1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối tiếc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 15phut, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc!

    Hôm nay đã được tròn một tháng ở nhà thất nghiệp. Mặc dù đã rải hồ sơ đi khắp mọi nơi nhưng vẫn không một nơi nào gọi mình đến tuyển. Tại sao lại như vậy nhỉ? Hồ sơ mình có vấn đề hay là họ không muốn tuyển dụng nhân viên vào những ngày cuối năm?

    Nhớ lại một tháng trước đây. Cái ngày mình rời bỏ chỗ làm cũ ai cũng nghĩ mình sẽ có chỗ làm mới ngay lập tức. Mình cũng tin là như vậy. Thế rồi đã bao nhiêu thứ xảy ra và giờ đây mình vẫn đang thất nghiệp. Giờ lại ngồi tiếc nuối: giá như mình không rời bỏ cái chỗ làm cũ ấy. Giá như vậy thì mình đã không hiểu giá trị của những đồng lương bổng thấp ơi là thấp, của những ngày làm việc uể oải tưởng như chẳng bao giờ chấm dứt...
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chà bạn à, cuộc sống luôn có những điều như vậy và không phải con đường đi của mình là sai lầm cả đâu. Đôi khi một tháng thất nghiệp chính là thời gian cần thiết để mình nhìn lại mình, để "biết mình là ai", để hiểu khả năng của mình, và quan trọng đó là học được chữ "nhẫn" phải không bạn.
    Tôi là sinh viên mới ra trường và cũng có một thời gian chừng mấy tuần ở nhà, nộp hồ sơ và đi phỏng vấn, hìhì, sự lãng phí thời gian ở nhà tỷ lệ thuận với sự khó chịu và thất vọng về bản thân. Chà và vì vậy tôi cũng hiểu cảm giác của bạn bây giờ.
    Và chẳng biết nói gì hơn, hãy nhìn lại bản thân, nhìn lại mình và tin vào tương lai. Chúc bạn có một công việc như ý.
  3. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã an ủi tớ. Tớ vẫn đang cố tin vào tương lai tươi sáng đây
  4. dicungtrituevietnam

    dicungtrituevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang hối tiếc, hối tiếc về việc mình đã làm cho dù việc đó chưa hoàn toàn là sai. Mình biết rõ nó sẽ phải kết thúc như vậy, biết được thì đồng thời cũng nhận ra bản lĩnh mình chưa vững, lí trí chưa đủ mạnh để khiến mọi điều ko kết thúc như này.
    Dù sao thì mọi rắc rối đã qua, chắc cũng tránh được nhiều phiền hà.
    Mình cứ tự hỏi tại sao mình lại như thế, có những suy nghĩ, hành động rất khác thường, ko muốn bỏ đi cũng chẳng muốn ở lại...
    Cứ coi đây là những cung bậc của cuộc sống để chấp nhận rồi từ bỏ nó dễ dàng hơn.
    Hối tiếc một lần để rồi ko bao giờ hối nữa...
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    trên dường dời cần sự máy mắn thôi, tớ cũng xin việc khá nhiều và tớ gây cảm tình với nhà tuyển dụng dể dược thuê ko vì hồ sơ( hồ sơ của tớ thiếu cả dống nhiều lúc tớ chỉ có bảng diểm mà dậu vào), cũng có khi bị duổi hoặc có khi tự ý nghĩ việc. Giờ vào nhà nước làm rồi, ổn dịnh: hầu hết là ngồi không cuối tháng lãnh lương, thằng nào cũng như thằng nào, mà vào nhà nước phải lo di học ngoài nếu ko thành thằng ngu lúc nào cũng ko biết, dang dăng ký di học anh văn nè. Mà làm nhà nước dỡ hơn tư nhân cái này nè: tớ 3 tháng trước bệnh trầm cảm nặng nhưng do công việc nhàn quá ko yêu cầu cao do dó ko bị duổi. lg tháng chưa dược 2 chai rưỡi. làm nhà nước dược cái chơi game thoải mái, mấy cha sếp kiến thức hơi bị tệ so với tư nhân,
  6. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hồ sơ có vấn đề ,chắc thế , chưa tới cuối năm nên nhiều nơi vẫn có nhu cầu lắm , hết tháng 11 mới gọi là cuối năm đuợc
    Bỏ là đúng rồi, tiếc làm gì bạn, đã là người thực sự muốn làm viẹc thì thiếu gì chỗ có thể làm
    Tâm lý chung của những người thất nghiệp ( mới bỏ việc ) đều kiểu thế này .....Sang tuần tìm được việc ngon hơn hết liền mà . Sang năm làm chán lại bỏ .... lại xuất hiện tâm lý này, luẩn quẩn luẩn quẩn
    Tôi qua tới vài ba lần rồi nên bây giờ mà có bỏ việc chắc khăn gói quả mướp đi dulịch cho sướng... rồi về tiếp tục.... xin việc.
    Đi chơi đê cho giải tỏa : Có tiền = không có thời gian Và ngược lại Có thời gian = không có tiền ( có thì phải tiêu hết nó đi chứ, có thời gian mà)
    Đọc topic này xong tự dưng lại muốn bỏ việc, thế mới lạ
  7. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    "Who moved my cheer" _ Bạn nên tìm cuốn sách đó mà đọc khi chưa có được công việc mới .Khi không thể ăn mãi 1 miếng Fomat được, hãy tìm cho mình một miếng Fomat mới!
  8. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Oài, nhìn tên topic cứ tưởng gì xông vào. Hóa ra là chiện này!
    Thường thôi, lo gì. Tớ đây chuyển được 7 công ty rồi (2 cq NN và 5 cty tư nhân), và đương nhiên cũng là 7 lần chờ đợi. Nhưng chưa bao giờ hối tiếc khi đã chuyển, cho dù biết là có những chỗ mới ko bằng chỗ cũ.
    Tiếc làm giề! Cuộc đời là phải tự mình đi tìm lấy thử thách, có thế thì mới đánh giá chính xác được năng lực của mình chứ!
    Vui lên đi, đừng lo. Mọi chiện đâu sẽ có đó. Cứ bình tĩnh. Đây là lời khuyên của 1 người đã từng có 7 lần giống như bạn bây giờ.
    Tin tớ chứ?
    Have fun! And May God for You!
  9. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai như mình lại đi bỏ việc vào cuối năm cả. Hôm nay đọc báo, người ta bảo rằng cuối năm con người ta có sức chịu đừng cao nhất. Cho dù môi trường tệ hại đến đâu, bản thân chán nản tới đâu thì cũng phải cố để còn được lĩnh thưởng cuối năm. Chỉ có những đứa non gan thì mới bỏ việc mà thôi. Công nhận mình cũng non gan và suy nghĩ thiếu thấu đáo thật. Nhưng giờ hối tiếc cũng muộn rồi. Chẳng ai có thể kéo thời gian quay ngược trở lại được. Thật buồn cười khi mình đã đặt tên topic là Hối tiếc. Có lẽ mình sẽ còn hối tiếc nhiều thứ. Hối tiếc cho đến khi nào mình có thể khôn lên hơn. Tự nhiên tự hỏi khi nào thì topic này sẽ kết thúc nhỉ? Cuộc đời là một chuỗi ngày để tiếc nuối và hối tiếc mà?
  10. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới chuyện hối tiếc. Có lẽ hối tiếc nhất của mình là thời gian. Mình nghĩ mình đã lãng phí khoảng hơn nửa chục năm rồi. Hồi mình thi tốt nghiệp cấp ba xong, mình đâm sầm vào một anh giỏi giang, khá thành đạt và ?ongoan? nữa. Anh ấy không còn trẻ nhưng theo anh ấy kể thì anh ấy còn chưa hôn cô nào. Có lẽ đây là mối tình đầu của mình. Thiếu kinh nghiệm và đầy nhút nhát. Mình đã có những hành động của một đứa hâm hâm dở dở vậy mà mình vẫn cứ làm. Nhưng hồi đó trẻ quá, cả hai cùng nhát và cùng lẩm cẩm. Sau hai năm mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Rồi một ngày mình có một tình cảm xao xuyến ngớ ngẩn ở trong lớp, thế là mình ?oquên mất? anh. Nói là quên thôi chứ đến tận giờ đi qua nhà anh mình vẫn có cảm giác thân quen. Đi qua những chỗ hẹn lòng cũng chạnh chả khác gì phim Hàn Quốc. Có lẽ mình phải hát bài ?oEm sẽ nhớ mãi? với anh ấy mất. Kể cả sau này mình rất yêu những người khác nhưng vô tình hay cố ?Z y mình vẫn hay so sánh họ với anh đầu tiên này. Và thực sự mình cũng chưa gặp được ai khác bằng anh ấy?

Chia sẻ trang này