1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội tự sướng: Tây Nguyên và giấc mơ có thật

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SATHUKHONGVOTINH, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ko đi được vụ này tiếc nhỉ, Cún đi nhớ mua quà cho mọi người đấy nhé. Thửa cho tớ cái răng voi để đeo cổ,
  2. jewel11

    jewel11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Gấp lắm rùi , alô alô
  3. ice_prince

    ice_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chị Oanh sao không lừa anh nào lấy nhẫn vàng. Chứ chỉ gạ gẫm bác Satthủ có mỗi nhẫn làm bằng lông đuôi voi thôi à.
    Bác Satthu và gaumisa khoe hàng ít thôi không chị em người Bana bắt chồng thì sướng. Chị Phương và Giò nhớ trông xế cẩn thận kẻo lại phải thui thủi về một mình đấy.
    Em không ném đá đâu. Các anh chị đừng thù em nhé. Em up lên để tuyển xế ạ.
  4. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    ice...ném đá ít thôi nhé, cứ nói xấu anh em không kẻo chị em lai hờn rỗi không đi nữa, mà cậu lo vụ em bingot của cậu đê, khóc dòng mấy ngày rồi đấy, up cái nào để tuyển thêm xế............
  5. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bé Kem, nếu chị mà có nhẫn vàng thì chỉ sợ mỗi khi nổi hứng đi lang thang lại bán mất, còn nhẫn đuôi voi thì còn có thể giữ lại được để làm kỷ niệm. Tớ đăng ký 1 chân đi tiễn nhé. Chúc mọi ngưòi chuyến đi như ý!
  6. xiongbana

    xiongbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @ Oanh: Nhẫn làm bằng lông đuôi của con voi khoảng 80k một chiếc, nhưng mà chỉ là những đoạn ngắn được đan vào nhau xen kẽ thôi. Không bằng nhẫn cỏ đâu em à!
  7. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    hi bác xiongbana, bác có khỏe không? Đợt này bác đi TN-Đại Lãnh ạ, bác có cần ôm ko, em có đứa em cũng muốn đi mà ko có xế nè
  8. ice_prince

    ice_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mai các bác đi rồi. Vậy là em không được nghe thuyết minh về giai đoạn bác Sathủ ở nhà lao Kontum, không được thưởng đêm trăng rằm ở Biển Hồ, không được gặp chị em người Ba Na, không được lắc lư trên lung voi, không được giao lưu với bà con Hà Nội đi xây dựng kinh tế mới ở Lâm Hà, không được lang thang trên những con đường thoai thoải ở Đà Lạt, không được ấm áp bên đông lửa nghe kể truyền thuyết trên đỉnh Langbiang, không được lăn trên đồi cát, không được giao lưu cùng các chú biên phòng ở Đại Lãnh, không được thấy quê hương của anh hùng áo vải Quang Trung - với chiến tích lẫy lừng đại phá đại quân Thanh, không được làm xế cho một em hổ Đông Dương...
    Mai em cố gắng dậy sớm ra tiễn các bác để đăng kí quà...
    Chúc các bác có một chuyến đi vui vẻ.
  9. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ăn theo bài của Ice_prince nhé
    Mai các bác đi rồi, vậy là em ko được (... tham khảo bài fía trên )
    ...................
    ..................
    Mai em ko cố gắng dậy sớm ra tiễn các bác để đăng kí quà.. được, nhưng đừng quên quà của em nhé

    Nhân thể, tìm được xế rồi chứ ạ ? chúc cả nhà lên đường may mắn, có đêm Noel đáng nhớ nhé
    em 1 mình ở HN đây
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đi rồi, chưa kịp dặn đi cẩn thận.
    Chân cứng đá mềm nghe không?

Chia sẻ trang này