1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối tiếc...Ko biết làm như thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bi_zonzon, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Sao mình nghi ngờ em này là girl lại sinh năm 85 quá, con gái mà sao một điều Gái nhà bác, hai điều Gái ...''gú''. Lại còn oánh với chiến, chả dịu dàng gì cả.
  2. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh rất nhiều việc, dù vậy trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà không sát sao bên cạnh chú thì anh thấy rất áy náy (Đã thương phải thương cho trót mà). Vài lời với chú thế này:
    - Xuất hiện thông tin mới rất quan trọng từ chú (2 tuần nữa té rồi). Cục diện chiến trường vẫn lằng nhằng như trước (Khả năng chú có hạn nên anh không trách nhiều đâu) nhưng chiến thuật của mình không thể áp dụng như trước được rồi, Phải thay đổi cho phù hợp với tình hình chiến sự chứ.
    - Thay đổi ntn?
    + Đánh nhanh thắng nhanh không còn áp dụng được nữa với lý do: Em của chú rất có thể không chấp nhận lời "yêu" vì nó hiểu là chú nóng vội, tình cảm của chú chưa thực sự chín muồi, tư tưởng của chú sợ mất "hàng" nên mới thở ra như vậy.
    + Vậy thì phải trường kỳ kháng chiến thôi, cái em nó cần là cần thời gian thử thách chú (cho dù nó đã kết chú lắm rồi). Trong giai đoạn này đặc biệt quan tâm làm những việc sau:
    . Thường xuyên gặp em hơn.
    .Phải thể hiện dc là mình "rất buồn khi sắp phải xa em" ( Chú có thể nói trực tiếp với em câu này).
    .Thể hiện dc(hoặc phải nói trực tiếp) cái ý rằng: "Có thể em trách, giận mình khi nói ra điều này, nhưng những ngày qua được ở bên cạnh em thật là đặc biệt và hạnh phúc, và chú đã rất nhớ em và nghĩ về em nhiều, nói yêu sợ vội vàng nhưng bi_zonzon rất có cảm tình với em và hình như đã yêu em mất rồi. Chú sẽ hạnh phúc lắm lắm nếu em cho chú cơ hội dc nhớ đến em và thể hiện tình yêu của chú đối với em. Không cần thiết phải nói " Gà yêu cáo lắm". không cần phải thanh minh về việc lăng nhăng của chú thời xa xưa nếu em nó có vặn vẹo.
    * Đánh giá phản ứng của em: Em sẽ rất ấn tượng và cảm động với t/c của chú cho em. Nghĩ rằng chú thể hiện rất chân thành với em đồng thời cũng không là người hồ đồ vội vàng. Cách thể hiện của chú là người lớn, biết suy nghĩ chính chắn. Em sẽ không trách chú đâu mà còn có cảm tình với chú hơn( Có khi em còn thể hiện rằng em cũng có t/c như vậy và cũng đã "yêu" chú mất rùi). Tuỳ tình hình mà chú có thể "qua vùng đồi núi" hoặc không dc manh động mà đánh mất những gì đã thể hiện ở trên.
    * Cố nhịn lần này mà được hưởng hạnh phúc lần sau về nước chú em nhé. Anh chúc chú sẽ gặp may mắn, thằng em dại à.
    (PS: Chú mà thể hiện đc những điều trên thì anh rất mừng, vì như thế chú cũng đã đủ chân thành và thực sự thật lòng với em của chú rồi. Một ty đẹp đấy)
    Được daikastar sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 19/08/2006
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Dạ,thanks các pác đã nhiệt tình giúp đỡ iem...
    Hik hik..Cảm động trước nghĩa cử của các "tiền bối"quá...
    Nhưng tình hình lại diễn ra hết sức "bi đát" như thía này...Hôm nay em mới thấy là hết sức vớ vẩn...
    Chẳng là xuất hiện kẻ thứ 3 nhảy vào chuyện của "Gà" và"Cáo"...Thằng này thì em cũng biết sơ sơ,nó giúp đỡ "Cáo" nhà em nhiệt tình lém...So về mọi mặt ,ko phải tự kiêu nhưng thực sự nó ko thể nào "trên,hay bằng cơ" em trong mọi chuyện...Nhưng khổ nỗi em sắp phắn,mà nó lại suốt ngày sờ sờ xuất hiện trước mặt "cáo" nhà em...Em lo "Lửa gần rơm ,lâu ngày cũng bén" các bác ạh?Ko biết phải làm sao bây giờ?
    Em có hỏi thẳng "cáo " là "thía người đó là người iu Cáo àh?" và Cáo trả lời là "Điên àh,làm zì có chuyện đoá". và trông Cáo rất ậm ừ.... nhưng em hơi nghi nghi trước mấy biểu hiện bối rối của Cáo...Mà em sợ "cáo" này thâm nho,bắt cá 2 tay lắm...
    Khổ nỗi em là em ghét nhất cái thể loại Gái Gú mà dek phân biệt trắng đen rõ ràng...Em biết tại em chưa thổ lô với "cáo"...Nhưng "cáo" chơi em như vậy thì hơi ác với em....
    Mà cải thiện đưọc vấn đề là em toàn đi xe máy của "cáo","cáo ngồi sau và cũng chủ động ghì đầu ,ngồi sát với em...Nói chung đang thực hiện dần theo đường lối chủ trương của các bác chỉ đạo...
    Nhưng các "tiền bối" tiếp tục tham mưu cho em phải làm sao đây ạh?Mong các cao thủ giúp đỡ em,vạch ra cho em cách xử lý trong tình huống này...
    Thanks...Nóng lòng chờ hồi âm của các chiến sỹ ạh...
    Được bi_zonzon sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 20/08/2006
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đã đến nước này thì anh khuyên thật chú là không thể dùng cái chiến thuật mưa dầm thấm lâu được đâu.
    Thằng kia cứ cho là nó kém chú tất cả mọi thứ để tạo nên 1 thằng đàn ông hoàn hảo đi. Nhưng nó có nhiều thời gian hơn bên em hơn chú. Sau khi chú đi, rất dễ nó làm nên chuyện lớn .Mà không nó thì thằng khác nó cũng xúc mất...
    2 Tuần không phải là dài, nhưng cũng không phải là ngắn nếu thật sự chú muốn bày tỏ 1 điều gì đó. Nếu chú cứ ra đi không kèn, không trống . Em nó biết chú thế qué nào mà chờ đợi. Đừng để lỡ bất cứ cơ hội nào, sau này lại hối tiếc đấy....
    Dù sao chú quen em nó cũng lâu rồi. Mà xem chừng em ấy cũng có thiện cảm với chú .....Cho nên cứ chiến đi.....
    Chú cứ quyết chiến cho anh phen này, đường lối thế nào chú phải kể tỉ mỉ để anh em đưa ra kế hoạch cụ thể !
    Chú mà còn chần chừ là hỏng hết đại sự !

    Nothing''s impossible !
  5. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Anh giờ mới về đến nhà. hơn 2h30 rồi đấy nhỉ. vào đây xem thằng em dại thế nào. Không ngờ chú lại là loại "ngu lâu, dốt dai, khó đào tạo" đến thế.
    Than thở mà có ích gì, ko tin tưởng nó thì quit nhanh đi cho sớm chợ. Anh là anh bực mình với chú lắm rồi đấy. Lần đầu tiên anh cố gắng hao tâm tổn sức giúp một thằng gà như chú nhiều đến thế mà chú làm anh thất vọng quá.
    Anh rất không vui phải nói cho chú biết thế rằng: Anh nghi ngờ chú rồi đấy. Đây là lần cuối cùng anh nói với chú thế này. Nếu thực sự chuyện của chú có thật thì theo cách anh mà làm. Đek thèm quan tâm đến thằng mả mẹ nào cả. Chú đã thể hiện dc hết mình như vậy mà em của chú vẫn cứ cái trò "dở dở ương ương" thế thì chú nên tránh xa ngay. Người hối tiếc phải là em nó chứ không phải là chú. Nghĩ mà xem.
    Nếu chú post lên đây để mua vui thì anh muốn chửi vào chính mặt mình lắm: già rồi mà còn ngu, không biết nhận rõ trắng đen gì cả.
    Đừng để anh thất vọng dù anh và chú không hề biết nhau. Ở đây là thế giới ảo mà làm trò lừa lọc như thế thì anh thấy buồn về mình 1 phần mà buồn cho người khác(là chú) hơn rất nhiều lần đấy.
    Thế nhé thằng em dại.
    Daikastar.
    Được daikastar sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 20/08/2006
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác ..... này . Theo em thì cũng ko nên phải đến mức nói ra cái câu "AYE". Nhưng mà cũng phải làm thế nào cho cáo nó hiểu được và ở nhà đợi vêu mõm thằng ku bi_zonzon chứ.
    Nếu cứ cắp đít mà đi, thì .....
  7. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chân tình của bác daikastar khi đã chiếu cố đọc và hướng dẫn từng bước một trong câu chuyện của em..
    Thực sự em cũng nghĩ chứ...Ngay cả cái chuyện TY con cỏn đơn giản như thía này mà một thằng đàn ông còn dek làm nên trò trống dzì thì huống chi những chuyện lớn lao hơn thì bất lực phó mặc cho số phận hay sao?
    Em tạo topic này chẳng qua là muốn nhờ sự chỉ bảo,tham khảo của các bác về câu chuyện của em thôi,chứ em cũng biết thành công hay thất bại ,"tuỳ cơ ứng biến" như thía nào thì do chính bản thân em..
    Em rất "khờ" trong cái "vụ" này,đúng là như vậy đoá ạh...Nên phải cẩn thận,suy nghĩ đường đi nước bước dzùi mới bắt đầu chiến...Khi đã "đạn dưọc đầy đủ" dzùi mới bắt đầu "ốp " đuợc ạh...
    Hi vọng là em ko làm thất vọng và phụ lòng giúp đỡ của pác...
    Thanks so much...
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thật, bác Daikastar nói chỉ được cái chí ní, hí hí, việc gì phải sợ bố con thằng nào. Bác bi zon zon cứ thẳng tay mà chiến chứ còn chần chừ gì nhỉ. Thằng nào nó lởn vởn cua Gái nhà bác thì kệ mama nhà nó chứ. Việc bác, bác làm. Con rai gì mà chả nhiệt huyết giề, em là con gái mà em còn máu nữa là. Hê hê. Nào anh em ta cùng nhau xông lên.......Còn 2 tuần nữa thôi mà cứ lưỡng là lưỡng lự.Chết, thế này thì hỏng hết bánh kẹo còn giề nữa. Nhanh! Nhanh!
    ************
    2 tinyfly>>> bác nghi ngờ gì em ạ? Chết chửa. Thời buổi nam nữ bình đẳng rồi mà bác này cứ như trong rừng ra. Con gái cá tính thì lại bị nghi ngờ về giới tính. Khổ cái thân em thế chứ nại. hê hê, anyway, em phải inform cho bác biết là em đi xem IM 3( nhiệm vụ bất khả thi 3) cùng anh rai em, em cứ khen diễn viên nữ " oài, xinh thế" Làm chú ý cứ giật mình thon thót chứ.Nhưng mà vẫn kết chú Tom Cruise như thường. hê hê
  9. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    hì, em chợt nghĩ nếu thằng tình địch của bác bizonzon nó cũng vào ttvn , vào box này xin tư vấn thì sao nhỉ
  10. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    khéo lại chít cả đôi đành nhường cho thèng khác
    em spam tí thoai
    quay về chủ đề : bác chủ topic thân mến, chia buồn cùng bác, chắc chiện bác khó thành lém, em nói thật
    bạn em bị gái nó quay cho thế này một lần roài, lúc đầu nghe nó kể cũng tưởng có hy vọng ---> động viên nhiệt tình nhưng cáo nó cao thủ lắm, nó ôm bác dựa bác vẫn chả là gì đâu, mất wé gì đâu mà ... chỉ tổ cho các bác hy vọng

Chia sẻ trang này