1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội tụ Đông Tây ( where the East meets West )

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện mấy bạn gái kể chuyện bên topic tình yêu với người bên này đó chính là sự khác biệt văn hoá Đông-Tây. Mấy cái dưới đây không có chắc áp dụng với các nước phương Đông khác không nhưng khá đúng đối với Việt Nam.
    - Người phương Tây đi thẳng vào vấn đề trong khi người (phương Đông? ) / Việt thường vòng vo tam quốc ( go around the bush)
    - Người phương Tây khi được ai đó khen sẽ trả lời bằng câu Cám ơn, nhưng người phương Đông thường trả lời một cách khiêm tốn. Ví dụ như : Tôi còn phải học hỏi nhiều, hoặc em còn kém lắm.
    - Người phương Đông khi muốn gì sẽ nói ra, hoặc khi được mời ăn, dùng bữa, sẽ nói "có" hoặc "không" một cách rõ ràng. Nếu họ mời và khách từ chối, họ sẽ không mời lại. Người Việt thường sẽ cố gắng mời khách thêm một vài lần, đôi lúc có thể bị hiểu lầm là "nài, ép"
    Có một lần, tôi và cô bạn gái người phương Tây đi chơi Tết và được mấy người bạn mời đến nhà chơi. Cô ta được mời ăn bánh chưng (bánh tét). Cô ta đã ăn ở nhà một người rồi và lại đến nhà người khác và lại được mời tiếp. Cô ta lịch sự từ chối nhưng cha mẹ của cậu bạn nói rằng: " Cháu là khách quý, quý hoá lắm mời mời ăn cơm Tết, cho nên không được từ chối! " Cô ta cũng đành nhận lời và nhắm mắt nhắm mũi, cố gắng nuốt thêm cái món đồ nếp khó tiêu, dễ gây đầy bụng vào nhưng ngay khi cô ta vừa ăn thêm một miếng thì thấy ngay cái "phao câu" ( đít gà) nằm chềnh ềnh trong bát . Vị phụ huynh hua hua cái đũa và nói : " cố gắng ăn đi, bác sẽ tiếp cho " Cô ta hiểu và nói tiếng Việt khá tốt và lập tức nói là : " Cháu xin phép bác. Cháu không thể ăn nữa. Cháu bị đau bụng rồi "
    Nếu mà mấy gia đình phương Tây cũng hiếu khách giống người Việt chúng ta, tiếp cho mấy cô con dâu Việt nửa con gà Tây trong bữa tối Thanksgiving hoặc miếng beefsteak 24oz grilled kiểu Texas trong BBQ party thì mấy cô dâu Việt chắc "chào thua"
    Chúc các bạn vui!
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Với tôi càng đi sâu vào thì càng nghiệm rõ hơn về tư tưởng và văn hoá Đông và Tây .... có lẽ là mãi mãi và vĩnh viễn không tìm được điểm giao điểm của nó ...
  3. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Lúc gần đây seaman thấy trên box USA có rất nhiều thành viên mới, nên seaman muốn tìm hiểu về cái nhìn của những người mới tiếp xúc với nền văn hoá Mỹ , và những nhận xét sự khác biệt với người Á Đông chúng ta . Có bạn nào đã viết essay bằng English về những sự khác biệt này post lên cho các bạn coi chung để học hỏi thêm . Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
    seaman

Chia sẻ trang này