được bạn có tư tưởng này thì cứ gọi là...Gái mà không cho bạn lên bàn làm gà sống thiến thì mới là lạ đấy. Tuy là female nhưng mình cũng hiểu đã là boy thì phải "này nọ " rồi. Gái nhà bạn cũng biết bạn gái gú ú ú rồi nhưng không sao, chuyện nhỏ. Qụan trọng là bây giờ bạn phải tạo niềm tin ở nơi Gái. Làm sao để Gái biết Gái cũng nặng phết trong lòng bạn, chứ không phải tầm thường vài kg. Ít cũng vài chục kg. Còn 2 tuần nữa cũng không phải nhiều. Ngày trước mình còn 3 tuần cơ, hê hê, mà cũng không làm được gì, thế mới đau chứ. Nhưng mà cứ phải chiến, ko làm rùi mai này hối hận, nhỉ ??? Gud luck nhé

Chia sẻ trang này