Hội Trà đá đâyyyyy!!! Quen cái thói Trà đá ở Hà Nội, vừa ngon, vừa rẻ, lại thêm cái tính "truyền thống" nữa. Ăn gì cũng làm cốc trà đá, vừa mát mẻ lại sạch miệng (?). Vào SG cũng nhiễm thói quen trà đá, có điều trong này đá nhiều hơn trà, co chút màu như nước t ...loãng, chẳng vị gì cả, thế nhưng cũng không giứt ra được. Có điều, SG ít quán cóc hơn và rất hiếm quán trà nóng! Không sài nổi mấy cái lipton ngọt lợ lợ như mỳ chính hay cà phê trung nguyên nổi tiếng gì đó có vị... như nước đ ...khỉ. Cà phê cũ nhà minh vẫn ngon hơn. Làm người sành điệu bây giờ khó thế đấy, có lần vào một quán ăn đoàng hoàng, tháp tùng người đẹo, quần áo lụa là dính sát, gọi một cốc trà đá, phục vụ trố mắt nhìn. Có hở gì đâu mà nhìn, dở hơi!