1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Chinh phục thượng nguồn Sông Đà - Tết Hà nhì A Pa Chải - Một trời quan tái Lai Châu...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 20/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Lâu lắm mới thấy bác post bài, anh e lại có chỗ để hóng. Dạo này box buồn, bác quay lại làm cho xôm đê
    Nghe Xạ điêu kể nhiều về chuyến đi, anh hùng tụ họp. Nhớ Apc quá. Hóng bài của bác
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Dễ đến hơn một năm rồi mới thấy có chuyến mới của Dugia.
    Còn các Rang hồ đến kinh, cả năm không thấy post bài nào, hễ có chuyến đi hay là ra mặt ngay.
    ACE bố trí kết hợp tổng kết cuối năm đê
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Kilotu đứng ra làm quả tất niên đê.
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Tối thứ 7 tuần này nhé. Nếu bác "chủ topic () đồng ý để anh em kết hợp luôn thì ta tiến hành. Thông tin chi tiết sẽ có PM đến các Rang cbn hồ.
  5. cakeo8x

    cakeo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Uây! Thật ngưỡng mộ!
    Hóng hớt các bài viết của bác Dugia!
  6. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lão Dugia làm anh em lại xúc động rổi đấy; Sông Đà- trong mơ em vẫn thấy mình đang vượt thác Kẻng Cớn
    Làm Trai phải biết Mường Tè
    Đêm vô Nậm Củm - Ngày vào Ka Lăng
    Chống bè vượt thác Kẻng Mân
    Vượt ghềnh Kẻng Cớn - thượng nguồn Đà giang
    Mốc 17 hiện ra sừng sững
    Nơi điểm thiêng sông núi nước Nam
    Nghiêm trang ta đứng xếp hàng
    Quốc ca nước Việt - âm vang núi rừng

    LONGWAVES
    Được longwaves sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 21/12/2009
    Được longwaves sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 21/12/2009
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đính chính ( sửa bài đầu tiên không được ) :
    Nơi sông Đà chảy vào đất Việt là mốc 17 .
    Kinh quá ! Có anh nhà thơ Long lựu đạn nhớ địa danh thật chuẩn ( có rượu rồi có khác ...)
    Cám ơn những sự quan tâm của các bạn đến thượng nguồn Đà giang. Ảnh ọt sẽ pot dần ,có khoảng 20 GB thôi ,có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất ...
    Một tin vui cho những ai muốn đi cung Mường Tè -Mường Nhé : đường đã thông ,có thể chạy xe máy ,còn khoảng 8-10 Km đường khó đoạn Đồn BP 315 đến bản Trung tâm Mù Cả . Tránh đi mùa mưa ,hoặc gặp trời mưa thì coi như số đen vậy !
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 21/12/2009
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Đà giang ơi sao ta lại nhớ ?!
    Mắc nợ Đà giang nhiều đến thế ư ...
    Thai nghén - dồn ứ - xuất xứ một chuyến đi :
    Đà giang kỳ vỹ...
    Đà giang hoang sơ...
    Đà giang hung dữ ...
    Những người yêu Tây Bắc đều mê đắm Đà giang .Tôi cũng vậy.Cũng nhiều lần xuôi ngược Đà giang ,nhưng chưa một lần đặt chân đến thượng nguồn ,nơi phân giới con sông Đà chảy vào đất Việt . Nó là sự thôi thúc ,lôi cuốn kỳ lạ ...
    Còn nhớ năm 2006 ,khi tuyến Mường Tè - Mường Nhé chưa thông ,phải đi bộ . Tôi đã mò vào gần đến Mường Tè xã .Với hy vọng được đặt chân đến thượng nguồn sông Đà rồi vòng qua A Pa Chải. Nhưng thật thất vọng ! Không đi được xe máy ,chỉ có đường đi bộ .Đành lỡ hẹn thượng nguồn Đà giang ...!
    Năm 2007 có đoàn phóng viên báo Tuổi Trẻ do Binh Nguyên dẫn đầu có chuyến ngược nguồn sông Đà kéo dài 25 ngày,về có viết loạt phóng sự rất hấp dẫn lôi cuốn ,nhưng đoàn mới đến Mốc 18 ?!
    Năm 2008 ,có một nhóm bạn box DL :NuiRung06 ,Độccô ,Rossy cũng định chinh phục thượng nguồn sông Đà đã vào đến Trạm BP Kẻng Mỏ ,rồi đi bộ sang A Pa Chải .
    Năm 2009 ,khi biết tin tuyến Mường Tè - Mường Nhé đang làm đã thông tuyến ,có thể đi bằng xe máy .Đúng dịp Tết dân tộc của người Hà Nhì APC . Thật hữu duyên ,không thể bỏ lỡ cơ hội này .Vài ba anh em máu me thế là lên đường thôi...

  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Đính chính ( sửa bài đầu tiên không được ) :
    Nơi sông Đà chảy vào đất Việt là mốc 17 .
    Làm tý ảnh của chú Núi ,cung đường cho dễ hình dung :
    [​IMG]
    Kinh quá ! Có anh nhà thơ Long lựu đạn nhớ địa danh thật chuẩn ( có rượu rồi có khác ...)
    Cám ơn những sự quan tâm của các bạn đến thượng nguồn Đà giang. Ảnh ọt sẽ pot dần ,có khoảng 20 GB thôi ,có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất ...
    Một tin vui cho những ai muốn đi cung Mường Tè -Mường Nhé : đường đã thông ,có thể chạy xe máy ,còn khoảng 8-10 Km đường khó đoạn Đồn BP 315 đến bản Trung tâm Mù Cả . Tránh đi mùa mưa ,hoặc gặp trời mưa thì coi như số đen vậy !
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chuyến đi tuyệt quá nhỉ, hôm nọ e cũng nghe a Hải bên báo QDND khoe là đi chuyến này có gặp các bác ở Mường Tè. Bọn e hồi đấy cũng tiếc ko chuẩn bị giấy tờ chu đáo nên vẫn chưa kịp chạm mốc các điểm cần đến. Các bác lên Ka Lăng, Thu Lũm xong có lên luôn cửa khẩu U Ma Tu Khoòng ko?
    Giờ APC còn đường Tà Tổng chưa thông thôi nhỉ?
    @bác Du: hồi trc đúng là nhóm a Binh Nguyên mới đi mốc 18

Chia sẻ trang này