1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Chinh phục thượng nguồn Sông Đà - Tết Hà nhì A Pa Chải - Một trời quan tái Lai Châu...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 20/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dt125

    dt125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    yêu vietnam quá ôi tổ quốc ta, cảm on các anh đã cho xem chuyến đi tuyệt vời !
  2. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    thích thế, ko được bám càng quả này chắc có lẽ cả đời không thể đi được..... chẹp...
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp chuyến đi hoàng tráng quá, ko chê được điểm nào . Chỉ không vừa lòng là bao năm rồi vẫn vậy, Du Già thì cứ hết tù trưởng thì lại núi rừng hay long wave. Hôm nọ đi uống thấy bưng theo 1 em mông to ngực nở, quan trọng là ngồi nhìn thần tượng Du Già với ánh mắt vẻ mặt đầy thành kính, những tưởng sẽ có tí vị ngọt mềm của làn da đàn bà theo cùng, ai dè vẫn 1 đám khô như ngói.
    Chán bác Già
  4. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Thì cũng phải đổi món chứ Loop! Không thể làm "Người Đồ Sơn" mãi như thế được đâu. Chuyển thành "Người Thanh Thủy hay Thanh Sơn" đi thôi .
  5. mchien13

    mchien13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt vời các bác àh. Cảm ơn các bác đã post ảnh cho mọi người cũng hướng theo cuộc hành trình. Thật tuyệt vời. Chỉ xem qua ảnh thôi mà lòng đã thấy bồi hồi nhiều cảm giác. Tuyệt
  6. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhìn thấy bác Du ở Sín Thầu, nhưng bác tẩu nhanh quá nên chưa kịp diện kiến, hi vọng có bữa ngồi là chén rượu với bác.
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Mốc 17 - Phân giới Việt Nam - Trung Quốc. Nơi sông Đà chảy vào đất Việt .
    Từ trước đến nay,muốn đến nơi con sông Đà chảy vào Đất Việt không thấy có tài liệu nào nói đến ?! Năm 2007 có đoàn phóng viên báo Tuổi trẻ do nhà báo Binh Nguyên dẫn đầu đến được mốc 18,về viết loạt phóng sự " Ngược sông Đà ..." vẫn đinh ninh là sông Đà chảy vào VN tại mốc 18 ? chính Binh Nguyên khi lên Mốc 18 cũng nói rằng đây là nơi sông Đà chảy vào đất Việt ! Lúc đó thèm thuồng vào ao ước được đặt chân một lần lên mốc 18 . Nhưng không ,qua tiếp xúc và tìm hiểu tại Bộ chỉ huy BP tỉnh Lai Châu ,trực tiếp là đ/c Tám ( nguyên Đồn trưởng Đồn 315 Mù Cả ) mới biết chính xác là sông Đà chảy vào VN tại mốc 17 .
    Mốc 17 : nơi suối Nậm Náp chảy vào sông Đà. Có 3 mốc 17 gồm có 17(1) của VN và 17(2),17(3) của Trung Quốc . Đường phân thuỷ giao cắt của 3 mốc này tại cửa suối Nậm Náp chính là nơi con sông Đà chảy vào đất Việt . Từ đây dòng sông mới chính thức mang tên Đà giang . Từ mốc 18 lên mốc 17 khoảng 5Km đường sông .
    Mốc 18 : nơi suối Nậm Là đổ vào sông Đà . Mốc 18(2) , 18(3) của VN .Mốc 18(1) thuộc TQ . Mốc 18 (2) nằm cách trạm BP Kẻng Mỏ 200m.
    Vụ tìm hiểu cột mốc nhằm biết chính xác sông Đà chảy vào đất Việt tại đâu ! Cũng không nhằm mục đích hơn thua hay đánh dấu điểm làm gì . Phải nói tìm hiểu vụ này khá mất công và phức tạp ... nhưng cũng bõ công !
    Lang thang ở Trạm BP Kẻng Mỏ cả buổi sáng ,chụp ảnh chán chê chiếc cầu biên giới ( cầu treo đầu tiên trên sông Đà ).Đến quá trưa mới thấy đội hình quân chủ lực kéo vào ,đi kèm theo đoàn nhà báo QĐ là Trạm trưởng mới bổ nhiệm .Lúc này hình như đ/c Phiến quên hỏi giấy của Đồn ?! Anh em xách 2 con vịt xuống Trạm để liên hoan. Tranh thủ lúc ae ăn ,nhờ đ/c Tình đi hỏi xuồng của tàu làm vàng cách đó 2Km .Thuê được xuồng rồi chạy về giục ae ăn nhanh còn đi . Cả đội gồm 6 người và đ/c Tình lên chiếc xuồng của dân làm vàng ngược dòng Đà giang . Xuồng máy chạy dầu khá yếu ,khi gần đến thác Kẻng Cớn ( thác đầu tiên trên sông Đà) thuyền khó có khả năng vượt thác . Đ/c Tình bảo tấp vào bờ ,bây giờ chỉ còn nước chờ thuyền TQ sang ( thuyền TQ trang bị máy YAMAHA chạy xăng rất khoẻ ) mới hy vọng vượt Kẻng Cớn mà đi tiếp đến mốc 17 được . Dân TQ vẫn xuoi sông Đà sang đây đánh cá ,có khi chạy vào địa phận VN sâu 8-10Km là chuyện thường ! Mới chờ được 5'' ,cả đoàn nín thở căng mắt nhìn lên ngược phía dòng sông chờ sung rụng ! Như có phép lạ ,xuất hiện 1 xuồng TQ lao xuôi dòng !!! May rủi là lúc này ,hên xui cũng là lúc này ... đ/c Tình cất tiếng gọi nhưng thuyền TQ quay đầu chạy ngược ( chắc sợ BPVN bắt ? ) .Hy vọng vừa loé lên lại vụt tắt ... Thôi rồi ,mốc 17 ơi còn xa lắm ...! Đ/c Tình lại tiếp tục gọi liên tục bằng tiếng Tàu bỗng thấy con xuồng quay đầu ,từ xa thấy 2 ngư phủ TQ mặc áo rằn ri ,họ tắtt máy lại xuồng cập mạn xuồng vàng . Qua 1 hồi đ/c Tình trao đổi thì họ đồng ý chở ae lên mốc 17 . Thật mừng hết chỗ nói ,cả chuyến đi thành công là do giây phút này ... Do xuồng bé ,nên chia làm 2 đội tăng bo cho an toàn .
    Thác Kẻng Cớn ,một con thác lớn đầu tiên trên sông Đà có tiếng là hung dữ ,mà hung dữ thật ,xuồng vượt thác tựa chiếc lá tre giữa dòng xoáy,nước tung bọt trắng xoá ướt hết người ,tay cầm máy ảnh lăm lăm chỉ dám bấm có nhõn 1 phát ! Xuồng vượt thác là giây phút nguy hiểm nhất .Theo tiếng Thái thác Kẻng Cớn là do đá lăn xuống 2 bên vách núi mà tạo thành thác .Nhờ sự thông thạo luồng lạch của đ/c Tình và tay lái cừ của 2 ngư dân TQ mà mọi sự vẫn an toàn ,trong tầm kiểm soát . Tăng bo cả đội 2 chuyến xong thuyền TQ chạy về bên kia lấy thêm xăng . Anh em đổ bộ xuống 1 bãi cát mịn ven sông và cả một bãi cuội trải dài .Lúc này cũng đã gần mốc 17 lắm rồi !

  8. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng thật, đang thèm thì ảnh lại tịt, đang máu thì ô già lại bỏ mổ cò đi uống rượu, lại đắp chăn nằm chờ nghe chuyện sao.
    [​IMG]
  9. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm một số ảnh để tiếp lời Dugia
    Phi đội gà bay :
    [​IMG]
    Photo: Ngọc Thành
    Cái xuồng này chỉ được cái máy khỏe, còn lại thì khá hẹp và nông lòng.
    Ngồi trên đó lắc lư là lật ngay:
    [​IMG]
    Photo: Ngọc Thành
    LONGWAVES
  10. longwaves

    longwaves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sóng nước Đà giang đây:
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    Sóng làm ướt áo bào chiến sỹ:
    [​IMG]
    Photo: Ngọc Thành
    Sóng to, nước xiết - vẫn hăng say chụp ảnh:
    [​IMG]
    Photo: Ngọc Thành
    Tới bãi đá dước chân núi (mốc 17 được đặt trên đỉnh ngọn núi này) - cả đoàn lại say sưa nhặt đá
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    Bắt đầu leo mốc:
    [​IMG]
    Photo: Ngọc Thành
    Vạch lá cây mà đi:
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    Vừa chui ra khỏi rừng cây đã bị bắt sống:
    [​IMG]
    Photo: Quang gia
    LONGWAVES
    Được longwaves sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 27/12/2009

Chia sẻ trang này