1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối tiếc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 15phut, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đi, hết stress liền
  2. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    chết chết, chớ dại mà lún chân vào đây, đi làm ko khác đi tù, làm bên TP lương có thấp chút còn hơn
    Một lời khuyên thật sự . Còn nếu ko tin thì cứ thử mà coi, rồi làm chán lại bỏ , bỏ xong lại tìm được việc chán hơn .....lại luẩn quẩn
    Được hanoinians sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 11/11/2006
  3. oan_hon

    oan_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tiếc á hình như mình có hơi nhiều thứ để tiếc.......................Hĩ nhưng đáng tiếc nhất là mình đã để người í ra đi..............................................Hĩ cũng đã hơn 1 năm rồi còn jì mà sao khó quên đến vậy........................................Nhiều khi đã cố đã thử yêu một ai đó nhưng rốt cuộc em vẫn không ra khỏi trai tim tôi....................................Bây giờ thì khá hơn rồi tôi đang đi tìm cho mình Hp (nhưng vẫn chưa thấy)hehhe................................Đôi khi vẫn nhác thấy hình bòng em nhưng đó chỉ là ảo ảnh 1 chút jì đó con vương lai như 1 kỉ niệm.......................................Tôi sẽ cố để sau này không phải hối tiếc vì đã quên em như bây giở anh đang côlám điều đó. Cái điều anh không hề muốn...........................
  4. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thế đấy. Nhưng tớ thấy có lẽ mình phải tìm chỗ nào lương tạm tạm và làm cũng không vất vả lắm để còn làm lâu dài. Tuy nhiên thực sự tớ không thích cái trò đến cơ quan mà toàn buôn dưa, nó bệ rạc hết cả người. Có lẽ phải tranh thủ thời gian thất nghiệp chỉnh đốn lại tư duy mới được....
  5. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chết với bác này luôn. Chưa gì đã ám là tìm được việc chán hơn rùi
    Tớ có phải là con trai đâu mà thích bay nhảy lung tung. Tớ khoái ngồi một chỗ đến giờ thì về, khỏi bay lung tung. Tuy nhiên hôm trước đến khi công nghiệp thấy cũng chán thật, chả có cái gì, khéo muốn mua kẹo ăn cũng phải mua từ ở nhà... cái tệ nhất của nó là đi làm khá xa, giờ giấc chắc không thoải mái lắm.. nhưng thực sự cũng không đáng sợ như đi tù. Mọi người nhà tớ giờ lại thích tớ xin vào nhà nước... đã không xin được việc gì ra hồn rồi lại còn bị chỉ lung tung...
  6. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là triệu chứng con cá mất là con cá to. Mà con trai buồn cười nhỉ, rõ là yêu người ta nhưng khi người ta bỏ đi thì không níu kéo. Cái tính cách thế thì sau này có lấy nhau dọa ly dị các ông cũng ký luôn.. tha hồ làm đám cưới lại nhỉ
  7. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chết với bác này luôn. Chưa gì đã ám là tìm được việc chán hơn rùi
    [/QUOTE]
    Hay thật, ai ám nhà cô nào nói thật ko tin thì lại kêu ám
    Thì con zai hay gái cũng được chứ sao, bay nhảy thì mới chọn được chỗ làm hợp lý, vừa ý
    Làm thử biết liền
    Không khác làm ở khu công nghiệp luôn , ức chế còn hơn thế nhiều .......làm liên doanh hay tư nhân đi cho nó sướng
    Thất nghiệp mãi rồi nên chia sẻ chút kinh nghiệm với nhà cô chút thôi mà
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chả còn chỗ nào thì đành phải làm khu công nghiệp cho đỡ thất nghiệp vậy. Và công nhận chẳng chóng thì rồi cũng bye bye never see u again thôi

Chia sẻ trang này