1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối tiếc?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc?

    Có lẽ trong cuộc sống ai cũng muốn mình sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì những việc mình đã làm cả. Nhưng mà thường đâu ai biết trước được chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào, có lẽ chính vì vậy mà không ai là không mắc sai lầm cả. Vậy đối với bạn, bạn thích " hối tiếc vì mình đã làm (ước gì mình đừng làm điều đó) " hay "hối tiếc vì mình không làm (ước gì mình làm điều đó)"?
    Thường thì chúng ta vẫn hay nói rằng "làm cho hết sức mình để sau này khỏi phải hối tiếc", đúng không? Nhưng làm sao có thể chắc chắn được rằng kêt quả của việc làm hết sức mình đó là tốt đẹp để mình không hối tiếc? Còn đối với những việc mình chưa làm thì kết quả của nó sẽ mãi mãi vẫn là một dấu chấm hỏi, không biết là nó sẽ trở nên tốt đẹp hay tồi tệ...

    Cuộc sống cứ dường như là những chuỗi tiếc nuối.... Chẳng bao giờ thực sự vừa lòng với những việc mình đã làm, chẳng bao giờ làm được hết những điều mình muốn, và cả những tiếc nuối giá như mình đừng làm thế...Ngày qua ngày, những việc mình làm hôm nay để chấm dứt những tiếc nuối của ngày hôm qua và để bắt đầu cho những tiếc nuối khác....

    Nhưng sao vẫn có những việc khiến ta cứ mãi day dứt...? cứ mãi tiếc nuối ? tiếc nuối về một tình yêu đã mất..., tiếc nuối về một cơ hội vụt khỏi tầm tay không bao giờ quay trở lại... tiếc nuối về sự bồng bột, ngây dại một thời....

    Dường như ai cũng mong tìm kiếm sự thanh thản cho mình. Nhưng mấy ai được thanh thản thực sự, hay chỉ là một sự vùi dấu, dồn nén, chôn lấp những đau khổ, những tiếc nuối kia....?

    ....day by day, I try to debug the program of my love for you...but only you know where the bug is....
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Có người đã dạy chị rằng, "Hãy hối tiếc về những vì mình đã làm thay vì hối tiếc vì không làm điều đó"... Câu nói này luôn theo chị đến giờ, bé à......
    Nhưng có nhiều điều, cách giải quyết của chị là đối mặt, mặc dù sẽ rất khó khăn, khó khăn trong một thời gian dài đấy nhưng sau đó sẽ khá hơn, chứ nếu chôn vùi thì lỡ sau này có ai đào nó lên thì còn đáng sợ hơn....
    Nói thế chứ giờ cũng đang nuối tiếc đây....Nuối tiếc về việc mình đã làm, .... Cảm giác khó chịu vô cùng...hic...
  3. moonyuppie

    moonyuppie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc quá, cái tội không tranh thủ ăn trước khi đi để giờ thèm muốn chết.
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng vậy đó. Khi đem điều này nói với cô giáo dạy cấp 2, cô bảo tính em vẫn không thay đổi, lúc nào cũng tự trách mình. Cô bảo cô thấy con gái thường có 2 cái dở: thứ nhất là hay tự trách mình dù mọi việc đã qua lâu lắm rồi, thứ hai là thường cứ hay lo lắng người khác nghĩ về mình như thế nào. Hic, ngẫm lại thì thấy mình như vậy thật!! Việc gì đã qua rồi có tiếc nuối thì cũng vậy thôi. Hi hi nói tới đây lại nhớ bữa trước ôn Quy Hoạch Động, thầy nói các em phải áp dụng nguyên lý Bellman, dù mọi việc trước đây xảy ra như thế nào nhưng tất cả các bước quyết định tiếp theo sẽ là tốt nhất đối với những việc xảy ra trước đó. Nghĩa là từ đây trở về sau mình vẫn có thể làm tốt nhất --->tự nhiên thấy an ủi phần nào, mặc dù những điều mình nuối tiếc đã thành một nỗi ám ảnh day dứt
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 24/09/2004
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cũng là 1 động lực để ta vươn tới.Là 1 sức mạnh còn có ở chúng ta.Tuy nhiên đừng cho đó là quan trọng.Nó sẽ biến con người thành ích kỷ và..... mọi người xa lánh
  6. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc đời như một game RPG thì hay biết mấy phải không, lỡ đi sai một bước thì cứ load lại rồi chơi tiếp. "lỡ cưa cô nào không đổ thì cứ load lại cưa tiếp . hehe".
    Cuôc đời không có save. Khi đã 22 tuổi thì không thể load lại lúc 18. Khi đã 90 tuổi thì coi như sắp ... "game over"
    Nhưng cuộc đời cũng như game , không biết được phía trước có gì chờ mình (trừ phi chơi game lần 2). Nếu chọn yes thì điều gì xảy ra, chọn no cái gì sẽ đến. Nên đến hay .không nên đến ?
    Khi mọi việc xảy ra, nếu tốp đẹp thì vui rồi. nhưng nếu không thì bắt đầu nuối tiếc. Tại sao mình cảm thấy nuối tiếc ? Tại vì bây giờ mình biết được ngày xưa mình đã chọn sai. Nếu như thời gian trở lại mình sẽ làm khác .
    Nếu thời gian trở lại mình có làm khác không ? Bởi vì mình ở hiện tại đã thấy rõ kết quả nên nghĩ vậy, nhưng nếu ở quá khứ ...
    Tại sao phải đặt mình ở hiện tại vào một việc ở quá khứ . bản thân mình ở thời điểm này có những suy nghĩ khác với mình lúc trước. Cuộc sống không phải là game, không thể đi một lần để thu thập thông tin rồi load lại để có nước đi tối ưu. Nếu như tôi ở 4 năm trước, tôi sẽ không nhát như vậy, sẽ không để vuột mất, sẽ đuổi theo .... Nhưng tôi bốn năm trước không ...gian như bây giờ, bốn năm trước, tôi là một học sinh (ngây thơ và ngoan hiền) chứ không phải một thằng con trai 22 tuổi (gian xảo và chai mặt ).
    Việc đã xảy ra ở quá khứ thì không thể đổi. Đã không thể đổi , đã nằm ngoài bàn tay của mình thì nghĩ đến làm gì cho ... nuối tiếc. Con đường mình đã chọn thì mình phải tiếp tục đi. Nhìn làm chi đến những con đường mình không chọn, cho dù đó là con đường tốt hơn thì cũng đã không có dấu chân của mình. Tiếp tục in dấu chân lên con đường mình đang đi , phía trước còn nhiều nhiều ngã rẽ mà mình phải chọn, có thể sẽ có ngã rẽ mình muốn , có thể lại chọn sai. Dù thế nào, đường mình đã chọn sẽ không hối tiếc, sẽ phải tiếc tục cho đến lúc "game over".
    Sao hôm nay nói nhiều quá? Dù sao cũng không tiếc vì đã lỡ ... nói nhiều. hehehe.
  7. hungck

    hungck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc là điều tồn tại trong mổi con người từ khi nhận thức được thế giới nay.Tuy nhiên ko phải bao giờ hối tiếc cũng là là hợp lý và có lý trí.Phần lớn xuất phát từ tình cảm nhiều hơn, ví dụ một người nào đó thích bạn , bạn cũng thích người đó, nhưng vì lý do gì đó hai người ko đến với nhau, bạn sẽ hối hận vì đã bỏ lơ cơ hội. Nhưng thực chất điều đó chưa hẳn là điều thiếu may mắn, biết dâu sau này bạn gặp người khác tốt hơn thì sao.
    Vì vậy theo mình nghĩ, hãy dành một khoảng thời gian thật nhỏ cho cái việc hối hận áy, còn lại hãy giành cho tương lai
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc chính là một cách mà mình tự làm khổ mình.Vậy thì việc gì phải hối tiếc cơ chứ.Dẹp hết đi,đời có bao nhiêu lâu mà không lo sống cho vui vẻ,hối tiếc để làm gì chứ..<---Sau bao nhiêu chuyện rút ra được điều này đó.
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc những điều đã làm và chưa làm sao mà chẳng thấy ranh giới rõ rệt chút nào.Ví dụ có 1 vài việc mình hối tiếc vì mình chưa cố gắng hết sức vậy đó là hối tiếc những việc mình đã làm hay hối tiếc vì mình chưa làm vậy?
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với mechatronics.
    Chủ yếu là cuộc sống hiện tại thôi, chứ có hối tiếc cũng ko thay đổi được quá khứ.
    Ko ai ko có những sai lầm trong quá khứ, nhưng ngồi đó để buồn hay hối tiếc cũng chẳng làm được gì. Tất cả những gì đằng sau vế: "Phải chi...", "Nếu biết vậy...", "ước gì..." đều ko thể trở thành hiện thực. Chẳng thà quên đi để tiến về phía trước còn hơn trăn trở với những hối tiếc.
    Thỉnh thoảng mệt mỏi và rảnh rỗi thì nỗi buồn ko muốn cũng ập về và ta lại ngồi gặm nhấm, nhưng phải "gặm" cho nhanh để mau cho nó "quay lại vị trí nó phải ở" để mình còn có sinh khí mà làm chuyện khác thôi. Có tiếc có buồn cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ. Chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể cố gắng hết sức để tương lai ko phải hối tiếc vì hiện tại nữa mà thôi.

Chia sẻ trang này