1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Chinh phục thượng nguồn Sông Đà - Tết Hà nhì A Pa Chải - Một trời quan tái Lai Châu...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 20/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh thượng nguồn nè:
    Uống ngụm nước thượng nguồn cho thỏa cơn khát:
    [​IMG]
    Nằm dài nơi đáy sông:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em phải đi công tác rồi, các bác post ảnh thượng nguồn đi nhé.
    Hôm tới về em sẽ kể chuyện vượt thác trở về trạm (cả đoàn dồn nén trên một chiếc xuồng, qua thác mà có bác trong đoàn không dám xì hơi!?)
    Làm một cái ảnh chuẩn bị lên đường trở về:
    [​IMG]
    Câu chuyện sẽ còn tiếp diễn bới các phần:
    - Vượt thác trở về
    - Khám phá vách đá kỳ bí trên sông Đà, khám phá vết chân người
    bí ẩn trên vách đá
    - Mở cung Mường Tè - Mường Nhé, bách nhục trên đường, đắm mình trong hoa dã quỳ, giật mình vì cô gái tắm suối...
    - Tết Hà Nhi tưng bừng đêm hội.
    LONGWAVES
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đêm nằm Kẻng Mỏ - nghe réo Kẻng Cớn - Đà giang hoang dại ...
    Một ngày đông nắng đẹp trung tuần tháng 12-2009 ,3 con chiến mã Drem ,Win mang trên mình 3 gã lang thang ,qua ngàn dặm đường đất ,càng đến đầu nguồn sông Đà ,đường đi và cảnh sắc đẹp mê hồn như bù lại công sức những ngày vất vả đã qua .Con đường từ Pắc ma vào Kẻng Mỏ nơi thượng nguồn sông Đà luôn bám sát ven bờ ,có đoạn lên cao vút ,nhìn xuống lòng sông như dải lụa mềm ,có đoạn chạy qua những cánh rừng già ,cây cổ thụ to hàng người ôm phủ bóng mát rượi, có vài đoạn xe máy có thể chạy thẳng xuống các bãi đá ,bãi cát của sông Đà ...

    Kẻng Mỏ -nơi có trạm BP của Đồn BP Ka Lăng ( đồn 311) phụ trách địa bàn mốc 16,17,18.Trong đó quan trọng nhất là mốc 17 và mốc 18 ranh giới Việt nam - Trung Quốc ,nơi con sông Đà chảy vào đất Việt . Trạm mới được di dời về đây vài tháng ,chỉ cách cột Mốc 18 có 200m . Lúc chúng tôi đến Trạm đã quá bữa trưa.Trạm có 3 đ/c : Thiếu tá Lò Văn Tình, đại uý Phiến và Đông chiến sỹ ( con ruột đ/c Tình ) . Sau khi tặng quà ,thăm hỏi và trình bày nguyện vọng muốn lên thăm Mốc ,các đ/c rất vui vẻ nhưng ... về nguyên tắc là không được . Lúc này có thêm 3 đ/c Phóng viên báo Quân đội cũng vừa tới . Xuất trình giấy giới thiệu công tác cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ đ/c Phiến ( quyền Trạm trưởng ). 6 anh em bắt buộc phải quay về Đồn BP Ka Lăng. Nhẩm tính riêng khoản quay đi quay lại mất hơn 100Km rồi nhưng cũng đành ngậm ngùi ... Thôi các chú cứ về Đồn xin giấy ,anh ở lại ngủ 1 đêm với anh em BP xem sao rồi " quân vận " biết đâu ...
    Chiều tà ,nắng rực vàng trải trên thượng nguồn Đà giang .Dòng sông đẹp viên mãn ,đứng ở Kẻng Mỏ nhìn ngược lên trên ,nơi con sông Đà chảy vào đất Việt lòng bồi hồi lạ ! Có 1 điều gì đó vừa thiêng liêng vừa huyền bí ,dữ dội một cách khó tả ...!!! Ám ảnh về dòng Đà giang chăng ? Tôi tin là những ai lúc gần mốc biên giới đều có cảm giác này ?!
    Trạm BP Kẻng Mỏ mới dựng được 1 gian nhà gỗ nhỏ làm chỗ để ngủ ,kê được 2 giường đơn và tủ đựng súng ,có cả máy điện đàm gõ tay ...Trạm được thừa hưởng và tận dụng cái lán của công nhân làm đường làm nơi tiếp khách và bếp nấu . Tranh thủ lúc /c Tình và Phiến quay về Trạm cũ lùa đàn dê,ở trạm còn mỗi mình chiến sỹ Đông .Tôi tha thẩn quanh trạm chụp vài cái ảnh,rồi lặng lẽ tiến lên cây cầu treo Kẻng Mỏ chụp trộm vài sêry dòng Đà giang .Nói thêm về cầu treo Kẻng Mỏ ,nó là cây cầu treo đầu tiên trên dòng sông Đà thuộc lãnh thổ VN,cầu được làm năm 2006,cây cầu treo này gần như mới bởi vì chỉ có các chiến sỹ BP đi tuần tra ,quanh đây không có dân ,bản gần nhất cũng cách khoảng 15-20Km .
    Nắng chiều đã tắt,cũng là lúc 2 đ/c đi lùa dê vừa về . cả 4 anh em cùng bắt tay làm bếp ,nấu cơm ăn tối . Xem hôm nay có gì nào : cá Lăng sông Đà nướng than ,ốc sông Đà om chuối rừng,thịt lợn bản chấm quả Mắc có muối chua,rau cải sạch tự tăng gia ... Bữa tối khá thịnh soạn được dọn ra dưới ánh điện suối ,ăn uống 1 hồi thấy lù lù 1 xe IFa tiến vào ,thêm 2 chú CN làm đường nữa nhập mâm ,bữa rượu thật vui vẻ ! May thủ sẵn 2 chai rượu từ Pắc ma nên không sợ thiếu . Rượu vào lời ra ,khoảng cách dần được xoá bỏ ,đ/c Phiến lôi ra hũ rượu Tam thất đen ,giới thiệu là loại quý hiếm ! ừ thì quý hiếm ,phải uống hết ,sau hơn chục tuần rượu thì hũ Tam thất chỏng chơ ,khô đáy... đến đ/c Tình sai cu Đông mò trong gầm bếp ra chai rượu 1,5L ngâm các loại rễ rừng chữa bệnh của đân tộc Thái ,lại cũng hết nốt .Oa... giờ mình mới mang rượu của mình ra ,cầm 2 chai trịnh trọng tuyên bố : nay vào Kẻng Mỏ có 2 chai rượu ngon mời anh em ,chai này đặc biệt quý hiếm ,pha từ cốt của 2 dòng sông mẹ : Hồng - Đà ,có nghĩa là hoà nước sông chén rượu ngọt ngào ...,chai này ngâm 1 hòn cuội ,tinh tuý của núi non ,đá ngàn ,sau bao nhiêu năm mới được hình thành ...Há ...Há... cứ gọi là cười rung trời đất . Bữa rượu kéo dài đến gần nửa đêm mới kết thúc ,phần vì hết rượu ,hết đồ nhắm ,phần vì tôi đã chạy xe máy mấy ngày ròng rã tê hết người nên cả Trạm thống nhất là đi ngủ !2 chú CN làm đường đã lên xe IFa nổ máy chạy vào lán cách đó 8Km còn hẹn nhau đến bữa trưa mai ?! Vì là khách nên được ưu tiên ,tôi và đ/c Tình lên trạm ngủ ,còn đ/c Phiến và Đông ngủ ở lán . Rượu cũng hơi ngà ngà ,nằm thao thức vì Đà giang ,lo anh em lên Đồn xin giấy sợ có thằng tẻo vì rượu!!! Nhưng đáng nhớ nhất của đêm Kẻng Mỏ là tâm sự cùng anh Tình ,người lái xuồng trên sông Đà gần 30năm ! Một người lính BP đời thường nhưng thật sự là 1 người đặc biệt ! Có dịp tôi sẽ kể thêm về anh ,người lái đò trên sông Đà . Nằm nghe những câu chuyện anh Tình kể về Đà giang , dội trong tiếng sóng réo của thác Kẻng Cớn vọng về (thác Kẻng Cớn là thác đầu tiên trên sông Đà )...dần dần thiếp đi trong giấc ngủ ...trong cơn mơ tôi vẫn hình dung mình được đặt chân đến thượng nguồn sông Đà , nơi con sông Đà chảy vào Đất Việt ,đúng là " Ở Đà giang mà nhớ Đà giang ..."
    ...........................................
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 23/12/2009
  3. TTVNONL

    TTVNONL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cảnh này lạ và độc đáo , lần đầu tiên e nhìn thấy ( dù là trong ảnh )
    Post tiếp đi các bác , vật wa
  4. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vì anh Du nhin thấy trong chậu có con Cá Lăng sôn Đà to vật nên xung phong ở lại trạm và nghe đâu đêm đó a Du đã kết nghĩa với a Phiến, biết đưọc rõ đâu là luống rau a Phiến trồng, đâu là con milu a Phiến nuôi và con lợn "như lợn rừng" a Phiến nuôi hơn năm nay, chạy khỏe như milu, thấy kể nó chạy theo xe máy từ trạm cũ về trạm mới (~6km)
    5 anh em còn lại nguợc lên Đồn Kalang làm việc và xin phép đi mốc 17, 18... Đêm đó a Longwaves là chiến đấu ác nhất và đọc thơ nhiều nhất cho đến sáng chẳng hỉu sao mình lại nằm trên giường roài
    Chiều đến CBCS chơi thể thao
    [​IMG]
    # Sáng ra tranh thủ dậy sớm leo lên tròi quan sát để chụp sông mây, chẳng kém j ở Fans. Tiếc là huớng Tây Nam nên ko ngắm bình minh dc ,
    [​IMG]
    # điểm chụp lý tưởng
    [​IMG]
    # Dù khắc nghiệt như Rau của Bộ đội trồng vẫn luôn xanh như màu áo lính
    [​IMG]
    [​IMG]
    # Bản trung tâm của xã Kalang
    [​IMG]
    # Khu nhà bán trú dân nuôi của trường PT Kalang
    [​IMG]
  5. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    # Các em nhỏ trường Mầm Non Ka Lăng
    [​IMG]
    # luôn hồn nhiên và rất vui nở nụ cừoi trước ống kính
    [​IMG]
    # Làm trò nữa
    [​IMG]
    #
    ngôi trường mới được hoàn thành, khu vui chơi đúng sáng hom đó mới được chở lên để lắp ráp.
    [​IMG]
    # Dựng nhà mới
    [​IMG]
    # Tại trạm y tế xã Kalang
    [​IMG]
    # EM học sinh lớp 7 truờng pt Ka Lăng
    [​IMG]
  6. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ka Lăng trong E cách đây hơn 3 tháng.
    Ka Lăng giấc mơ bé bỏng...!
    http://dantri.com.vn/c25/s25-365820/ka-lang-giac-mo-be-bong.htm
    Kính các bác
  7. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá! 1 nụ cười rạng rỡ,1 ánh mắt đầy sức sống. Hâm mộ các bác.
  8. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác. rảnh rồi e tiếp tục up.
    - Sau 1 đêm ăn no, ngủ ngon trên đồn Kalang, và buổi sáng làm việc ở bản trung tâm. chúng tôi lại hành quân ngược lại con đuờng hôm qua đi. Đường đang mở nên nhiều đoạn vừa đi vừa chờ máy xúc để đi. Vinh dự là được được cũng trưởng trạm Kẻng Mỏ mới xuống nhận công tác. CBCS đồn Kalang gửi theo 2 con vịt.
    Bữa cơm đầu tiên của chúng tôi (trừ bác Dugia) tại trạm Kẻng Mỏ là có vịt và rượu. Với sự thiếu thốn, khó khăn nên khi chỉ thêm vài vị khách bác Lò Văn Tình phải đi chẻ tre vót đũa.
    Trong khi mấy a e đang nạp năng lượng thì bác Dugia đi liên hệ vụ xuồng của tàu vàng lên mốc 17.
    - Cuối cũng cũng thuê dc 1 chiếc Cole bành bạch để đi. Khi này nảy sinh việc tải trọng vì xuồng này yếu ko thể chở 6 người bọn tôi và bác Tình nữa nên lúc đầu đã phải tính chuyện bốc thăm xem ai đi ai ở lại.
    Cân nhắc 1 hồi bác Long waves và Ngọc Thành máu lên định đi bộ theo đường rừng.
    Ăn uống xong, cả đòan kéo nhau xuống bờ Sông. Trưởng trạm Gia cũng lo lên theo a e xuống tận nơi và dặn đồng chí Tình rất cẩn thận.
    Với kinh nghiệm gần 30 gắn cuộc đời với dòng sông hung dữ với những con thác nghe tên thôi đã thấy gai nguời, sởn tóc gáy. đ/c Tình quyết định tất cả đều lên xuồng và khi vượt thác thì chia ra làm 2 chuyến (tăng bo).
    Woa, khỏi phải nói ai cũng hởn hở, phởn phơ mừng rỡ.
    # chụp ảnh lưu niệm với BCH đồn biên phòng Kalang trứoc khi chia tay.[​IMG]
    # long
    [​IMG]
    Photo Quang Già
    # chiếc xuồng Co le mà đoàn đi lên chân thác Kẻng Cớn
    [​IMG]
    Photo Quang Già
    [​IMG]
    # thời tiết quả tuyệt vời, trơi xanh, mây trắng nắng vàng, nước sông Đà xanh lam huyền bí cộng tý khói đen của xuồng chúng tôi di
    [​IMG]
    Photo Quang Già
    [​IMG]
    Hai ben bờ sông kỳ vỹ với những dãy đá bi nuoc bao mòn giống như nhưng tấm gương khổng lồ hay những hình thu trạm khắc tinh xảo.
    [​IMG]
  9. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    #
    [​IMG]
    # những suối nhỏ "góp" nước cho sông Đà
    [​IMG]
    # Trường Giang báo QDND và bác Dugia
    [​IMG]
    # Những bãi lau trắng chạy dài 2 bên bờ sông, trên các roi cát nhỏ,
    [​IMG]
    # NGọc Thành - PV ảnh toquoc.gov
    [​IMG]
    # nắng vàng
    [​IMG]
    # trước mặt la thác Kẻng Cớn, thác đầu tiên trên thượng nguồn sông Đà. Kẻ Cớn theo tiếng thái là đá mới lăn.
    [​IMG]
    # nhìn có vẻ bt nhưng lúc chúng tôi xuôi thác có ng ko dám xì hơi....:D
    [​IMG]
    #
    Đ/c Lò Văn Tình đang chỉ dẫn luồng lạch
    [​IMG]
    #
    [​IMG]
  10. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    may quá đến đây đúng lúc gặp 1 chiếc xuồng gắn máy 40 nên đòan chúng tôi đã chia làm 2 chuyến vựot thác để lên mốc.
    Nhóm bác Dugia đi truớc.
    #
    [​IMG]
    [​IMG]
    # bác này bụng to qúa nên cho đi riêng 1 chuyến :D
    [​IMG]
    # ở đời có mấy khi được thư thái thế này, ngồi trên thượng nguồn trong ngày nắng đẹp. trên là trời xanh, dưới là dòng sông Đà nước trong xanh...trên tảng đá mát to bằng cả ngôi nhà.
    [​IMG]
    Phot0 by Long waves
    # rùi cũng đến lượt chúng tôi
    [​IMG]
    # sóng cũng to phết
    [​IMG]
    # đổ bộ lên mốc nào
    [​IMG]
    # len lỏi trong rừng cây/
    [​IMG]
    # A mốc 17-1 đây rồi, kiss cái nào
    [​IMG]
    # cả nhóm chụp lưu niêm và làm 1 cơ số việc ghi dấu ở mốc thật ấn tượng
    [​IMG]
    Vậy là chúng tôi đã là nhóm đầu tiên lên mốc 17-1 nơi thượng nguồn sông Đà, trong 1 ngày đẹp trời. Đến giờ cảm giác ở mốc 17-1 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. chỉ biết nói 1 câu "Thật tuyệt"
    Được haidbp27 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 25/12/2009

Chia sẻ trang này