1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Chinh phục thượng nguồn Sông Đà - Tết Hà nhì A Pa Chải - Một trời quan tái Lai Châu...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 20/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tiếp (Photo: Hoàng Quang)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    LONGWAVES
  2. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thành quả thu được (Photo: Hoàng Quang):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    LONGWAVES
  3. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này hay lắm nha (ít người chộp được cảnh này ) (Photo: Hoàng Quang)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi thổi căng, các em nhỏ dùng làm bóng đá. Một trận cầu nảy lửa đã diễn ra sau khi những tấm ảnh này được chụp.
    LONGWAVES
    Được longwaves sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 07/01/2010
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Đêm ở Đồn Biên phòng Leng Su Sìn ( Đồn 405 ) - Tiếng vọng quá khứ miền biên viễn
    Sau một ngày vượt quãng đường Mường Tè -Mường Nhé từ Pắc Ma qua Mù Cả tới Chung Chải .Một ngày vất vả ,quăng quật ,người và xe nát bét .Tối muộn mới về tới Chung Chải ,cả đoàn may được bữa cơm khá ngon lành do chủ quán cơm nhường bữa cho ăn . Ngồi ở Chung Chải lại nhớ năm 2005 khi nhóm chúng tôi đi bộ vào APC có nghỉ tại nhà đ/c Pờ Xè Chừ, sáng dậy ăn bữa cơm uống rượu mừng gian bếp mới dựng của gia đình rồi xuất phát,thế quái nào lại đi lạc mấy km do không có người dẫn đường ! Đ/c Pờ Xè Chừ giờ đã là Chủ tịch xã Chung Chải.
    Cơm nước xong cả đoàn quyết định vào Leng Su Sìn ngủ ,từ Chung Chải vào Đồn chỉ còn khoảng mươi cây số .Cầu Chung Chải đã làm xong không phải lội suối nữa ,cứ thế bon thêm vài km đường nhựa rồi đến đường cấp phối,trong đêm tối 5 ánh đèn pha xe máy quét sáng ,cuộn lên những vệt bụi đường đặc quánh mù mịt... Do quen đường tôi dẫn đoàn ,khoảng 20'' đã nhìn thấy tấm Bia liệt sỹ ven đường (mốc đánh dấu của Đồn 405 ) .Đồn Leng Su Sìn đây rồi ! Tấm bia ghi tên các liệt sỹ hy sinh cho vùng Ngã ba biên giới mới được quét vôi lại nên sáng rõ trong đêm tối... Vẫn nhớ tên của Anh hùng Trần Văn Thọ được ghi trang trọng đầu tiên ! Cả đoàn để xe ở cổng Đồn rồi 6 anh em vào liên hệ chỗ nghỉ. Cả đồn chỉ có mấy anh em chiến sỹ đã chuẩn bị đi ngủ . Chỉ huy chưa thấy đâu ,đợi một lúc thấy đ/c Lực đồn phó về . Hồ hởi bắt tay ,đ/c Lực nói: buồn quá ,đang thụt vài sec bi-a dưới quán với ae cho vui ! Ở đồn vẫn thắp điện suối . Trong Balô cũng chỉ còn duy nhất 1 bộ lưới và quả bóng chuyền với tút thuốc lá ,mang ra làm quà . Đ/c Lực phân công mấy chiến sỹ thu xếp chỗ ngủ cho anh em ở 2 phòng,mỗi phòng 3 giường,quá thoải mái và rộng rãi rồi ...
    Từ hôm đi đến giờ cũng đã 4-5 ngày rồi chưa tắm ,sẵn bể nước cứ dội ùm ùm . Quần áo ,giày tất sau 1 ngày trèo đèo lội suối ướt hết cần hong khô ,đã có bếp lửa chỉ huy củi sẵn vừa đun nước tắm vừa hong đồ ... Xong xuôi sạch sẽ rồi ,nhưng giờ đã muộn không nên làm cả đồn mất ngủ ,6 anh em chui vào gian bếp nhỏ mở rượu ra uống ,mồi có mấy gói bánh quy mua ở quán ! Những cuộc rượu đạm bạc làm ta nhớ lâu ,cũng có những bữa rượu thịt ê hề làm ta quên nhanh ...Tệ quá ,đã hẹn đ/c Lệ chờ ở Đồn thế mà cái thằng máu ăn Tết nên tếch vào Sín Thầu rồi ...! Giá như có nó ở đồn chắc có tý thịt khô mà nhá lai rai...!!! Cuộc rượu kéo dài đến 2h sáng ,mấy anh em ngồi tổng kết lại ngày hôm nay ,vượt cung Mường Tè -Mường Nhé . Nhớ về thượng nguồn sông Đà ,nhớ về Ka Lăng - Kẻng Mỏ ,rồi Mù Cả -Chung Chải ...trong đoàn ít nhất cũng có 3 người vào APC 2 lần nên câu chuyện rồi lại xoay quanh cái tết Hà Nhì và ôn lại những kỷ niệm của mỗi người đã vào APC ...
    Cảnh xưa người cũ ...Với tôi Leng Su Sìn gắn bó như một kỷ niệm không quên - cái đêm cách đây gần 5 năm - năm 2005 ,nhóm CBN ( gọi tắt của *********) gồm 9 người đã cuốc bộ 160Km từ Mường Nhé vào APC . Vất vả ,gian truân,đói khát ,vắt rừng... khỏi phải nói rồi !!!
    " Cái đêm Leng Su Sìn " -Vâng ,đúng là " Đêm Leng Su Sìn " đó thật đáng nhớ ... 9 mạng cuốc bộ vào đến Đồn Leng Su Sìn trông tả tơi ,thảm hại gồm 5 nữ ,4 nam được các đ/c trong Đồn đón tiếp như người thân ,thậm chí không cần hỏi giấy tờ !!! Hồi đó đ/c Đô là đồn trưởng ,Lệ là Đội trưởng trinh sát ( hiện giờ là Đồn phó 405). Hồi đó vào APC ngoài mấy nhà báo : Như Phong ,Doãn Hoàng ,Thế Vinh... thì còn ai nữa ?! Du lịch vào APC là một khái niệm không tồn tại,ngoài sự tưởng tượng của người dân ở đây và các đ/c Biên phòng !!! Đêm đó ,tôi còn nhớ nhằm ngày Quốc khánh 2-9-2005 ,tới được Leng Su Sìn cả đoàn mừng rỡ vô cùng ! Sau khi tắm rửa xong thì bữa cơm mà Đồn chiêu đãi bắt đầu . Nhà ăn rộng gần 100m2 kê 2 dãy ,chỉ huy ,chiến sỹ và khách cùng ngồi ăn như nhau .Ngoài cửa có 2 đ/c vệ binh cầm súng đứng gác ,cửa sổ không có chấn song mở ra thoáng mát ... Bữa ăn bắt đầu ,không phải nói là cuộc rượu thì đúng hơn . Đ/c Đô Đồn trưởng đứng dậy tuyên bố lý do chào mừng đoàn chúng tôi tới thăm ae chiến sỹ của Đồn 405 (mà thực ra chả biết đoàn chúng tôi là đoàn gì ?),cũng đã lâu lắm không thấy người Kinh vào đến đây ...!!! Cả Đồn hồi đó có khoảng 50 chiến sỹ ,thật là tắm trong rượu ...Uống đồng khởi , uống trong mâm ,uống ngoài mâm ,uống với người bên cạnh ,uống với người cùng tên ,uống với người cùng quê ,uống với người đồng niên , uống vì sức khoẻ,uống vì biên cương ,uống vì HN ,uống vì màu xanh áo lính ,uống vì vùng đất ngã ba Biên giới .v.v và .v.v ...Một cuộc rượu thật tưng bừng vô tiền khoáng hậu,một cuộc rượu nằm ngoài sức tưởng tượng của anh em chúng tôi ...! Tất cả cũng chỉ là tình cảm quý mến của Đồn BP dành cho đoàn ! Đến giờ tôi chỉ còn nhớ trên mâm có món thịt gà ,lợn,rau tăng gia ... Cái tôi nhớ nhất là sau trận rượu đó ,vỏ chai bia Tàu đựng rượu chất như núi vứt ở góc bếp la liệt như bán đồng nát... Trong đoàn tôi cũng toàn người trẻ,tửu lượng vừa phải ,có vài ba chú chịu không nổi ,do ae chiến sỹ mời quá nhiệt tình ,sợ quá ,nhảy qua cửa sổ định chạy trốn về phòng ,nhưng đã có mấy vệ binh bắt lại . Ai muốn nôn ,đi WC hay ra ngoài đều có sự giám sát ,xong việc rồi lại có vệ binh dìu vào ...!!! Ôi ,nhớ mãi cái đêm Leng Su Sìn ấy ...!!! Cuộc rượu kéo dài đến gần nửa đêm mới tàn ... Cả đồn chỉ còn Lệ đội trưởng trinh sát ,Kỷ đội trưởng vũ trang và tôi là còn đủ sức ,lại kéo về phòng của Lệ lôi thịt rừng khô ra 3 ae uống tiếp đến gần sáng ... Thế mà 5h30 đã thấy Lệ chỉ huy ae chiến sỹ tập võ rồi ! Thật sự phải có 1 sức khoẻ phi thường mới có thể trụ được những trận rượu như thế !
    Sau này ,khi đã đi lại thân thiết thì đ/c Đô và Lệ nói thật rằng tối đó cả đồn hết sạch cả rượu ,do bản suối Voi và bản Su Sìn chưa đến cữ nấu ...!!!
    Giờ xã Sín Thầu tách làm 2 gồm : xã Sín Thầu và xã Sen Thượng . Còn xã Chung Chải cũng tách làm 2 gồm : xã Chung Chải và xã Leng Su Sìn .
    Ôi ,Leng Su Sìn mảnh đất và tình người tôi không quên !
    Trong đêm nằm ở Leng Su Sìn ,quá khứ và hiện tại đan xen , ùa về kỷ niệm xưa khiến tôi trằn trọc không sao ngủ được . Cảnh xưa người cũ ,giờ chỉ còn đ/c Lệ đây thôi ... Cả nhóm CBN giờ cũng tan tác ,nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau ,ôn lại chuyện xưa ,tất cả vẫn nhớ như in : cái Đêm Leng Su Sìn ấy ...

  5. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác viết bài này làm em đọc nhức hết cả mắt - nhưng mà hay! Nghe đi nghe lại mấy lần mà vẫn phê
    LONGWAVES
  6. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em lại tiếp nhá!
    Những gương mặt nơi cực Tây Tổ Quốc (Photo: Hoàng Quang)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xả hơi sau khi chiến đấu với mấy chú ỉn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    LONGWAVES
  7. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh này rất thú vị (Photo: Hoàng Quang):
    Bà cụ này gần như suốt ngày ngồi trong bếp ( một hình ảnh tiêu biểu cho người phụ nữ Hà Nhì luôn tần tảo chuyện bếp núc)
    [​IMG]
    LONGWAVES
  8. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tiếp (Photo: Hoàng Quang):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    LONGWAVES
  9. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một nhân vật - tốn nhiều phim của anh em. Anh Tù trưởng đâu nhỉ, up ảnh đê!
    [​IMG]
    Photo: Hoàng Quang
    LONGWAVES
  10. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá nhìn cứ fê lòi

Chia sẻ trang này