1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội tự sướng: Tây Nguyên và giấc mơ có thật

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SATHUKHONGVOTINH, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hội tự sướng: Tây Nguyên và giấc mơ có thật

    Tây Nguyên nắng gió, dã quỳ và những đam mê

    Chuyến đi dự định từ ngày 21/12 đến 1/1.
    Đoàn hiện có 3 thành viên. Đang thiếu ôm thừa xế.

    Lịch trình sơ bộ: Plei Kần - Bờ Y - Đak Tô -Kon Tum (Thăm thăm Nhà thờ gỗ Kon Tum, trường dòng Cơ đốc giáo, cầu treo qua sông Đak Bla và 1 buôn B?TNa) - Pleiku - Ma Thuột ?" Buôn Đôn ?" Thác Dray Sáp, Dray Nur, Trinh Nữ, Gia Long ?" Buôn Ma Thuột (hoặc về hẳn Liên Sơn ?" hồ Lak): 200 km, thăm Buôn Đôn nuôi voi, vườn Quốc gia Yok Đôn, những con đường đất đỏ Tây Nguyên mùa mưa, những dòng thác hùng vĩ từ sông mẹ Krông Nô và Krông Ana. )

    Buôn Ma Thuột ?" Hồ Lak ?" Lâm Hà ?" Đinh Văn ?" Đà Lạt - Phan Thiết ?" Mũi Né - Phan Rang Thám Chàm ?" Cam Ranh - Nha Trang - ?" Đại Lãnh ?" Bình Định.

    Phương tiện: Đi bằng xe máy.

    Chi phí: Tầm 3 triệu. Chi phí chi tiết sẽ thông báo nếu tham gia.

    Yêu cầu:
    Chỉ tuyển 1 hoặc 2 nữ không tuyển nam vì đang thừa nam.
    Vui vẻ, khỏe mạnh, hòa đồng

    Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc qua YM: cunconfss
    Hoặc điện thoại: 0953314380

    Đây là thời gian đẹp của Tây Nguyên vì là mùa khô, có hoa dã quỳ, vừa Festival hoa ở Đà Lạt. Qua nhiều điểm nổi tiếng của Tây Nguyên.
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Vài bài về Tây Nguyên:
    Tây nguyên, một dải trường sơn xanh thẳm với những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh, trắng xóa bao dòng thác bạc, liền liền từ cực bắc núi Ngor Rinh Rua của Kon Tum, qua cao nguyên DakLak mênh mông đồng cỏ Tamen, kéo dài cho đến đỉnh Langbiang chất ngất xanh.
    Tây Nguyên, nơi cư trú của hơn 20 tộc người ?oda nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa?, với một nền văn hóa độc đáo và phong phú. Độc đáo bởi vì nó không hề giống bất cứ một tộc người nào cư trú ở mọi vùng khác trên đất nước Việt Nam. Phong phú bởi nó có nhiều thể loại khác nhau, nhiều hình thức thể hiện, đậm đặc trong văn hóa vật thể lẫn phi vật thể. Mỗi bước chân ta đi đều có thể bắt gặp ở mọi nơi mọi lúc cái đẹp hiển hiện nguyên sơ mà kỳ bí của núi, của sông. Của những vùng đất mang tên các tù trưởng dũng mãnh ?ođầu đội khăn kép vai mang túi da?, hay những cô gái thủy chung xinh đẹp tựa những bông hoa rừng hoang dại. Từ những căn nhà ?odài hơn một tiếng chiêng ngân? của người ÊĐê đến những mái nhà rông cao vút tựa dáng lưỡi rìu tạc vào bầu trời xanh thăm thẳm của cao nguyên nơi người Bana, XêĐăng cư trú. Hay những bức tượng nhà mồ đơn sơ, xù xì gân guốc mà đầy tính nhân văn của các tộc người Jarai, Bana?cho đến những vật dụng nhỏ bé là những chiếc gùi, rổ rá, tấm phên đầu hồi có những hoa văn độc đáo trong từng chiếc nan, cả tấm gỗ nhỏ đen bóng chỉ bằng bàn tay mà người phụ nữ buộc ở sau lưng giữ khung dệt để làm nên những sắc màu thổ cẩm lung linh?. tất cả đều có bóng dáng bàn tay tài hoa của những người chủ nhân chốn núi rừng.
    Theo Gatruagaybendoi
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 07/12/2007
  3. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi quá, mà không tuyển nam àh, lịch trình dài ngày nhưng mà hấp dẫn quá, tuyển thêm nam đi, mình sẽ pm cho cậu
  4. chaxu8x

    chaxu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi quá nhưng thấy chỉ tuyển nữ. hic hic
    Tình hình là Tây Nguyên mình cũng đi được một số lần. Đặc biệt vào năm ngoái, mình đã làm một chuyến đi theo dòng Sêrêpôk từ đoạn 2 dòng Krông Nô và Krông Na gặp nhau tại buôn Trấp. Hai dòng Krông Nô và Krông Na (một đục một trong) vốn rất hiền hòa. Nhưng khi gặp nhau tại buôn Trấp để thành dòng Sêrêpôk thì dòng nước trở nên hung dữ lạ thường với hàng loạt ghềnh thác liên tục. Từ thị trấn Buôn Trấp tôi đã đi xe máy men theo các triền ruộng khoảng 10km, sau đó phải thuê đò đi mới đến được nơi 2 dòng gặp nhau. Tại nơi gặp nhau, chúng ta có thể thấy rõ một dòng nước rất trong, còn dòng bên kia lại rất đục. Tôi đã dùng các phương tiện như đò, xe máy và cả đi bộ mới có thể hoàn thành chuyến đi theo dòng sông này từ đầu đến khi dòng sông chuẩn bị qua qua đất Camphuchia. Chuyến đi để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm vì tôi đi vừa chụp ảnh, vừa viết hồ sơ dài kỳ trên Tuổi Trẻ lại vừa quay phim để phát trên kênh truyền hình của Tuổi Trẻ Online.
    Các bạn đi nếu có thời gian nên dành một đêm để nghỉ ở một nhà trọ bé xíu bên cạnh thác Dray Nur để đêm đến có thể vừa ngắm trăng (nếu thời gian các bạn đi có trăng) vừa nghe tiếng thác nước đổ ầm ầm. Chỉ một lần thôi mà tôi nhớ mãi.
    Ngoài ra, trong chuyến đi đó tôi cũng đã đến tất cả các thác trên dòng này như Gia Long, Dray Sap, Trinh Nữ, Vườn quốc gia Yookdon, Bản Đôn...
    Đã đi rùi nhưng muốn đi nữa. Nếu mấy anh em phá lệ tuyển thêm nam thì xin cho đặt cục gạch làm tin.
    Phi Long: 0909.610.601
    nick: ngophibay8x
    Được chaxu8x sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 07/12/2007
  5. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mạnh dạn đề nghị 2 đồng chí chaxu8x, gaumisa80 gia nhập với em chạy tây nguyên đợt tới đi. Ôm thì rủ thêm đâu khó.
    Xin lỗi bạn SATHUKHONGVOTINH cho mình nhờ tí nhé, ko có ý phá quấy gì đâu
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Do xe ô tô khách không chở được nhiều xe máy nên không thể đi đông người được. Nếu bạn nào muốn đi thì tự lo việc đi lại đến Tây Nguyên.
    Đã tuyển được ôm. Thông tin chi tiết về chuyến đi cứ liên lạc với mình qua thông tin ở trên.
  7. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sathu ơi đi Tây Nguyên kiếm cho chị 1 cái nhẫn làm bằng lông đuôi voi nhé.
  8. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Tuỷên đựoc rùi à, nhanh thế
  9. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Up lên . Tuyển xế . Tuyển xế . Các bác liên hệ trực tiếp với bác satthu. Gấp lắm rùi :D
    Được bingot sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 19/12/2007
  10. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đang cần tuyển gấp xế đấy ạh, t6 này xuất phát rồi, bác nào có nhã ý thì liên lạc ngay ạh
    Được gaumisa80 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 19/12/2007

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]