1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối tiếc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 15phut, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn chia sẻ nhưng tớ không hiểu bạn đang hối tiếc về cái gì hết
  2. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải công nhận là lương hiện tại ở Hà Nội quá thê thảm. Tớ tìm việc giờ toàn gặp cái thể loại 150$. Lúc đầu không thèm làm nhưng giờ chắc thấp hơn vẫn làm mất. Làm thôi không ở nhà stress thì còn chóng chết hơn lương thấp
    Tớ thấy ngồi không mới làm tớ stress. Tớ làm hùng hục về nhà tớ vẫn làm được việc chứ đến cơ quan ngồi không tớ về tớ rất hay cáu. Tớ cũng đã từng bị ngồi không và tớ đã bỏ việc ngay sau vài tuần chứ chưa nổi 1 tháng đâu
  3. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn cố gắng nhận thưởng cuối năm rồi muốn bỏ gì thì bỏ nhé. Đừng mắc sai lầm của tớ
    Tớ thì đọc xong bài của bạn thì tự nhiên muốn thay đổi không khí. Giờ tớ tranh thủ xin việc bên khu công nghiệp xa xa tí đi chơi cho vui
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Làm một chuyến đi bụi thật xa..khoảng tuần. Đảm bảo về sẽ tràn đầy tự tin và thoải mái.
  5. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cuốn đó tớ đọc rồi. Tớ nghĩ Ăn mãi miếng fomat cũng chả sao miễn là cần biết thế nào là đủ để dừng lại. Như con chuột kia khi tìm thấy kho mới nhiều và đủ thì nó không cần đi tìm tiếp nữa ấy. Thực ra gắn bó được thì vẫn tốt hơn, cực chẳng đã mới phải ra đi mà thôi bạn ạ
  6. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin cậu ở khoản in đậm: (vì tớ cũng nghĩ thế)phải tự mình đi tìm lấy thử thách, có thế thì mới đánh giá chính xác được năng lực của mình chứ!Vui lên đi, đừng lo. Mọi chiện đâu sẽ có đó. Cứ bình tĩnh. (nhiều hơn cậu hy vọng đúng không?).
    Tuy nhiên chính vì cái chỗ tương lai của tớ hình như nó sẽ không bằng chỗ cũ nên tớ mới đâm ra hối tiếc đấy cậu ạ. Kỳ lạ hơn một điểm là trong giai đoạn thất nghiệp này tớ cảm thấy cần phải gắn bó với một chỗ lâu dài (tất nhiên chỗ đấy cũng phải okie một chút), chứ cứ bay vèo vèo như tớ (sơ sơ tớ cũng bay độ 5 chỗ rồi) thì chả ổn chút nào. Quay đi quay lại vẫn thấy mình là một con số 0 tròn xoe. Đau lòng thật.
  7. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người vì trưa nay tớ vào theo cơ chế offline, gửi bài luôn, rồi ra luôn nên không nhìn thấy bài của mọi người. Giờ mới thấy để reply lại. Cảm ơn mọi người đã an ủi và chia sẻ tớ trong giai đoạn đi xuống này của tớ.
  8. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tớ là con gái, đi bụi thế xong về nhà mọi người thể nào cũng nhìn tớ với con mắt khác mất.
  9. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được! Dường như tim phổi mình đang có vấn đề, nguyên nhân theo mình tự chuẩn đoán có thể là do stress!
  10. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ấy giống tớ thế. Thà bọn nó bắt mình làm bằng 2-3 người nhưng lương gấp 2-3 gần còn hơn. Đằng này toàn ngồi không ngáp vặt, lương thì thấp. Thế thì làm sao giữ được người muốn làm việc tử tế

Chia sẻ trang này