1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội TÓC DÀI- Danh sách và ảnh thành viên@trang16

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi silkysilk, 15/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    chị Vẹt(e thấy e Sun e ấy gọi thế , em bắt chước )có cái tai tồ đến là ngộ
    em công nhận cái khoản đẹp lém của vụ uốn phần đuôi tóc dài ,,,nhất là những tóc nhuộm màu choé choé một tí như màu vàng hoặc nâu đồng , nhìn thích thật , như Tây , e đi dự mấy cái đám cưới thấy các bà các cô cứ đua nhau diện mốt này nhìn sướng mắt lắm cơ
    tóc e cũng dài , đợt vừa rồi cắt đi 7 phân mà xót xa hết cả bộ lòng , tí nữa nước mắt ngắn nước mắt dài ở ngoài hàng làm đầu đến nỗi để bị trêu là để chị chủ quán chị ấy cho vào túi ni lông mang về nhà cho đỡ tiếc
    để hôm nào e cướp được cái máy ảnh e chụp cái góc con người e lên cho hội mình xem
    mà đề nghị chị SS đầu têu thì làm gương đê
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cái dầu dưỡng mượt tóc ấy là dành cho những tóc k có nếp thôi , e nghĩ mình dùng dầu xả vào rồi thì chẳng cần dùng làm gì
    dùng cái đấy nó bắt bụi nhanh lắm đấy
    E dùng cái này rồi , nhưng chỉ được một lúc thôi , đến hôm sau là đầu sẽ blah blah ngay , lúc ấy tóc dài thì lại càng điên chỉ muốn cắt trọc
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    e công nhận phát nữa , ai cao để tóc dài nhìn yêu lắm , còn những ai mà khiêm tốn thì càng để tóc dài càng cảm thấy mình lùn đi
    e đây nài , hồi trước máu me lắm , k thèm cắt tóc luôn , nó dài đến eo , đi đường lúc buộc , lúc xoã ( cái cơ bản là tóc e nó cũng mềm , sợi nhỏ nên dễ xài lắm ) nhìn thì thích nhưng mà cứ bị bọn bạn e chúng nó bẩu là đã lùn còn để tóc dài , đi đằng sau nhìn như cái nấm
    thế là sau vài lần lăn tăn e cắt phéng nó đi để rồi ngồi tiếc
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay cái nèo. Lúc ở hàng cắt tóc ý. Nhìn vào gương tớ tiếc đứt cả ruột luôn vì tóc mình dài wá, mềm wá, bóng wá! Cắt făng đi 1fát, về đến nhà suýt khóc. Tóc ngắn đến nỗi có 1chị bạn ng Lào cả năm mới gặp vài lần hôm nay nhìn thấy mình từ xa đã hét lên: "Cắt tóc hả em?"
    Đúng là khổ thật!
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ui, ss thông cảm với tâm trạng của các bạn tóc đang dài mà bị xẻo đi lắm vì ss cũng đã từng như vậy.
    Hồi cuối năm 2004 tóc tớ cũng đến eo, ra tiệm của một ông tên Quang ở Lê Ngọc Hân ông ý tỉa tót cho, công nhận tay nghề ông này cao, tỉa đẹp lắm. Xong rồi đến đầu năm 2005, loáng quoáng thế nào lại đi uốn tóc, trước khi uốn bị bà ý xẻo đi một ít tóc, mình la toáng lên là sao chị xẻo nhiều thế, bà ý lại bảo nhiều đâu mà nhiều, nhưng được cái uốn cũng khá đẹp. Xong đến tháng 9/05, chán tóc uốn lại đi duỗi thẳng ra, xong rồi mấy hôm sau tự dưng hứng chí lên ra tỉa hic hic lần này cái bà tỉa cho mình cũng xẻo đi một mảng, giời ơi, tiếc đứt ruột, bà ý ép tóc thì đẹp lắm, ko chê vào đâu được nhưng mình hối hận là để cho bà ý tỉa tóc, sao lúc đấy mình bồng bột thế cơ chứ, sau đấy phải mất 1 tháng dằn vặt mình, còn chẳng muốn soi gương nữa cơ. Từ hồi đó đến giờ ko làm gì động đến tóc nữa, bây giờ nó cũng ngang ngang lưng rồi, quyết tâm để dài đến eo.
    Mà phải cái tội cả thèm chóng chán, dạo này tớ lại thích uốn nữa rồi nhưng thôi, nghĩ rồi, ko uốn đâu, làm nhiều hỏng hết tóc nên nếu thích thì chỉ ra chơi uốn giả thôi, chơi vài ngày chán gội đầu là hết, lại thẳng, thích thì lại giả hehe.
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    cứ kêu cho cái pix mãi mà chẳng thấy đâu cả, sốt hết cả ruột hehe okie, để hôm nào đầu tóc tử tế lại thì chị "làm gương" trước
  7. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn em có ông bố chăm lo ghê nhỉ nhưng đây là lần đầu tiên chị nghe đến công thức gội đầu nước vo gạo + muối + chanh đó, ko biết tác dụng của nó thế nào? Nhưng nói thật là chị sợ nó ko được sạch ý. Kể cả gội bồ kết bây giờ cũng thế, cảm tưởng ko sạch bằng dầu gội đầu
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ối zồi , tóc chị Vẹt đẹp nắm , dài chấm gót , ko phải như suối mà là bố của suối , hôm nào hội mình làm quả offline chị silkysilk sẽ được chiêm ngưỡng
    Còn cái quả tóc uốn phần dưới chỉ ai hợp mới làm được thôi , bọn trường em cũng làm nhiều , nhưng em chả ham hố giề , vẫn thích tóc thẳng nhất
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị iu , cũng vào đây hở ? Chị Vẹt lớn tuổi hơn em thoai , dưng mờ nhỏ hơn chị
    # Em có nàm giề đâu mơd chị bẩu em đầu têu ? Oánh chết giờ
    Còn , kính cả nhà , đây là mái tóc của em
    [​IMG]

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 17/01/2006
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ừ đề nghị Sun đầu têu khoe mái tóc xấu xí đi.....

Chia sẻ trang này